CLB TP.HCM chưa thoát khỏi khủng hoảng

08/08/2022 08:47 GMT+7

Hệ thống phòng ngự mắc sai lầm, các vị trí thiếu gắn kết, cá nhân bị thẻ đỏ trực tiếp. Những nét chấm phá không mấy sáng sủa tạo nên trận thua của CLB TP.HCM trước Nam Định FC ở vòng 11 V-League 2022.

Ngoại binh không hay như kỳ vọng luôn là vấn đề nan giải của CLB TP.HCM. Không dám nói đội bóng này mua nhầm hàng “rởm” nhưng trình độ cầu thủ ngoại không cao cũng là một trong những lý do khiến đội bóng thành phố lao đao kể từ đầu mùa, kể cả khi thay ngoại binh này bằng ngoại binh khác ở giai đoạn được phép bổ sung nhân sự. Trận đấu với đội Nam Định vào tối qua một lần nữa là phép thử với chất lượng ngoại binh của đội TP.HCM nhưng cả Da Silva, Bygrave, Green Daniel đều mờ nhạt đến mức ngạc nhiên.

Mansaray (trái) ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Nam Định FC

Minh Tú

Song xét về mặt tổng quan, đội bóng do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt còn có vấn đề về lối chơi. Không có thủ lĩnh thật sự, không có người điều tiết, lối chơi thiếu nhịp điệu, không tạo được uy lực lên đối phương, đội TP.HCM gần như bế tắc toàn diện. Đội chủ nhà cũng không hay hơn là bao nhưng họ lại có cá nhân xuất sắc làm thay đổi cục diện thế trận. Điều đáng nói, cá nhân đó là một ngoại binh - tiền đạo Mansaray vừa chân ướt chân ráo cập bến đội bóng mới và màn ra mắt của anh này xứng đáng được điểm 10 với cú dứt điểm rất sắc, mang lại bàn thắng mở tỷ số cho đội Nam Định.

Highlights Nam Định 2-1 TP. HCM: Bàn thắng đẹp và thẻ đỏ tại Thiên Trường

Dù có bàn gỡ hòa của Hoàng Thịnh nhưng đội khách chưa thể giải quyết được khủng hoảng bởi dính bàn thua ở thời điểm nhạy cảm nhất do Ngọc Sơn ghi (cuối trận). Cộng với thẻ đỏ dành cho Dương Văn Khoa cũng ở cuối trận, thất bại với tỷ số 1-2, thầy trò HLV Trần Minh Chiến càng lún sâu vào vòng nguy hiểm. Nếu không có sự điều chỉnh về mọi thứ và lại tiếp tục thể hiện diện mạo mờ nhạt và lối đá bất lực, nguy cơ rớt hạng của CLB TP.HCM cũng ngang bằng với đội đang đứng cuối bảng xếp hạngSài Gòn FC.

Trận đấu còn lại trên sân Vinh, CLB SLNA đã để đội được đánh giá yếu hơn là Thanh Hóa FC cầm hòa với tỷ số 0-0. SLNA chưa rơi khỏi tốp 3 nhưng có lẽ cuộc đua vô địch của họ sẽ trở nên khó khăn nếu không có những cú bứt tốc ngoạn mục về điểm số.

Xếp hạng sau vòng 11 V-League 2022: 1. Hà Nội: 23 điểm; 2. HAGL: 19 điểm; 3. SLNA: 17 điểm; 4. Hải Phòng: 17 điểm; 5. Đà Nẵng: 16 điểm; 6. Bình Định: 14 điểm; 7. Viettel: 13 điểm; 8. Thanh Hóa: 12 điểm; 9. Bình Dương: 12 điểm; 10. Hà Tĩnh: 11 điểm; 11. Nam Định: 10 điểm; 12. TP.HCM: 9 điểm; 13. Sài Gòn FC: 7 điểm.

Kết quả giải hạng nhất chiều qua: Phố Hiến đánh mất ngôi đầu bảng sau khi thua Bà Rịa-Vũng Tàu 1-3 trên sân nhà. Soán ngôi đầu là Công an nhân dân khi thắng đậm Phú Thọ 4-0 trên sân khách. Trận còn lại Quảng Nam hạ Đắk Lắk 3-0. Hiện Công an nhân dân và Khánh Hòa cùng 20 điểm chia nhau 2 vị trí nhất, nhì. Phố Hiến 19 điểm xếp thứ 3, Bà Rịa-Vũng Tàu 18 điểm hạng 4.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.