CLB TP.HCM tạm qua cơn bĩ cực, Sài Gòn FC sẽ tiếp bước?

30/07/2022 07:59 GMT+7

Vòng 10 V-League 2022 đã khởi đầu với 2 trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao vào ngày 29.7.

Chủ nhà lên hương

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin có lý khi chọn sân Hòa Xuân làm điểm đến trong ngày đấu đầu tiên của vòng 10 vào chiều 29.7. Đã từng than thở rất nhiều lần về chuyện cầu thủ trẻ không được trọng dụng tại V-League nhưng hôm qua, có lẽ ông Park đã vô cùng hài lòng trước những màn thể hiện đầy ấn tượng của các cầu thủ trẻ CLB Đà Nẵng trước đội khách Nam Định. Khi ngoại binh không làm thỏa mãn các yêu cầu về chuyên môn, HLV Phan Thanh Hùng đã mạo hiểm dùng người trẻ và đến thời điểm này, đội bóng sông Hàn đang hái trái ngọt bởi chiến lược táo bạo ấy. Phi Hoàng - cầu thủ sinh năm 2003 đã có những cú bứt tốc mạnh mẽ khiến hàng thủ Nam Định chao đảo. Còn Đình Duy không chỉ chơi cực hay ở biên mà còn đích thân ghi bàn thắng duy nhất giúp Đà Nẵng FC thắng 1-0. Cầu thủ tròn 20 tuổi này đã có 3 bàn thắng sau 10 vòng đấu, bằng với đồng đội trẻ tuổi Phi Hoàng. Đội Nam Định tạm tụt xuống thứ 12, còn đội bóng sông Hàn vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Hoàng Thịnh (trái) - tác giả của bàn gỡ hòa cho CLB TP.HCM và HLV Trần Minh Chiến

Khả Hòa

Những ai yêu mến CLB TP.HCM có lẽ không thể không buồn lòng khi phải chứng kiến sự trồi sụt và bất ổn của đội bóng thành phố suốt chặng đường đã qua kể từ đầu mùa này. Tinh thần không đủ mạnh để vượt qua áp lực chăng? Lối chơi rời rạc vì các tuyến, các vị trí thiếu hiểu nhau chăng? Một số cá nhân mắc sai lầm về chuyên môn? Việc mua thêm ngoại binh để củng cố hàng công bị thất bại? Câu trả lời là tất cả những nguyên nhân này đã đưa CLB TP.HCM xuống vị trí cực kỳ nguy hiểm trên bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu. Nhưng may mắn thay, trong lúc sóng gió nhất, HLV Trần Minh Chiến và các học trò đã có chiến thắng quý hơn vàng trước đội Hải Phòng vào tối qua. Bị dẫn trước rất sớm sau bàn thắng của Rimario (bàn thắng thứ 9 của ngoại binh này tại V-League 2022) nhưng khác với những trận đấu bạc nhược trước, đội TP.HCM đã thể hiện một bộ mặt rất khác, một ý chí rất khác. Hoàng Thịnh tỏa sáng đúng lúc với bàn gỡ hòa cực đẹp, tân binh Green không làm người hâm mộ thất vọng với bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Với Hải Phòng FC, thất bại thứ 2 liên tiếp, đội bóng đất Cảng đã cho thấy sự bất ổn về chiều sâu đội hình. Ở trận thua SLNA với tỷ số 0-3 ở vòng 9, không có Rimario còn hôm qua, dù có công mở tỷ số nhưng cả trận ngoại binh giàu cá tính này bị khóa chặt nên không thể tiếp tục bùng nổ. Nếu còn quá phụ thuộc vào Rimario mà các nội binh giỏi như Hải Huy, Ngọc Quang, Việt Hưng… bị quá tải, đội Hải Phòng sẽ lập tức bị yếm thế. Chưa kể, đội Hải Phòng còn đang vấp phải những ồn ào bên lề. Ngay ngày diễn ra trận đấu, sáng qua, CLB Hải Phòng nhận được quyết định bác đơn khiếu nại từ Ban Giải quyết khiếu nại VFF. Ban này giữ nguyên án từ Ban Kỷ luật, cấm Hải Phòng đá không có khán giả 1 trận (vào ngày 5.8 gặp đội Đà Nẵng) vì khán giả quá khích tấn công trọng tài ở vòng 8.

Khách gặp khó

Hai cặp đấu vào ngày hôm nay cũng rất đáng được chú ý với khó khăn lớn chờ đợi 2 đội khách. Chưa đá đủ 9 trận, sau 8 vòng đấu, Sài Gòn FC thua 4 trận - hòa 4 trận và dĩ nhiên được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với chủ nhà Hà Tĩnh trong cuộc đối đầu vào 18 giờ hôm nay. HLV Thành Công của CLB Hà Tĩnh chia sẻ: “Đối thủ đang bị khủng hoảng và chịu rất nhiều sức ép về tâm lý. Trong khi các cầu thủ Hà Tĩnh đang đạt sự ổn định cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Tự nhận thấy mình không phải đội quá giỏi ở V-League, chúng tôi nỗ lực từng trận một và sẽ quyết tâm lấy trọn vẹn 3 điểm trước Sài Gòn FC. Đội Hà Tĩnh không có đủ nhân sự tốt nhất khi Thanh Trung đang hồi phục chấn thương rách dây chằng đầu gối, Xuân Hùng bị rách bắp còn ngoại binh Janclesio bị thẻ vàng. Nhưng rõ ràng, đội Hà Tĩnh vẫn đang có lợi thế hơn. Nếu thắng, chúng tôi sẽ được thưởng 600 triệu đồng”.

Ở trận đấu vào 17 giờ trên sân Gò Đậu, đội khách Bình Định đứng thứ 7 còn đội Bình Dương đứng thứ 9 - những kết quả chưa xứng với tiềm năng. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nói: “Đến thời điểm này, hai đối thủ đều có vấn đề về cách sử dụng con người. Đội Bình Định lực lượng dồi dào nhưng thiếu sự nhất quán trong xây dựng lối chơi và lại không may mắn khi những nhân tố được HLV Đức Thắng kỳ vọng lại bị chấn thương và khi quay lại, vẫn chưa tìm được phong độ cao, như Đỗ Văn Thuận chẳng hạn. Tôi dự báo, hai đội sẽ hòa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.