Cô bé nghèo mong ước được đến trường

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/08/2024 08:52 GMT+7

Vừa trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Vĩnh Định (H.Triệu Phong, Quảng Trị) nhưng cô học trò nghèo Nguyễn Thị Thanh Giang (15 tuổi) vẫn chưa biết rồi đây có được đến trường như chúng bạn…

Giang hiện đang sống trong ngôi nhà "Đại đoàn kết" do chính quyền xã Triệu Lăng (H.Triệu Phong) trao tặng ở thôn 2. Gian nhà nhỏ, không mấy đồ vật có giá trị nhưng treo đầy giấy khen vì thành tích học tập tốt của cô bé.

Cô bé nghèo mong ước được đến trường- Ảnh 1.

Giang bên người mẹ đau ốm và bà ngoại 95 tuổi nằm liệt giường

ẢNH: THANH LỘC

Giang không may mắn như chúng bạn khi sinh ra chưa một lần thấy bố. Mẹ em, bà Nguyễn Thị Lan (57 tuổi), nhiều năm nay làm thuê làm mướn đủ nghề để nuôi con cùng người mẹ Đặng Thị Lai (95 tuổi). Ngặt nỗi, sức khỏe bà Lan ngày càng yếu, đau ốm liên miên, ít người thuê mướn; bà Lai cũng đã nằm liệt giường, cần người cận kề chăm sóc. "Dù chẳng đặng đừng nhưng một người làm mẹ như tôi đã phải khuyên cháu nghỉ học, vì không kham nổi. Giờ nếu chọn giữa mua thuốc thang cho mẹ và học phí cho con, tôi phải chọn hướng mua thuốc", bà Lan nói trong nước mắt.

Cô bé nghèo mong ước được đến trường- Ảnh 2.

Thanh Giang với thành tích học tập xuất sắc

ẢNH: THANH LỘC

Dù hoàn cảnh cơ cực như vậy, nhưng cô bé Giang cho thấy một nghị lực phi thường, vừa đi học, vừa nhặt ve chai phụ mẹ kiếm rau cháo qua ngày. 9 năm học phổ thông, Giang luôn là học sinh xuất sắc, đoạt nhiều giải thưởng cấp huyện, cấp tỉnh về văn hóa và hội họa. "Em biết nhà mình nghèo nên em thích môn văn và mỹ thuật, bởi ở đó em có thể mộng mơ, nuôi những điều ước cho mình", Giang thổ lộ.

Với Giang, một bộ quần áo, bộ sách mới hay chiếc xe đạp để đi học cũng đã là những món quà mơ ước. Kỳ thi chuyển cấp vừa qua, Giang đạt 55 điểm và trúng tuyển vào Trường THPT Vĩnh Định. Nhưng một lần nữa, bà Lan lại nhìn Giang với đôi mắt đầy buồn bã. Bởi bà không biết với cảnh nhà này, khi trường học cách xa nhà 10 km, chưa biết tìm đâu ra phương tiện, sách vở và chi phí học tập để con gái theo đuổi ước mơ. "Tôi là mẹ nhưng không lo được cho cháu. Thực lòng, mong có ai đó dang tay ra giúp đỡ để sự học của cháu không đứt gánh giữa đường, để cháu cho cơ hội thay đổi tương lai bản thân và cả gia đình chúng tôi", bà Lan nói như cầu khẩn.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Thanh Giang; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Giang trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.