CLB Hà Nội tập sống không Quang Hải

05/04/2022 08:49 GMT+7

Ở trận đấu cuối cùng trên sân Hàng Đẫy trước khi chia tay tiền vệ Quang Hải , CLB Hà Nội đã có chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng mang tính biểu tượng ở phút 61, với sự góp sức của 3 lứa cầu thủ từ già tới trẻ.

Kinh nghiệm của Văn Quyết tinh quái với quả đá phạt nhanh khiến hàng thủ của Viettel bất ngờ, Hùng Dũng liền tận dụng cơ hội chuyền bóng vào để Thái Quý chạy cắt mặt đánh đầu ghi bàn thắng quyết định cho CLB Hà Nội. Sự ăn ý và cách tận dụng cơ hội lạnh lùng khiến người ta thấy thấp thoáng lại hình ảnh của đội bóng thủ đô từng nhiều năm thống trị bóng đá Việt Nam.

Ở trận đấu đóng vai trò đội khách, CLB Hà Nội đã chơi trên cơ Viettel mất nhiều trụ cột hàng thủ như Nguyên Mạnh, Tiến Dũng và cặp tiền đạo ngoại Caique cùng Geovane rời sân sớm. Khi Quang Hải không để lại nhiều dấu ấn vì bị kèm cặp, các ngoại binh được định giá hàng chục tỉ đồng, đắt nhất V-League vẫn quá vô duyên, CLB Hà Nội đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp với những người hùng đều là cầu thủ nội.

Quang Hải (trái) bị kèm chặt trong trận Hà Nội thắng Viettel

Đậu Tiến Đạt

Đó sẽ là hành trình không hề dễ dàng khi cảnh "nội gồng ngoại" ở V-League luôn rất cực khổ. Nhưng nên nhớ CLB Hà Nội là đội bóng có chiều sâu, được kiểm chứng qua rất nhiều thử thách. Trước CLB Viettel đang giữ chức vô địch V-League, CLB Hà Nội về sau đã linh hoạt phân phối sức khi tung cựu binh như Thành Lương và cái tên của tương lai như Hai Long vào sân mà vẫn làm chủ được thế trận theo ý mình. Nếu biết cách khơi gợi và thổi bùng lại ngọn lửa kiêu hãnh của dàn sao nội, họ hoàn toàn có thể tiếp tục vượt khó trong lúc chờ những ngoại binh như Josip Ivanic, Vladimir Siladji, Djuro Zec thích ứng với V-League.

Tương lai của Quang Hải vẫn đang là dấu hỏi, thậm chí là cả chút tranh cãi giữa người đại diện của anh và một bộ phận truyền thông. Nhưng với một đội bóng kiêu hãnh hướng đến khẩu hiệu giá trị của thủ đô như CLB Hà Nội thì họ không thể sụp đổ sau 1 đêm chỉ vì 1 - 2 cầu thủ, bất kể họ có hay như thế nào. Đình Trọng đã ra đi, Quang Hải chuẩn bị ra đi và kể cả sắp tới Thành Chung hết hợp đồng... nhưng trong mắt bầu Hiển giá trị của CLB là trên hết. HLV Chun Jaeho đã chứng minh được điều đó khi có 3 điểm đặc biệt quan trọng trước nhà đương kim vô địch Viettel trong trận đấu Quang Hải không cần để lại dấu ấn quá lớn. Đội bóng áo tím sẽ rất nhớ Quang Hải, chắc chắn rồi, nhưng họ đã sẵn sàng để sống mà không có tiền vệ tài hoa này. Sự ra đi của Quang Hải sẽ lại mở ra cánh cửa cho sự thay đổi mà CLB Hà Nội đang tìm kiếm.

4 đội chủ nhà hạng nhất trắng tay

Vòng 3 giải bóng đá hạng nhất kết thúc chiều qua ghi nhận chỉ có 2 đội chủ nhà có điểm là Công an nhân dân thắng Đắk Lắk 3-1 và Huế hòa Bình Phước 1-1, còn lại 4/6 đội chủ nhà trắng tay gồm Phú Thọ thua Quảng Nam 0-1, Long An thua Bà Rịa-Vũng Tàu 2-3, Cần Thơ thua Khánh Hòa 0-1 và bất ngờ nhất là Phù Đổng thua đậm Phố Hiến 1-5. Phố Hiến sau khi ghi bàn mở tỷ số do tuyển thủ U.23 Võ Nguyên Hoàng chỉ còn 10 người do Hữu Nghĩa bị thẻ đỏ, nhưng dù 10 người vẫn ghi 4 bàn nữa, trong đó có cú đúp của Kim Nhật, 2 bàn của Lê Văn Đô và Hữu Nam. Sau 3 lượt, Bà Rịa-Vũng Tàu dẫn đầu với 7 điểm, Công an nhân dân và Quảng Nam cùng 6 điểm xếp kế, Phố Hiến hạng tư với 5 điểm.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.