Chuyện tử tế: 'Phù thủy tạo hình' về quê điều trị cho bệnh nhi

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/08/2024 08:17 GMT+7

GS-BS Trần Thiết Sơn, người được ví là "phù thủy tạo hình" trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của ngành y Việt Nam, đã cùng một nhóm đồng nghiệp về Quảng Bình tìm và khám sàng lọc, phẫu thuật cho bệnh nhi gặp dị tật, gia cảnh khó khăn.

TRAO HY VỌNG CHO BỆNH NHI NGHÈO KHÓ

Những ngày đầu tháng 8, hàng chục phụ huynh từ nhiều địa phương ở Quảng Bình có con bị các dị tật bẩm sinh đã đưa con em mình đến Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với rất nhiều hy vọng.

Chuyện tử tế: 'Phù thủy tạo hình' về quê điều trị cho bệnh nhi- Ảnh 1.

GS-BS Trần Thiết Sơn thăm khám các bệnh nhi ở Quảng Bình

NGUYỄN PHÚC

Hy vọng ấy, được gieo vào lòng họ cũng như những bệnh nhi, nhờ chương trình "Khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật miễn phí" được tổ chức tại đây, kéo dài từ ngày 5 - 10.8. Chương trình có sự tài trợ của Trung tâm 2 (thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), sự đồng hành của BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và đặc biệt là sự tham gia của hơn 10 chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật thẩm mỹ, chấn thương chỉnh hình từ BV Bạch Mai, BV E, Trường đại học Y Dược Huế…Trưởng đoàn là GS-BS Trần Thiết Sơn, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (BV Bạch Mai), nguyên trưởng bộ môn phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Sau ngày đầu tiên khám sàng lọc, từ 6.8, các bệnh nhi cùng thân nhân tập trung trước khu phẫu thuật tầng 5 của BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để chờ thông báo về lịch mổ. Bà Nguyễn Thị Tầm (52 tuổi, trú xã Văn Hóa, H.Tuyên Hóa) cho biết bà cùng con gái 16 tuổi, bị dị tật ở chân, đã vượt hàng chục ki lô mét khi nghe có đoàn chuyên gia y tế đến Quảng Bình hỗ trợ y tế miễn phí. "Gia đình chúng tôi thật sự khó khăn, đây là cơ hội có thể nói là duy nhất để chúng tôi được gặp các y bác sĩ giỏi mà không tốn tiền. Chúng tôi cũng có thêm niềm tin", bà Tầm nói.

Nhưng không chỉ bà Tầm và con được thắp lên niềm tin, hy vọng về cơ thể khỏe mạnh, lành lặn… mà có gần 70 gia đình sẽ có được điều đó, trong chuyến công tác của đoàn chuyên gia y tế. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, có 48 cháu sẽ được phẫu thuật miễn phí ngay tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với các khuyết tật như: sứt môi, hở hàm ếch, di chứng bỏng gây biến dạng các bộ phận cơ thể, khuyết tật mắt, khuyết tật đường sinh dục, biến dạng chân tay… Một số còn lại, với bệnh nặng hơn, khó hơn, sẽ được hướng dẫn để đưa ra BV Bạch Mai phẫu thuật miễn phí.

'Phù thủy tạo hình' về quê hương Quảng Bình phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật

"NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT, NGƯỜI QUẢNG BÌNH GIÚP NGƯỜI QUẢNG BÌNH"

Đây không phải là lần đầu tiên chương trình ý nghĩa này đến với Quảng Bình. Nhiều năm qua, Trung tâm 2 đã nhiều lần tổ chức thành công, mang lại may mắn cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là cơ hội để trẻ em khuyết tật được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí ngay tại địa phương với tiêu chí: Chung tay giúp đỡ, giảm bớt khó khăn cho trẻ em khuyết tật và gia đình của họ.

Chuyện tử tế: 'Phù thủy tạo hình' về quê điều trị cho bệnh nhi- Ảnh 2.

Đây là cơ hội cho các bệnh nhi dị tật bẩm sinh được chữa trị

NGUYỄN PHÚC

Năm nay, chương trình được tài trợ bởi GS-BS Trần Thiết Sơn, một người được mệnh danh là "phù thủy tạo hình" với rất nhiều thành công trong phẫu thuật thẩm mỹ và là một người con của quê hương Quảng Bình. Ông Sơn cho rằng hoạt động này có nhiều ý nghĩa, trong đó ngoài giúp đỡ cho các trẻ bị dị tật khó khăn, không có cơ hội đi thăm khám, phẫu thuật ở các trung tâm lớn, còn tạo cơ hội đưa trẻ quay lại cộng đồng một cách bình thường nhất. Cũng theo ông Sơn, trong quá trình làm việc, các chuyên gia sẽ kết hợp chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ ở địa phương, góp phần giảm tải cho các BV tuyến trên.

GS-BS Trần Thiết Sơn cho hay ông đã đi qua nhiều tỉnh thành, dùng y thuật của mình để cứu người, nhưng cảm xúc khi được về quê, giúp đỡ đồng hương đang gặp khó khăn trở nên mãnh liệt hơn. "Chúng ta có khẩu hiệu "Người Việt thương người Việt", "Người Việt giúp đỡ người Việt" thì với tôi là "Người Quảng Bình thương người Quảng Bình", "Người Quảng Bình giúp đỡ người Quảng Bình". Nhỏ bé vậy thôi. Tôi không có điều kiện để sinh sống ở quê nên đây là cơ hội để thể hiện tình cảm đối với quê hương Quảng Bình", GS-BS Sơn xúc động nói.

Chính nhờ cảm xúc đó, nên ngoài việc bỏ công sức, GS-BS Trần Thiết Sơn còn là nhà tài trợ. "Thường những chương trình như thế này sẽ có sự hỗ trợ từ các bạn nước ngoài, nhưng càng ngày càng ít nên rất cần sự ủng hộ từ nội địa, từ những người Việt Nam. Tôi xin làm trước, để giúp cho hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo được tốt hơn, giúp được nhiều trẻ dị tật hơn", ông Sơn tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.