Chuyện tử tế: Người cha đặc biệt của hàng chục trẻ mồ côi

Nam Long
Nam Long
15/03/2023 08:52 GMT+7

Đó là Đại đức Thích Tánh Bình, Trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo VN H.Trà Ôn (Vĩnh Long), trụ trì chùa Quan Âm, khi "bỗng dưng" trở thành cha của hàng chục trẻ mồ côi.


NHỮNG ĐỨA CON TRƯỚC CỔNG CHÙA

Chùa Quan Âm (tọa lạc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn) đang nuôi dưỡng 34 trẻ, lớn nhất 6 tuổi và nhỏ nhất mới vài tháng tuổi. Đại đức Thích Tánh Bình cho biết cái duyên nhận nuôi các bé này cũng rất bất ngờ.

Chuyện tử tế: Người cha đặc biệt của hàng chục trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Đại đức Thích Tánh Bình cùng các bé được nuôi dưỡng tại mái ấm của chùa

NAM LONG

Khoảng năm 2016, nhà chùa có nhận nuôi một bé trai mồ côi, lúc đó chùa còn rất khó khăn nên phải kêu gọi nhà hảo tâm góp tã, sữa giúp nuôi bé. "Tôi cũng là trẻ mồ côi cha, sống ở chùa từ năm 6 tuổi nên rất đồng cảm với những bé mồ côi ở đây, lúc nào cũng mong muốn chăm lo tốt nhất cho trẻ. Từ lúc tôi đăng kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội đã có nhiều người giúp nên có chi phí lo cho trẻ. Tuy nhiên, cũng từ đó, nhiều bé được đặt trước cổng chùa, chỉ có mẩu giấy ghi kính nhờ nhà chùa nuôi giúp. Đặc biệt, dịp Trung thu năm 2019, nhà chùa nhận đến 7 bé", Đại đức Thích Tánh Bình nhớ lại.

Các bé được nuôi dưỡng ở đây đa phần là trẻ mồ côi, không có thông tin về cha mẹ hay người thân. Chỉ một số ít biết được người thân vì chính họ đem đến nhờ nhà chùa nuôi dưỡng. Một số là cha mẹ bỏ nhau, để lại con cho người thân nuôi, nhưng người thân cũng khó khăn nên đem vào gửi chùa.

"Một số người có con ngoài ý muốn, lén sinh xong rồi đem bỏ trước chùa. Sau này bên nội phát hiện, muốn nhận lại cháu, đến chùa thực hiện các thủ tục xác định huyết thống và có xác nhận của chính quyền địa phương thì nhà chùa mới giao lại. Một số khác cũng có đến nhận lại con. Tính từ lúc thành lập mái ấm đến nay, nhà chùa đã giao lại cho gia đình khoảng 10 bé", Đại đức Thích Tánh Bình kể.

KHÔNG CHO NGƯỜI LẠ NHẬN NUÔI TRẺ

Hiện Mái ấm Quan Âm đặt tại chùa Quan Âm (xã Tích Thiện, H.Trà Ôn) đang nuôi dưỡng 24 trẻ. Cơ sở 2 là Mái ấm Vĩnh Khánh (P.8, TP.Vĩnh Long) đang nuôi dưỡng 10 bé. Những bé được nuôi ở cơ sở 2 đa phần có thể trạng yếu hơn nên được đưa về trung tâm TP.Vĩnh Long để tiện việc chăm sóc và chữa bệnh. Các cơ sở nuôi dưỡng trẻ được xây dựng và bố trí như nhà trẻ, có cổng rào, bảo mẫu chăm sóc 24/24. Phòng cho trẻ sơ sinh có gắn máy điều hòa giúp các em không bị quá nóng hoặc quá lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe…

Đại đức Thích Tánh Bình chia sẻ khi biết nhà chùa nuôi trẻ mồ côi, có rất nhiều người đến xin nhận nuôi nhưng nhà chùa không đồng ý vì không xác minh được nhân thân của họ. "Người thân đến nhận thì mình giao lại, chứ người lạ thì không. Bởi các bé ở đây đã một lần tổn thương rồi, tôi không muốn các bé phải trải qua lần 2. Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, khó khăn đến vậy mà nhà chùa cùng bọn trẻ cũng vượt qua được thì cớ gì không đi tiếp được", Đại đức Thích Tánh Bình nhấn mạnh.

Đại đức Thích Tánh Bình cho biết tuy ở chùa nhưng các bé vẫn ăn mặn vì cần chất dinh dưỡng để phát triển. Khi lớn, tùy duyên tu, các bé tự chọn. Nhà chùa nuôi dưỡng đến 18 tuổi, lúc đó bé nào có duyên tu thì nhà chùa tiếp nhận, còn muốn học tiếp thì chùa cũng sẵn sàng lo.

Hiện tại, nguồn chi phí sinh hoạt của 2 cơ sở nuôi trẻ do nhà nước hỗ trợ (chế độ cho trẻ mồ côi - PV) và nhà hảo tâm đóng góp. Ngoài ra, các ngày tết, ngày rằm cũng có nhiều phật tử đến thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm, chi phí và chăm sóc các bé.

Ông Tô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Tích Thiện, cho biết Mái ấm Quan Âm nuôi dưỡng trẻ rất chu đáo. Các em được chăm sóc kỹ lưỡng, được đi học, vui chơi đầy đủ. Ngoài ra, nhà chùa còn vận động hỗ trợ rất tích cực cho địa phương giúp đỡ những người yếu thế, hộ khó khăn và trẻ em nghèo nhân các dịp lễ, tết, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.