Cô gái nghèo một mình chăm sóc bà nội và cha bệnh nặng

30/07/2024 08:17 GMT+7

Mẹ bỏ đi, cha bệnh nặng, bà nội nằm liệt giường, một mình Bùi Thị Oanh (18 tuổi, ngụ xã Hỏa Tiến, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) gánh vác gia đình. Ngoài lòng hiếu thảo, em chẳng có gì trong tay.

Hơn 10 năm bị bệnh gout, đôi chân ông Bùi Văn Đạo (53 tuổi, cha của Oanh) chỗ teo tóp, chỗ nổi dày cục mụn mưng mủ. Việc đi lại hết sức khó khăn nên ông thường phải nằm võng.

Cô gái nghèo một mình chăm sóc bà nội và cha bệnh nặng- Ảnh 1.

Oanh vừa chăm sóc bà nội bệnh nằm một chỗ, vừa chăm sóc cha bệnh nặng

THANH DUY

Tình cảnh bà nội 87 tuổi của Oanh còn xót xa hơn vì biến chứng của bệnh tiểu đường nên không bao giờ có giấc ngủ ngon. Một tháng trước, bà vấp võng té khiến xương chậu bị gãy. Chi phí phẫu thuật hơn 80 triệu đồng, gia đình không lo nổi nên đành đưa về đắp thuốc bắc cho đỡ đau. Ngày qua ngày, bà nằm trên chiếc giường cạnh vách lá, trời nắng thì nắng rọi xuống, mưa thì thấm dột.

Oanh còn một em gái nhỏ hơn 2 tuổi, nhà khó khăn quá phải tự đi kiếm sống tại TP.Rạch Giá (Kiên Giang). Hiện trong nhà chỉ có Oanh còn sức lao động, vì mẹ em đã bỏ đi một năm nay, chẳng mấy khi liên lạc. Hoàn cảnh buộc Oanh phải nghỉ học từ năm lớp 10 để chăm sóc người thân. Mọi chuyện trong nhà đều một tay em lo liệu, từ cơm nước, giặt giũ đến thuốc thang. "Bà nội em còn minh mẫn nhưng không thể tự sinh hoạt cá nhân. Mỗi ngày bà đều cần em thay tã, đút cơm, tắm rửa. Chăm sóc nội xong thì em quay sang đút cơm cho cháu (con của chị ruột Oanh, đi làm ăn xa gửi lại cho Oanh - PV). Cha em tự ngồi ăn được nhưng rất khó đi lại vì đau nhức triền miên. Vết u này bể, đi bệnh viện múc ra thì vết u khác mọc lên", Oanh rưng rưng.

Cô gái nghèo một mình chăm sóc bà nội và cha bệnh nặng- Ảnh 2.

Chân của cha Oanh nổi dày cục mụn mưng mủ

Nhà Oanh không còn sổ hộ nghèo, nhưng mỗi tháng bà nội được nhận tiền người cao tuổi 900.000 đồng, cha nhận tiền bảo trợ xã hội 720.000 đồng. Một phần tiền phải mang đi đóng lãi ngân hàng vì gia đình còn nợ 30 triệu đồng. Trước đây, cha mẹ Oanh mướn đất trồng khóm, nhưng do nhiễm mặn đột ngột nên thất bại. Nhà chẳng còn kế sinh nhai nào khác nên món nợ này vẫn chưa trả được. Oanh không dám ước mơ có tiền trả nợ vì hiện tại tiền mua thuốc thang cho cha và bà nội còn chưa có.

Sống trong thiếu thốn nên nhiều tháng trước Oanh phụ chạy bàn cho quán ăn cạnh trường học gần nhà. Sáng em dậy sớm nấu cơm rồi chạy sang quán bưng bún. Mỗi ngày hai buổi, từ 6 - 9 giờ và từ 12 - 15 giờ, em được trả 50.000 đồng tiền công. Hiện các trường nghỉ hè, quán tạm nghỉ nên em không có nguồn thu nhập nào. "Nhiều lúc tôi thấy con thiệt thòi, vất vả thương lắm. Chỉ biết trách số phận mình thất bại, bất lực để con còn nhỏ mà đã chịu khổ thay mình. Nếu không có Oanh thì tôi không biết làm sao để lo liệu cho mình, chăm sóc cho má càng không thể", cha của Oanh bùi ngùi.

Chị Mã Thị Mộng Tuyền, Bí thư Xã đoàn Hỏa Tiến, cho biết gia cảnh của Oanh thuộc diện đặc biệt khó khăn, được chính quyền ưu tiên giúp đỡ. Trước đó, Oanh là người năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng. Từ khi cha và nội bệnh nặng, Oanh ít tham gia hơn nhưng vẫn tranh thủ khi có thể. Rất nhiều người mong Oanh được giúp đỡ để có điều kiện vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ Bùi Thị Oanh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình Oanh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.