Cô gái mang 2 con mèo vượt quãng đường 1.600 km về quê đón tết

23/01/2023 12:07 GMT+7

Câu chuyện cô gái mang 2 con mèo vượt quãng đường 1.600 km về quê đón tết thu hút rất nhiều sự chú ý cũng như khâm phục và ngưỡng mộ.

Theo trang Bailu Video đưa tin, cô gái họ Zhou sống và làm việc ở Bắc Kinh. Vào mỗi dịp tết sẽ trở về quê nhà ở Kê Tây (tỉnh Hắc Long Giang). Dịp tết này, Zhou quyết định đem theo 2 mèo cưng của mình trên hành trình về quê đón tết.

Zhou đã chi hơn 200 USD (gần 4,7 triệu đồng) để đưa mèo cưng cùng về nhà

SCMP

Chia sẻ với truyền thông, Zhou cho biết đã không tìm thấy chuyến tàu nào đi thẳng từ Bắc Kinh về Kê Tây mà cho phép mang thú cưng. Thế là Zhou chọn sử dụng dịch vụ đi chung xe.

Dịch vụ này là phương thức di chuyển mà nhiều người, thường xa lạ và không quen biết, cùng nhau sử dụng chung một ôtô cho cùng hành trình.

"Tôi đã chi hơn 200 USD để đưa mèo cưng cùng về nhà", Zhou nói.

Zhou đã mang con mèo vượt quãng đường 1.600 km về quê đón tết

SCMP

Trên hành trình từ Bắc Kinh về Kê Tây, Zhou và 2 con mèo đã trải qua hơn 26 tiếng đồng hồ. Ngoài thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, họ cũng phải đổi sang một số ô tô khác.

Câu chuyện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Rất đông ý kiến ngợi khen Zhou là một chủ nuôi “có trách nhiệm và kiên cường”.

“Thú cưng cũng là người thân gia đình. Còn tết là dịp để đoàn tụ. Tất nhiên nên trở về nhà cùng với vật nuôi của mình. Cảm thấy rất ngưỡng mộ Zhou”, một bình luận cho biết.

Hiện nay, lượng người trẻ nuôi thú cưng ở nhiều nơi trên thế giới ngày càng tăng. Để rồi chuyện chăm sóc vật nuôi như thế nào trong các kỳ nghỉ lễ kéo dài, như tết đã trở thành vấn đề nan giải.

Dịch vụ trông mèo xuyên tết quá tải: Ông bà chủ không dám đi chơi!

Nhiều người cho rằng thú cưng nên được phép đi tàu trong dịp lễ tết. Một số khác gợi ý về “các toa tàu dành riêng cho thú cưng như mèo, chó...”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.