Cô gái ‘cưỡi’ mô tô một mình phượt xuyên Việt trong 42 ngày

05/09/2023 09:22 GMT+7

Phùng Thị Minh Anh đã nghỉ công việc 1 năm để tìm lại sự cân bằng cuộc sống. Khoảng thời gian nghỉ này Minh Anh khám phá nhiều nơi bằng cách phượt xuyên Việt.

Phượt xuyên Việt để làm mới bản thân

Phùng Thị Minh Anh (26 tuổi) sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội) đã chuyển về quê nhà ở P.Phong Khê, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và chọn nghề chụp ảnh tự do.

Từ nhỏ đến lớn Minh Anh vẫn luôn thích chụp ảnh, đi du lịch và rất thường xuyên ngao du nhiều nơi. Thời sinh viên với Minh Anh là những chuyến phượt kéo dài. Lúc đầu, Minh Anh chỉ đi loanh quanh Hà Nội, rồi những tỉnh xa.

Cô gái ‘cưỡi’ mô tô một mình phượt xuyên Việt trong 42 ngày    - Ảnh 1.

Minh Anh, một mình chạy mô tô phượt xuyên Việt

AN AN

Đầu năm 2023, Minh Anh muốn làm mới, thay đổi bản thân, nên quyết định vào Đà Lạt học yoga, làm tình nguyện viên ở nông trại để cân bằng cuộc sống. Sau 5 tháng ở Đà Lạt, Minh Anh lại rời đi, trở về quê nhà nhưng bằng cách khá đặc biệt là cùng chiếc mô tô phượt xuyên Việt.

Ở Đà Lạt, Minh Anh sắm cho mình chiếc mô tô. Lần này, Minh Anh có dịp cùng chiếc mô tô "làm bạn" đồng hành trên những cung đường phượt.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, đầu tiên Minh Anh tìm hiểu kinh nghiệm của những người đi trước. Cô tìm đọc nhiều bài viết của các hội, nhóm phượt và du lịch, từ đó đúc kết lại những điểm phù hợp với bản thân. Trước khi khởi hành, Minh Anh chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân, giấy tờ tùy thân, dụng cụ y tế, bảo dưỡng xe, lên lịch trình những nơi sẽ đến...

Cô gái ‘cưỡi’ mô tô một mình phượt xuyên Việt trong 42 ngày    - Ảnh 2.

Hành trình của Minh Anh xuất phát từ TP.Đà Lạt đến tỉnh Bắc Ninh

AN AN

Minh Anh cho biết dự kiến trong quá trình phượt ngủ nhờ nhiều hơn thuê khách sạn nên tiết kiệm được nhiều chi phí. Cô nàng liên lạc và nhờ người quen ở các tỉnh hỗ trợ. Hễ cô đi tới đâu sẽ báo trước để được trợ giúp. May mắn, Minh Anh được mọi người giúp đỡ và tiếp đón nhiệt tình.

Hành trình của Minh Anh bắt đầu vào ngày 26.6, ở Đà Lạt và đích đến cuối cùng là quê nhà Bắc Ninh. Minh Anh chạy dọc cung đường Đà Lạt xuống các tỉnh ven biển miền Trung. Sau đó, đến các tỉnh ở Bắc Trung bộ, rồi về Bắc Ninh vào ngày 6.8, với 42 ngày di chuyển, tổng quãng đường là 4.200 km.

Ngày xuất phát đầu tiên của Minh Anh là cung đường vòng. Cô đi từ Đà Lạt đến TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), rồi chạy dọc theo đường biển tới TP.Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận). “Tôi chạy khá sung được hơn 300 km. Cảm xúc của ngày đầu tiên thật vỡ òa. Cảm giác hạnh phúc bởi vì đã đi được cung đường siêu đẹp nên thích vô cùng”, Minh Anh chia sẻ.

Trung bình mỗi ngày Minh Anh chạy từ 100 – 250 km. Cô phượt kiểu lang thang, sáng dậy sớm đón mặt trời mọc, chiều đến thì ngắm hoàng hôn ở các tỉnh đi qua. Nếu chỗ nào thích quá thì sẽ ngồi lại thật lâu, ngắm cảnh mà chẳng có lịch trình nào cụ thể nào.

Yêu cuộc sống, làm được điều mình thích

Minh Anh cho rằng Nha Trang là điểm đến đáng nhớ. Vì đây là nơi đầu tiên Minh Anh được thỏa sức bơi xa khỏi bờ biển. Ấn tượng tiếp theo của cô là Mũi Đôi (Nha Trang). Minh Anh dừng chân lại đây để đi bộ, leo núi. Còn ở Huế, là một trải nghiệm vô cùng dịu dàng và bình an với cô. Minh Anh thong dong, đi bộ quanh khu Đại nội, đạp xe dọc sông Hương, chùa Thiên Mụ.

Cô gái ‘cưỡi’ mô tô một mình phượt xuyên Việt trong 42 ngày    - Ảnh 3.

Minh Anh trong lần dừng chân ở Đà Nẵng

AN AN

Cô gái ‘cưỡi’ mô tô một mình phượt xuyên Việt trong 42 ngày    - Ảnh 4.

Đến mỗi tỉnh Minh Anh kết hợp tham quan các điểm du lịch

AN AN

“Một nơi vô cùng ý nghĩa trong chuyến đi này đó là tỉnh Quảng Trị. Ghé Quảng Trị đúng ngày 27.7 nên tôi đã được trải nghiệm ở một vùng đất lịch sử. Đặc biệt xúc động khi tôi bước chân vào Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn với cảm xúc khó tả. Tôi đến viếng các phần mộ và cúi lạy biết ơn”, Minh Anh kể.

Cuối cùng, sau 42 ngày, Minh Anh kết thúc hành trình tại quê nhà Bắc Ninh. So với nhiều người từng đi xuyên Việt thì đây là hành trình dài. Nguyên nhân do Minh Anh không đi theo lịch trình cụ thể nào cả, đi tùy hứng và có khi dừng chân ở các tỉnh 1 tuần.

Theo Minh Anh, con gái chạy mô tô tay côn thì không là vấn đề. Chỉ cần người điều khiển hiểu được xe, quen tay cầm là được. Phượt xuyên Việt, thay vì buộc đồ trên bình xăng xe ở phía trước, Minh Anh cột ra phía sau thuận tiện hơn nhiều.

Sau chuyến đi, Minh Anh cảm thấy hạnh phúc và biết ơn cuộc sống này. Cô gái cảm thấy yêu thiên nhiên, con người nơi đã từng đi qua. Bài học quan trọng nhất với Minh Anh trong hành trình này là bình tĩnh và hít thở chậm lại thì mọi chuyện sẽ qua.

Nói thêm về những kỷ niệm, Minh Anh chia sẻ: “Trên cung đường phượt có nhiều người thấy mình, họ giơ tay chào. Thế thôi mà cũng vui lắm rồi”.

Nhiều lúc Minh Anh cảm thấy sợ khi đi một mình, nhưng dần dần đã vượt qua và cảm thấy tự tin mỗi ngày. Hoặc thỉnh thoảng, Minh Anh cũng gặp khó bởi “chị Google map” vì dẫn đường sai, làm cô bị lạc mà không biết lối ra.

Với Minh Anh, phượt một mình tưởng cô đơn nhưng không phải vậy bởi cô được kết nối nhiều bạn, đến những nơi mới. Trong hành trình vừa rồi, Minh Anh cũng gặp rất nhiều người đi xuyên Việt. Chỉ cần tự tin lên xe và phượt. 

Cô gái ‘cưỡi’ mô tô một mình phượt xuyên Việt trong 42 ngày    - Ảnh 5.

Sở thích lớn nhất của Minh Anh là ngắm hoàng hôn

AN AN

Cô chia sẻ thêm: “Các bạn nữ trước khi đi nên chuẩn bị cơ thể khỏe mạnh, kinh phí dự trù, lường trước các tình huống có thể xảy ra. Nên mang đồ gọn gàng, dụng cụ cá nhân dạng mini, đồ sửa xe, nếu không biết có thể nhờ người đi đường sửa giúp. Không cần đi quá nhiều, đi nhanh, mệt thì nghỉ, sẵn sàng bỏ bớt điểm đến để có thời gian nghỉ lâu hơn. Ngoài ra, cần chuẩn bị các loại thuốc, áo mưa, đồ bảo hộ tay chân, giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe, không mang nhiều tiền mặt, cập nhật thời tiết liên tục các tỉnh để chuyến phượt xuyên Việt được an toàn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.