Lá lành đùm lá rách: Nữ sinh ước có tiền chữa bệnh cho cha

28/05/2024 07:11 GMT+7

Như Ngọc đang học lớp 8 Trường THCS Nhơn Ái (H.Phong Điền). Việc học của em trở nên khó khăn khi cha lâm bệnh nặng. Gần 4 tháng nay, ngoài giờ học, Ngọc đi phụ việc cho quán cà phê và bán văn phòng phẩm. Đường đến trường khoảng 5 km, em đi sớm hơn giờ học 30 phút để tranh thủ phụ quán, tan trường thì ở lại làm thêm vào buổi trưa. "Trung bình em được trả khoảng 50.000 - 70.000 đồng/ngày.

Hôm nào không học 2 buổi thì em xin làm thêm cả ca chiều. Chủ quán rất thông cảm với hoàn cảnh của em nên tạo điều kiện cho em làm, chứ thực chất quán không thiếu nhân viên", Ngọc chia sẻ.

Lá lành đùm lá rách: Nữ sinh ước có tiền chữa bệnh cho cha- Ảnh 1.

Sau giờ học và làm thêm, Ngọc dành thời gian để chăm sóc cha

THANH DUY

Trong căn nhà lợp tôn nóng hầm hập, ông Nguyễn Văn Bé Tám (46 tuổi, cha của Ngọc) nằm mệt mỏi trên chiếc giường cũ. Từng cơn đau nhức khiến ông phải trở người liên tục. Ông Tám chỉ còn 2 cánh tay đủ sức để cầm nắm, từ phần hông trở xuống chân mất dần cảm giác, đang có nguy cơ bị liệt. Thỉnh thoảng Ngọc lại tới ngồi bên cạnh bóp chân và tay cho cha đỡ đau.

Khoảng 4 năm trước, ông Tám có dấu hiệu đau phần đầu rồi dần lan xuống vai, xương sống. Lúc đó triệu chứng còn khá nhẹ nên ông vẫn đi làm vườn, đào đất mướn cho các chủ vườn trồng trái cây. Tài sản của gia đình chỉ có nửa công đất trồng chanh. Từ lúc ông nằm một chỗ đến nay, vườn chanh thành vườn tạp, héo úa chết khô vì không người chăm sóc.

Tháng 10.2022, bệnh tình của ông Tám chuyển nặng, xương sống cong vẹo sang một bên, đau đớn không chịu nổi. Ông gom góp tiền đi Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ khám, được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa cột sống, u tủy. "Bác sĩ nói tôi phải phẫu thuật gấp, nếu không sẽ bại liệt suốt đời. Mức viện phí hơn 100 triệu đồng, nhưng tôi chỉ có 5 triệu nên đành về nhà. Bà con chỉ thuốc nào tôi cũng uống vì đau nhức không chịu nổi", ông Tám nói.

Ngọc cho biết cha mẹ em trong cảnh "cơm không lành canh không ngọt". Mẹ có công việc riêng, mười bữa nửa tháng mới về, nhà chỉ có 2 cha con xoay xở. "Sáng sớm, trước khi đi học, em bắc nồi cơm để sẵn cho cha. Bữa cơm của 2 cha con thường chỉ có nước tương và chao, thỉnh thoảng hàng xóm thương cho miếng thịt, con cá. Nhiều hôm cha đau đớn quằn quại, cả đêm không ngủ được, em thương lắm nhưng không thể làm gì vì không có tiền", Ngọc rơm rớm nước mắt nói.

Mặc dù phải đi làm thêm, về nhà dành thời gian chăm sóc cha nhưng Ngọc có thành thích học tập đáng khen. Khi nói đến khả năng đến trường tới đây, Ngọc bật khóc: "Em rất muốn được tiếp tục đi học, thầy cô và bạn bè cũng động viên nhiều nhưng em sợ mình không đủ điều kiện nữa. Hiện ước mơ lớn nhất của em là có tiền trị bệnh cho cha, cứu cha khỏi bị liệt suốt đời".

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư, Trưởng ấp Trường Ninh A, cho biết ông Tám có 7 anh em, nhưng hầu hết đã có gia đình riêng, đi làm ăn xa và khó khăn nên không thể giúp được gì cho nhau. Hoàn cảnh của ông hiện quá khó khăn, tiền điện và nước cũng phải nhờ mọi người đóng góp giúp đỡ. Trước khi bị bệnh, ông là người chăm chỉ làm ăn, giúp Ngọc yên tâm ăn học. Giờ đây, 2 cha con rất cần sự giúp đỡ của mọi người mới có thể vượt qua cảnh ngặt nghèo.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Như Ngọc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.