Quang Hải cảm động nghẹn ngào, trào nước mắt tri ân khán giả ngày chia tay V-League

04/04/2022 22:35 GMT+7

Không ghi bàn thắng nhưng trận đấu chia tay V-League 2022 của Quang Hải vẫn lấp lánh niềm vui bởi đội Hà Nội đã đánh bại đối thủ mạnh Viettel. Sau trận, anh tặng người đại diện của mình chiếc áo thi đấu mang số áo 19 quen thuộc.

Trương Văn Thái Quý, đồng đội của Quang Hải, đã mang đến chiến thắng ngọt ngào cho đội bóng Thủ đô ở trận bù vòng 2 V-League 2022 vào tối 4.4 trên sân Hàng Đẫy. Quang Hải chia sẻ: “Một trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Nhưng anh em đã cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách và giành trọn 3 điểm. Dĩ nhiên, cảm xúc của tôi là rất lớn, rất đong đầy.

Tôi sẽ không chơi thêm một trận nào nữa cho Hà Nội tại V-League năm nay nhưng còn Cúp quốc gia, trước khi tôi chính thức hết hợp đồng với Hà Nội FC vào ngày 12.4. Trận đấu cuối cùng của tôi ở V-League 2022 mà Hà Nội lại thắng nên không còn điều gì tuyệt vời và hạnh phúc hơn”.

Khán giả Hà Nội chào Quang Hải

MINH TÚ

Cúi mình tri ân khán giả

MINH TÚ

Ôm bầu Hiển

THÁI NINH

Chào khán giả

MINH TÚ

Giây phút nghẹn ngào

THÁI NINH

Chào khán giả

THÁI NINH

Nước mắt rơi

THÁI NINH

Quang Hải và Hoàng Đức lần cuối chạm trán tại V-League 2022

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ông Nguyễn Đắc Văn và chiếc áo được tặng

THÁI NINH

Bế cháu gái

THÁI NINH

Trong sự yêu thương

THÁI NINH

Bầu Hiển, Chủ tịch đội Hà Nội Đỗ Vinh Quang và Quang Hải

THÁI NINH

Quang Hải nói trong niềm xúc động: “Tôi xin cảm ơn khán giả Hà Nội đã luôn đồng hành với CLB và với tôi trong suốt chặng đường đã qua. Chắc chắn sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ sẽ tiếp tục là hậu phương vững chắc để Hà Nội FC tìm lại vị thế đỉnh cao của mình ở Việt Nam. Hai năm qua, đội Hà Nội đã có những kết quả không thật sự tốt nhưng tôi tin rằng, đội Hà Nội sẽ bước tới tương lai bằng những gì tốt nhất của mình và sẽ lại gặt hái được thành công. Dù tôi không ở CLB nữa và dù tôi có đi đâu, Hà Nội FC cũng luôn là kỷ niệm tuyệt đẹp trong cuộc đời của tôi.

Thời điểm này, tôi chưa thể nói tôi sẽ đi đâu. Nhưng tôi mong rằng, tôi sẽ có được sự thích nghi nhanh nhất, hòa nhập tốt nhất để có được sự phát triển đúng hướng nhất ở bến đỗ mới. Tôi sẽ cố gắng có được sự chuẩn bị tốt nhất để đương đầu với mọi thử thách, gian nan”.

Sau trận đấu này, Quang Hải đã tặng lại người đại diện của mình, ông Nguyễn Đắc Văn, chiếc áo thi đấu của anh. Anh cũng đã nghẹn ngào cúi mình tri ân khán giả Hà Nội. Anh đã khóc và ôm chặt bầu Hiển. Quang Hải đã sống trong những phút giây hạnh phúc và cảm động nhất của sự nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.