Đây là việc làm vì cộng đồng của nhóm hút đinh thiện nguyện, với ý thức góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Anh Lê Minh Đức, thành viên nhóm thiện nguyện, chia sẻ những chiếc xe hút đinh xuất phát từ ý tưởng của anh Lý Khoa (chủ quán cà phê Lý Khoa) khi chứng kiến nhiều người bị tai nạn giao thông do cán phải đinh, mảnh sắt rơi vãi trên đường. Từ đó, anh Khoa tài trợ hơn 20 triệu đồng mua nam châm, sắt, bánh xe, nhôm... chế thành 2 xe hút đinh, tận dụng xe máy để kéo. Ngày 1.7.2024, nhóm thiện nguyện hút đinh ở P.1, TP.Bạc Liêu được thành lập. Ban đầu, nhóm có 4 thành viên, về sau thấy việc làm này nhiều ý nghĩa nên có trên 10 người tự nguyện tham gia.

Mỗi lần xe hút được khoảng hơn 1 kg đinh, sắt vụn rơi vãi trên đường
ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Các thành viên trong nhóm phần lớn là lao động tự do, mỗi người làm một việc khác nhau. Chẳng hạn, anh Tăng Văn Mal làm lái xe cấp cứu từ thiện; anh Huỳnh Duy Khánh làm nghề giao hàng cho cửa hàng tạp hóa; bản thân anh Lê Minh Đức hằng ngày chạy xe ôm kiếm sống… Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng ai nấy đều mong muốn mang đến sự an toàn cho người tham gia giao thông.
Mỗi ngày, sau khi hoàn thành công việc, khi trời vừa nhá nhem tối (trừ lúc mưa), các thành viên trong nhóm thay phiên nhau đi hút đinh khắp các tuyến đường nội ô TP.Bạc Liêu, H.Vĩnh Lợi, H.Hòa Bình (Bạc Liêu); có hôm lên tận TT.Phú Lộc, H.Thạnh Trị (Sóc Trăng). Trung bình mỗi ngày, xe hút đinh đi trên quãng đường từ 30 - 40 km và hút được hơn 1 kg sắt vụn, đinh, ốc vít… Đặc biệt trong đó có rất nhiều mảnh sắt sắc nhọn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây thủng bánh xe, không chỉ làm hư hỏng phương tiện mà còn đe dọa tính mạng người điều khiển.

Hằng đêm, nhóm thiện nguyện điều khiển xe hút đinh trên các tuyến đường nội ô TP.Bạc Liêu
ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Anh Đức cho biết nhiều người dân ghi nhận việc làm của nhóm nên có người tặng nước suối, bánh, thậm chí có người "chặn xe" để… gửi 100.000 đồng đổ xăng. Đây là niềm vui, nguồn động lực để anh em tiếp tục rong ruổi khắp các nẻo đường hút từng cây đinh, mảnh sắt vụn.
Anh Tăng Văn Mal, thành viên của nhóm thiện nguyện, cho biết số đinh hoặc sắt vụn hút được mỗi ngày sẽ gom lại để bán phế liệu. Tiền thu được thành lập quỹ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Anh Mal cùng các thành viên đều mong rằng ngày càng giảm dần tình trạng đinh, sắt vụn rơi vãi trên đường và xe hút đinh sẽ không phải hoạt động với tần suất nhiều như bây giờ để người dân an toàn hơn khi lưu thông trên đường.
Ông Lâm Vĩnh Chân, Chủ tịch UBND P.1, TP.Bạc Liêu, cho biết việc làm của nhóm thiện nguyện kéo xe hút đinh trên các tuyến đường phố ở khu vực nội ô TP.Bạc Liêu và các huyện lân cận rất có ý nghĩa, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Đây là hành động đẹp để tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh đường phố, hạn chế nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.
Bình luận (0)