Chuyện tử tế ở TP.HCM: 20 năm hiến máu cứu người, nguyện hiến xác cho y học

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
24/09/2024 04:24 GMT+7

Hơn 20 năm qua, có một gia đình đã âm thầm trao đi những giọt máu quý giá của mình để cứu lấy những cuộc đời xa lạ.

Không cần sự tri ân, không mong lời cảm tạ, họ lặng lẽ hiến máu như một lẽ tự nhiên. Từng mũi kim chạm da không chỉ để lại chút đau đớn, mà còn gieo mầm hy vọng, nuôi dưỡng những trái tim đang chực chờ được sống.

133 lần hiến máu…

Chúng tôi đến gia đình anh Huỳnh Quốc Dân (52 tuổi) và chị Trần Huyền Chi (54 tuổi, ở Q.Bình Tân, TP.HCM) vào một ngày giữa tuần. Điều mà chúng tôi ấn tượng nhất là ngôi nhà nhỏ của anh chị có hàng trăm giấy chứng nhận hiến máu. Trong hơn 20 năm, anh chị đã âm thầm trao đi những giọt máu quý giá của mình để cứu lấy hàng trăm cuộc đời xa lạ.

Anh Dân và chị Chi dường như không nhớ nổi họ đã cứu sống bao nhiêu sinh mạng từ những giọt máu hiến của mình. Điều duy nhất mà họ vẫn nhớ như in là lý do hai vợ chồng quyết định tham gia hiến máu từ những ngày đầu tiên.

Anh chị đã đồng hành cùng nhau trên hành trình trao đi những giọt máu cứu người trong suốt hơn hai mươi năm

Anh Dân và chị Chi đã đồng hành cùng nhau trên hành trình trao đi những giọt máu cứu người trong hơn 20 năm

ẢNH: NVCC

Hơn 20 năm trước, anh Dân đã tận mắt chứng kiến những bệnh nhân bị tai nạn giao thông rất nặng nhưng bệnh viện lại không đủ máu để truyền kịp thời. Hình ảnh những bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch vì thiếu máu đã để lại nỗi ám ảnh lớn trong lòng anh Dân. Vì vậy, anh đã ngỏ lời với vợ về việc cùng nhau đi hiến máu. Và cứ thế, vợ chồng họ đã đồng hành cùng nhau trên hành trình trao đi những giọt máu yêu thương trong suốt hơn 20 năm.

Trong suốt quá trình trò chuyện, tôi nhiều lần bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh Dân dành cho vợ mình. "Thật là may mắn khi mà vợ tôi không chỉ ủng hộ mà còn là bạn đồng hành cùng tôi trên hành trình hiến máu cứu người", anh Dân cầm chặt tay vợ và nói.

Qua nhiều năm, anh Dân và chị Chi đã hiến máu được 133 lần (anh Dân 73 lần, chị Chi 60 lần). Khi nhắc đến con số này, anh chị còn không ngờ đến vì cứ cách 3 tháng, hai vợ chồng lại đều đặn đến Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM tham gia như thường lệ.

Kỉ niệm hiến máu lần thứ 60 của anh Dân và 47 lần của chị Chi

Kỷ niệm hiến máu lần thứ 60 của anh Dân và lần thứ 47 của chị Chi

ẢNH: NVCC

"Ngày ấy, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hiến máu nhiều đến vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu làm được điều gì để giúp người, giúp đời thì mình cứ làm thôi. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ cho đi thì phải nhận lại được điều gì đó, cũng không thích phô trương, kể lể quá nhiều", chị Chi tâm sự.

Đã hơn 20 năm trao đi những giọt máu để cứu người, cảm xúc của anh chị vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Anh chị tâm sự với chúng tôi, hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc hơn sau mỗi lần hiến máu.

Dạy con theo cách đặc biệt

Trong căn nhà nhỏ đầy ắp giấy chứng nhận hiến máu, anh Dân và chị Chi không chỉ âm thầm hiến máu trong hơn 20 năm mà còn là tấm gương sáng để con noi theo. Anh chị có hai người con là Huỳnh Quốc Cường (24 tuổi) và Huỳnh Trần Khánh Vy (16 tuổi).

Chị Chi cầm giấy chứng nhận của người con đầu mỉm cười đầy tự hào. Anh chị luôn chú trọng việc giáo dục con cái. Thay vì sử dụng lời nói, họ dùng hành động để giáo dục con. Trong những lần hiến máu, anh chị đều dẫn con theo cùng để nuôi dưỡng mong muốn cho đi của con ngay từ nhỏ.

Anh chị không chỉ âm thầm hiến máu trong hơn 20 năm mà còn là tấm gương sáng để con noi theo

Anh Dân và chị Chi không chỉ âm thầm hiến máu trong hơn 20 năm mà còn là tấm gương sáng để con noi theo

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong suốt quá trình trò chuyện, tôi đã chứng kiến được ánh mắt đầy tự hào của anh Dân và chị Chi dành cho con của mình. Mặc dù còn rụt rè, nhưng Quốc Cường đã chia sẻ với chúng tôi những ký ức khi tham gia hiến máu cùng ba mẹ từ thuở thơ ấu.

"Hồi nhỏ, mình chỉ đơn giản thích trà đường nên rất mê đi cùng ba mẹ tham gia hiến máu. Lớn lên rồi, mình dần hiểu hơn ý nghĩa của việc hiến máu. Mình cũng muốn giống ba mẹ, làm một điều gì đó có ý nghĩa", Cường tâm sự.

Hiểu được những điều ý nghĩa mà ba mẹ đã làm trong nhiều năm, Cường đã kêu gọi bạn bè tham gia hiến máu cứu người.

Khi đến nhà, tôi không gặp được Khánh Vy nhưng anh Dân và chị Chiđã kể cho tôi nghe về Khánh Vy. Chị Chi tâm sự với chúng tôi, dù Khánh Vy chỉ mới 16 tuổi nhưng luôn đếm từng ngày tròn 18 tuổi. "Ba là người mà bé Vy hâm mộ nhất, con chia sẻ rằng nếu đủ 18 tuổi, con sẽ tham gia hiến máu để làm được một điều gì đó tốt đẹp giống như ba mẹ", chị Chi nói.

Hiểu được những điều ý nghĩa mà ba mẹ đã làm trong nhiều năm, Quốc Cường đã tham gia hiến máu

Hiểu được những điều ý nghĩa mà ba mẹ đã làm trong nhiều năm, Quốc Cường đã tham gia hiến máu cứu người

ẢNH: NVCC

Khánh Vy luôn đồng hành cùng ba trong hành trình truyền cảm hứng hiến máu đến cộng đồng. Trước đây, anh Dân thường sử dụng các nền tảng mạng xã hội để kêu gọi mọi người tham gia hiến máu. Từ nhỏ, Khánh Vy đã giúp anh Dân đăng tải lịch hiến máu trên các trang mạng xã hội.

20 năm về trước, anh Dân đã đến Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM xin lịch tổ chức hiến máu. Từ ngày đăng tải thông tin hiến máu của trung tâm trên trang cá nhân của mình, anh Dân đã truyền cảm hứng cho hàng trăm người tham gia.

Và cũng từ đó mà một câu lạc bộ hiến máu có hàng trăm người trên khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận tham gia được ra đời. Câu lạc bộ ấy chẳng có tên, chẳng khoa trương nhưng lại cùng chung một đích đến là cứu người.

Khi chúng tôi hỏi đến bao giờ thì anh chị dự định ngưng việc hiến máu cứu người, hai vợ chồng anh Dân và chị Chi chỉ mỉm cười nhìn nhau… Dường như, họ đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Họ không tính toán thiệt hơn"

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, sau 30 năm phát động phong trào hiến máu tình nguyện, đến nay TP.HCM đã có trên 2 triệu lượt người tham gia hiến máu; hàng chục ngàn cá nhân, gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Trong đó, gia đình anh Dân và chị Chi có hoạt động hiến máu tiêu biểu tại thành phố.

"Vợ chồng anh Dân và chị Chi là một trong những gia đình hiến máu tiêu biểu tại TP.HCM. Tiêu biểu trong nhận thức trách nhiệm với cộng đồng, cảm thông với bệnh nhân bị thiếu máu bẩm sinh hay cần máu điều trị cấp cứu. Họ không tính toán thiệt hơn, chỉ mong sức khỏe đủ đầy để tiếp tục tham gia hiến máu", ông Sơn nói.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM cho biết, gia đình anh Dân rất tích cực vận động mọi người tham gia hiến máu, góp phần hỗ trợ cho công tác tuyên truyền vận động hiến máu của thành phố.

Ngoài hiến máu cứu người trong hơn 20 năm, anh Dân và chị Chi còn đăng ký hiến tạng vào năm 2017. "Ngoài kia, có hàng trăm người đang chờ nội tạng để cấy ghép, tôi và vợ mong muốn sau khi mất đi có thể làm một điều gì đó để giúp đỡ họ", anh Dân tâm sự về quyết định đăng ký hiến tạng của hai vợ chồng.

Hơn thế, một năm sau, anh chị đã tiếp tục đăng ký hiến xác khi qua đời cho y học TP.HCM. Ước nguyện của vợ chồng anh Dân là hiến xác cho các trường đại học đào tạo khối ngành y để sinh viên có thêm cơ hội học tập, nghiên cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.