Chuyện tử tế: Nhà ăn tình thương cho học sinh nghèo

08/05/2023 12:33 GMT+7

Hơn 10 năm qua, nhiều lớp học sinh nghèo của xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn (An Giang) an tâm đến trường vì được nghỉ ngơi và ăn cơm trưa miễn phí tại Nhà ăn tình thương do Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.

Theo ông Võ Văn Tuấn, Trưởng ban điều hành Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch, nhà ăn được thành lập năm 2010 nhằm giúp các em học sinh nghèo có chỗ ăn, nghỉ miễn phí, thuận tiện cho việc học. Nhà ăn phục vụ bữa trưa từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, mỗi buổi 500 suất cơm chay miễn phí, trong đó dành cho các em học sinh 400 suất và bà con lao động nghèo 100 suất. Đa số các em học sinh đều nhà xa, hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ vất vả làm thuê làm mướn cả ngày.

Chuyện tử tế: Nhà ăn tình thương cho học sinh nghèo - Ảnh 1.

Các thành viên Nhà ăn tình thương chuẩn bị sẵn thức ăn cho học sinh

AN THƠ

Nhờ có Nhà ăn tình thương, các em có thể chủ động về thời gian, ăn uống, nghỉ ngơi và việc học cũng hiệu quả hơn. Em Trương Vĩnh Toàn, học sinh lớp 12 Trường THPT Vĩnh Trạch, bộc bạch: "Nhà em ở xa, chạy đi chạy về hơn 40 km. Nhờ có Nhà ăn tình thương, em và các bạn tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc, và việc học tập hiệu quả hơn".

Nhà ăn tình thương hiện có ban điều hành và khoảng 10 thành viên tham gia nấu nướng. Cứ khoảng 6 giờ sáng, mọi người bắt đầu tất bật với các công đoạn bếp núc. Nấu xong là cho các phần ăn vào bịch để ai có nhu cầu sẽ đến lấy mang đi, hoặc sắp vào khay đặt trên bàn để người dùng chọn lựa món mình thích. Ngoài cơm, nhà ăn còn phục vụ thức uống như cà phê, trà đá. Đúng 10 giờ là nhà ăn bắt đầu phục vụ và kết thúc lúc 13 giờ.

Chuyện tử tế: Nhà ăn tình thương cho học sinh nghèo - Ảnh 2.

Nhà ăn tình thương đã góp phần giúp nhiều học sinh nghèo có điều kiện học tập hiệu quả

AN THƠ

Đa số các thành viên dù bận bịu mưu sinh nhưng vẫn dành thời gian tham gia bếp ăn thiện nguyện này. Công việc bếp núc rất cực nhưng không ai than phiền, bởi biết rằng việc làm của mình giúp ích rất nhiều người. Bà Huỳnh Thị Ớt, tình nguyện viên Nhà ăn tình thương, nói: "Mỗi khi nghĩ đến các em học sinh được ăn no, việc học thuận lợi là các thành viên của Nhà ăn tình thương cảm thấy ấm lòng và quyết tâm gắn bó lâu dài với công việc này".

Ông Võ Văn Tuấn cho biết nhiều người thấy được ý nghĩa, hiệu quả của Nhà ăn tình thương nên đã chung tay. Người tặng hàng tấn gạo, người mỗi tháng tặng vài chục ký. Rồi có nhiều bà con nông dân tặng rau, củ, quả; nhiều tiểu thương tặng nước tương, dầu ăn. Củi nấu ăn cũng được các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Đặc biệt, có khoảng 200 em từng được dùng bữa trưa miễn phí khi còn học phổ thông, sau đó học hành đỗ đạt, có công ăn việc làm ổn định, đã quay về hỗ trợ tài chính cho nhà ăn. Cũng có nhiều phụ huynh làm ăn khấm khá, nhớ ơn ngày xưa con em mình từng được Nhà ăn tình thương cưu mang, đã đến góp tiền để tri ân và tiếp nối hoạt động nghĩa tình này. Ai tặng gì đều được Ban điều hành ghi vào sổ và bảng công khai minh bạch, rõ ràng. Cứ vậy, những tấm lòng thơm thảo tiếp tục chung tay để bếp của Nhà ăn tình thương đỏ lửa suốt hơn 10 năm nay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.