Màn xuất hiện bí mật khiến chú rể bật khóc
Trong lễ cưới diễn ra ngày 17.10 vừa qua, cô dâu Nhất Linh đã chuẩn bị một bất ngờ dành riêng cho chú rể Minh Đức. Thay vì xuất hiện trong bộ váy cưới, cô mặc bộ đồng phục thể dục của Trường THPT Võ Trường Toản, nơi cả hai từng là bạn học.

Khoảnh khắc Linh mặc đồng phục học sinh bước vào lễ đường
ẢNH: LINH CUNG CẤP
Khoảnh khắc Linh mặc bộ đồng phục học sinh bước vào diễn ra trong phần First Look, trước khi đón khách dự tiệc. Linh kể sau khi mặc váy cưới chụp ảnh chuẩn bị trước buổi lễ, cô tranh thủ thay bộ đồng phục học sinh rồi lặng lẽ xuống sảnh. Trong khi đó, Đức vẫn nghĩ vợ sẽ xuất hiện trong chiếc váy cưới như dự định. Vì hoàn toàn không biết trước màn chuẩn bị này, anh đã không giấu được xúc động khi quay lại và nhìn thấy Linh trong bộ đồng phục năm xưa.
“Để giữ bí mật đến phút cuối, mình chỉ nhờ em gái ruột mang quần áo đến và phối hợp với ê-kíp điều phối buổi lễ chuẩn bị. Lúc đó mình cũng hồi hộp chờ xem chồng sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy bộ trang phục gắn với những năm tháng cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng không ngờ chồng lại xúc động đến như vậy”, Linh kể.


Đức bật khóc khi thấy vợ trong bộ đồng phục thể dục thời THPT
ẢNH: LINH CUNG CẤP
Nhớ lại khoảnh khắc đứng trên sân khấu, Đức cho biết trước khi quay lại theo tiếng gọi của vợ, anh đã xúc động khi nhìn không gian buổi lễ, ánh sáng, màn hình và nghe bản nhạc quen thuộc. Những hình ảnh về thời học sinh cùng các lần hẹn hò với Linh cứ thế hiện lên trong tâm trí anh. “Lúc đó não mình như được quay ngược lại thời gian, về thời điểm học THPT”, Đức chia sẻ.
Đức kể bản thân vốn là người hay hoài niệm, thường tưởng tượng lại những chuyện đã qua để được sống lại cảm giác của ngày trước. Vì vậy, khi Linh gọi anh quay lại, Đức ban đầu mỉm cười vì nghĩ sẽ nhìn thấy vợ trong váy cưới. Thế nhưng, trước mắt anh lại là bộ đồng phục thể dục học sinh quen thuộc.
Sự bất ngờ ấy như chạm đúng vào miền ký ức mà Đức đang đắm chìm. Vì vậy, nụ cười nhanh chóng nhường chỗ cho những giọt nước mắt.

Sau 7 năm yêu nhau, cặp đôi chính thức về chung một nhà
ẢNH: LINH CUNG CẤP
Với Linh, cô cho biết đây cũng là lần đầu tiên thấy chồng khóc. Trong hơn 7 năm yêu nhau, cả hai thường vui vẻ; ngay cả khi giận hờn hay tranh cãi, họ vẫn bình tĩnh ngồi lại nói chuyện. Bởi thế, chứng kiến Đức không kìm được nước mắt trong ngày trọng đại, cô vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Thái Ngọc Phương Uyên (25 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TP.HCM), người trực tiếp phụ trách tổ chức tiệc cưới của Linh và Đức, cho biết cô cùng ê-kíp đã phối hợp với cô dâu lên ý tưởng, sắp xếp thời điểm xuất hiện và giữ bí mật hoàn toàn để tạo bất ngờ cho chú rể.
“Linh bước vào trong bộ đồng phục rất nhí nhảnh, tươi tắn, khiến chúng mình có cảm giác như thanh xuân của hai bạn trở về ngay giữa lễ đường. Điều khiến mình xúc động nhất là Đức vừa quay lại nhìn thấy Linh đã bật khóc. Mọi người có mặt lúc đó đều rưng rưng”, Uyên kể.
Dù chương trình ngày cưới khá dày, Uyên và ê-kíp vẫn cố gắng thực hiện bằng được màn xuất hiện bất ngờ này, xem đó như món quà dành tặng đôi vợ chồng trẻ. Với Uyên, câu chuyện của Linh và Đức đặc biệt bởi cả hai đã gặp nhau từ thời học sinh, cùng trưởng thành và nay trở thành gia đình của nhau. “Với mình, ý nghĩa của nghề tổ chức tiệc cưới không chỉ nằm ở việc tạo nên một buổi lễ đẹp, mà còn là góp phần lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình tình yêu của mỗi cặp đôi”, Uyên chia sẻ.
Hành trình hơn 7 năm bên nhau
Đằng sau màn xuất hiện đặc biệt ấy là câu chuyện tình yêu bắt đầu từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong ký ức của Đức, Linh là cô gái hướng ngoại, hòa đồng. Anh vốn vui vẻ, thích trò chuyện nên nhanh chóng bắt chuyện với cô bạn cùng lớp có cùng tần số. Những câu chuyện trên lớp dần trở thành sợi dây gắn kết hai người. Và họ chính thức yêu nhau từ tháng 2.2019. “Thời học sinh, mình chưa từng nghĩ cô bạn ấy sẽ trở thành vợ mình”, Đức nói.

Linh và Đức rạng rỡ trong bộ ảnh cưới
ẢNH: LINH CUNG CẤP
Sau hơn 7 năm đồng hành, cả hai quyết định về chung một nhà. Linh chia sẻ ý tưởng mặc lại đồng phục trong lễ cưới cũng bắt nguồn từ lời hẹn chụp ảnh đôi tại trường khi tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, do trường đang trong quá trình xây dựng lại toàn bộ, họ không thể thực hiện dự định ấy.
“Bộ đồ mình mặc không phải đồng phục cũ của mình hay chồng, bởi cả hai đều không còn giữ lại. May mắn, em gái mình vẫn còn giữ bộ đồng phục thể dục của trường, giúp mình thực hiện ý tưởng”, Linh cho hay.
Với Đức, Linh vừa là người yêu, vừa là bạn thân, người mà anh cảm thấy thoải mái nhất khi trò chuyện và chia sẻ. Đức cũng đặc biệt trân trọng sự hồn nhiên của những năm tháng học trò. Có lẽ, vì hiểu điều chồng luôn nâng niu nên Linh đã chọn xuất hiện trong bộ đồng phục thể dục năm ấy.
Sau đám cưới, đôi bạn trẻ mong muốn xây dựng cuộc sống ổn định, bình yên, cùng trải nghiệm những chuyến đi, vun vén tổ ấm và hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp. Từ hai người bạn chung lớp, Linh và Đức bước vào chặng đường mới với mong muốn vẫn giữ được sự thấu hiểu, bao dung và hồn nhiên đã giúp họ đồng hành suốt hơn 7 năm qua.










Bình luận (0)