Chuyện tử tế: Một gia đình hiến máu cứu người

22/06/2023 08:52 GMT+7

Với tâm niệm hiến máu cứu người, gần 10 năm qua, ông Nguyễn Ngọc Đường (63 tuổi, ngụ P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã cùng người thân hiến hơn 150 đơn vị máu.

Kể về hành trình hiến máu tình nguyện, ông Nguyễn Ngọc Đường cho biết năm 2004, nhiều lần đến bệnh viện chăm sóc người thân điều trị bệnh, chứng kiến nhiều bệnh nhân gặp nguy hiểm khi bệnh viện không đủ máu cứu chữa kịp thời khiến ông ray rứt. Qua thông tin trên báo đài, biết nhiều bệnh viện rất cần nguồn máu để cứu người nên ông tự nhủ mình phải chung tay cùng cộng đồng bằng việc hiến máu.

Chuyện tử tế: Một gia đình hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Ông Đường (thứ 2 từ trái qua) nhận bằng khen về việc hiến máu tình nguyện

DUY TÂN

"Khi đó, tôi chăm nuôi người thân ở bệnh viện tại Hà Nội. Chứng kiến một người con, nuôi cha bệnh phải điện xin máu khắp nơi để có máu phù hợp cứu cha lúc nguy kịch. Lúc đó, tôi quyết định hiến máu, dù chưa biết máu mình có hợp không. Thật may mắn, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói máu tôi phù hợp. Nhờ nguồn máu hiến của tôi, người nhận máu dần hồi phục", ông Đường nói.

Từ lần đó, ông Đường bắt đầu hành trình chia sẻ những giọt máu hồng của mình. Đến nay, ông đã có 26 lần hiến máu. Không chỉ hiến máu đến khi hết độ tuổi cho phép, ông còn vận động người thân trong gia đình cùng nhau hiến máu cứu người. Cụ thể, ông vận động được 16 người thân tham gia với hơn 150 đơn vị máu. Vừa qua, điều vui mừng hơn cả đối với ông là hai người con cũng tiếp nối việc làm của cha để hiến máu cứu người. "Từ lúc bắt đầu hành trình hiến máu, tôi chỉ muốn là hiến khi nào không được nữa mới thôi. Giờ hơn 60 tuổi rồi, cũng không còn đủ điều kiện hiến máu nên tôi thấy tiếc nuối lắm. Nhưng rồi lại nghĩ, mình không hiến được nữa thì vận động người thân, bạn bè hiến nên tôi ra sức tuyên truyền", ông Đường kể.

Mỗi ngày, khi đi cà phê cùng bạn bè, ông Đường lại giới thiệu về ý nghĩa, tác dụng của việc hiến máu tình nguyện đến những người xung quanh. Thấy được nhiệt huyết trong ông nên dần dần nhiều người cũng tham gia.

Không chỉ tích cực trong công việc hiến máu, ông Đường còn ấp ủ nguyện vọng hiến tạng cứu người khi qua đời.

Bà Bùi Thị Kim Thương (vợ ông Đường) chia sẻ, trước đây bà rất sợ khi thấy máu, chỉ cần đứt tay thấy máu là bà hoa mắt, chóng mặt. Nhưng qua những lần đồng hành cùng chồng đi hiến máu, bà thấy được ý nghĩa của việc này, cùng lời động viên của chồng nên bà cũng tham gia. Đến nay, bà Thương đã hiến máu 12 lần. Riêng con trai và con dâu mỗi người hiến máu hai lần.

Với việc làm lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người, ông Đường hai lần vinh dự được Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long tôn vinh, khen thưởng.

Bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, cho biết gia đình ông Đường là một trong số rất nhiều gia đình hiến máu tiêu biểu của Vĩnh Long. Khi tuổi không còn cho phép tham gia hiến máu, ông chuyển sang tuyên truyền vận động người thân, cộng đồng hiểu đúng, hiểu đủ về lợi ích của việc hiến máu tình nguyện.

Bà Phương cho biết thêm, nhờ có những gia đình tiêu biểu như ông Đường đã giúp công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh luôn đạt được những kết quả cao, góp phần duy trì và mở rộng nguồn hiến máu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.