Chuyện tử tế: Đỡ đầu cho trẻ nghèo miền biên viễn

29/09/2023 06:37 GMT+7

Ở huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum) có hàng chục trẻ mồ côi, hoàn cảnh ngặt nghèo đang được công an các xã nâng bước đến trường.

NỐI LẠI GIẤC MƠ

Tan trường, Y Giang (xã Đăk Nông, H.Ngọc Hồi) chạy chiếc xe đạp điện mới về nhà. Trong trí óc cô bé vẫn nghĩ rằng mình đang mơ. Bởi trước đó ít lâu, khi vừa học hết lớp 9, mẹ của Giang bất ngờ bắt em thôi học. Mấy năm liền em là học sinh khá giỏi. Năm lớp 9, cô nữ sinh người Giẻ Triêng đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi môn địa lý cấp huyện và đoạt giải ba. Với những thành tích học tập ấy, khi nghe lời đề nghị của mẹ, tâm trạng Giang như hụt hẫng.

Chuyện tử tế: Đỡ đầu cho trẻ nghèo miền biên viễn - Ảnh 1.

Cán bộ Công an xã Đăk Nông gặp gỡ, động viên em Y Giang học tập

ĐỨC NHẬT

Những ước mơ đã ấp ủ bao lâu của Giang bỗng dưng vỡ vụn. "Nhà có 5 anh chị em, em là con thứ 3. Chị cả đã đi lấy chồng, anh trai em cũng nghỉ học từ năm lớp 9 để theo cha mẹ đi làm. Vài năm trước anh trai cũng lập gia đình. Phía sau em còn hai đứa em nhỏ. Bố mẹ muốn em nghỉ học đi làm kiếm tiền, em cũng chẳng dám cãi lời…", Giang rưng rưng nước mắt kể.

Thế rồi để thuận ý mẹ cha, cả 3 tháng hè, ngày nào Giang cũng phải xách xô ra vườn cạo mủ cao su. Sau những ngày làm việc mệt nhoài, em luôn mơ thấy mình đi học.

Chuyện cô bé học sinh giỏi có nguy cơ phải thôi học nhanh chóng được Công an xã Đăk Nông nắm bắt. Đơn vị đã cử cán bộ đến tận nhà vận động gia đình tiếp tục cho em học tập. Không chỉ vậy, tập thể Công an xã còn hứa hẹn sẽ cấp tiền mỗi tháng hỗ trợ Giang học hết cấp 3. Lúc bấy giờ gia đình mới đồng ý cho em tiếp tục đến lớp.

Thế nhưng, không có phương tiện đi lại, nếu tiếp tục con đường học tập, Giang sẽ phải đi bộ 6 km để đến trường. Với quyết tâm không để cô bé phải nghỉ học, Công an xã Đăk Nông đã vận động quyên góp gây quỹ để mua sắm xe đạp điện hỗ trợ Giang. Đáp lại lời kêu gọi đó, một nhà hảo tâm đã quyết định mua một chiếc xe đạp điện tặng Giang nhân ngày khai giảng. "Mọi chuyện đến với em như một giấc mơ. Nhờ có các chú công an xã, bố mẹ em đã đồng ý cho em quay lại trường học. Hơn thế nữa, em còn được các chú tặng chiếc xe đạp mới để đến trường. Em chẳng biết làm gì ngoài gửi lời cảm ơn chân thành nhất và chúc các chú sức khỏe, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Giang chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vang, Trưởng công an xã Đăk Nông, cho hay đơn vị đang nhận nuôi, đỡ đầu hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn là Y Giang và Y Pha. Hằng tháng, các cán bộ công an xã trích một phần tiền lương của mình để hỗ trợ các em đi học. Bên cạnh đó, những ngày lễ tết đơn vị còn tặng quà, hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm để các em có thêm niềm tin, động lực học tập thật tốt. Đáp lại tình cảm đó, cả hai em Giang và Pha luôn là những học sinh tiêu biểu, đạt thành tích cao trong học tập và luôn ý thức được trách nhiệm của mình.

Chuyện tử tế: Đỡ đầu cho trẻ nghèo miền biên viễn - Ảnh 2.

Cán bộ Công an xã Sa Loong đưa đón Y Minh Hà, Y Minh Vân đến trường

NUÔI NẤNG CÁC CHÁU MỒ CÔI

Miền biên viễn mùa mưa, những đám mây xám xịt che kín bầu trời. 6 rưỡi sáng, thiếu tá Thân Trọng Ninh, Phó trưởng công an xã Sa Loong (H.Ngọc Hồi) gấp gọn chiếc áo mưa rồi lái xe máy đi làm. Trên đường đến cơ quan, thiếu tá Ninh ghé vội vào thôn Bun Ngai, nơi có hai đứa trẻ đang chờ đợi.

Năm 2014, người mẹ rời bỏ thế giới này khi hai cô bé Y Minh Hà và Y Minh Vân vừa cất tiếng khóc chào đời. Trước gánh nặng cơm áo gạo tiền, cha các em gượng dậy sau nỗi đau mất vợ. Để có tiền mua sữa cho con, người đàn ông ấy nhận đi nhổ mì thuê. Thế rồi cũng vào mùa mưa năm đó, khi đang trên đường đi làm về, cha các em bất ngờ bị lũ cuốn. Hai em bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ khi chưa đầy 3 tháng tuổi. Hai đứa trẻ bất hạnh được bà nội Y Vốc (62 tuổi) đón về chăm sóc.

Tuổi già sức yếu, bà Vốc chẳng biết làm gì ra tiền. Những ngày vào mùa cao su, đợi cho chủ vườn thu hoạch xong, bà cõng gùi đi mót số mủ còn vương vãi. Đến mùa mưa, bà lại lặn lội lên rừng tìm hái măng le về bán. Nguồn thu nhập ít ỏi khiến cuộc sống của 3 bà cháu rất bấp bênh.

Đầu năm 2020, Công an xã Sa Loong nhận đỡ đầu hai chị em Hà và Vân (cùng 9 tuổi). Hằng tháng, các cán bộ, chiến sĩ đã trích một phần tiền lương để mua gạo, thực phẩm, quần áo cho các cháu. Đầu năm học 2023 - 2024, công an xã tặng mỗi cháu một bộ sách, vở, cặp, quần áo. Từ ngày hai cháu được nhận đỡ đầu, hỗ trợ tiền hằng tháng, bà Vốc cũng bớt đi một phần gánh nặng.

Trên đường đưa các con nuôi đến trường, thiếu tá Ninh chia sẻ, không chỉ nhận đỡ đầu hai cháu Hà và Vân, hằng năm công an xã tham gia thăm hỏi, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi, cho hay mô hình đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của Công an H.Ngọc Hồi được triển khai thực hiện từ đầu năm 2020. Đến nay, công an các xã đã và đang giúp đỡ 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Mô hình này đã góp phần xây dựng hình ảnh, phong cách người chiến sĩ công an nhân dân một cách nhân văn, cao đẹp. Từ đó, mối quan hệ giữa công an và nhân dân ngày càng tốt đẹp, bền chặt, gắn bó khăng khít hơn", ông Tường nói. Cũng theo ông Tường, sắp tới UBND huyện sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ VN H.Ngọc Hồi đánh giá để nhân rộng và tạo điều kiện thuận lợi phát triển mô hìnhcon đỡ đầu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.