Cô gái thấy mình có phúc khi... ung thư

Thái Duy
Thái Duy
16/03/2021 16:15 GMT+7

'Những ngày nằm viện điều trị bệnh ung thư, được bố mẹ 2 bên, anh chị em, cô dì chú bác, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm chăm sóc... khi đó mới thấy mình thật có phúc', chị Nguyễn Thị Thu Hường chia sẻ

“Có bệnh thì chữa, có sao đâu”

Vốn là một người khỏe mạnh, ít bị bệnh vặt, có lối sống, sinh hoạt khoa học, chị Nguyễn Thị Thu Hường (34 tuổi, ở P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) không khỏi bất ngờ lúc biết tin mình mắc bệnh ung thư.
10.2018, khi khám sức khỏe định kỳ ở Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, chị Hường siêu âm thấy có hạch nghi là ung thư. Theo lời bác sĩ siêu âm, ngay chiều hôm ấy chị Hường đến Bệnh viện K để thăm khám chuyên sâu hơn về trường hợp của mình.
“Trong vòng một tuần được các bác sĩ thăm khám, chụp x-quang, siêu âm, sinh thiết... đều cho ra kết quả ung thư. Cầm kết quả về, hai vợ chồng mình cứ thế ôm nhau khóc mất nửa ngày, bình tâm lại, mình nghĩ có bệnh thì chữa, có sao đâu”, chị nói.
Thế là 3 ngày sau vợ chồng chị Hường khăn gói đi nhập viện, sẵn sàng tâm thế “chiến đấu” với bệnh.

Chị Hường luôn có tinh thần lạc quan “chiến đấu” với bệnh tật

NVCC

“Dù trọc cũng phải đẹp”

Qua giai đoạn nằm viện sau mổ, chị được chuyển sang khoa nội để truyền hóa chất. “Từ những tìm hiểu, cộng với chia sẻ của các bệnh nhân ung thư khác, mình biết là truyền hóa chất sẽ gây mệt mỏi và nhất là sẽ rụng tóc. Thế là mình bắt đầu lên kế hoạch ‘làm đẹp’ trước khi truyền hóa chất. Không biết có ai như tôi không... còn lo đi làm đẹp trước khi cái đầu trọc lóc”, chị Hường hóm hỉnh chia sẻ.
Vậy là chị lặn lội đi khắp các cửa hàng bán tóc giả ở Hà Nội, sắm cho mình gần chục bộ tóc đủ mẫu ngắn dài. Chị cho rằng tinh thần lạc quan rất quan trọng, phải luôn yêu bản thân, ngay cả khi có bệnh, nếu còn thích làm đẹp thì lúc nào cũng sẽ còn thấy vui vẻ, yêu đời.
Đúng 12 ngày sau khi đợt hóa chất đầu tiên được truyền vào người, tóc chị bắt đầu rụng dần.
“Mình hình dung trước việc này rồi nên không quá bất ngờ, ra cửa hàng gội đầu gần nhà cạo đầu luôn. Cơ mà dù là trọc thì cũng phải đẹp, thế nên ngoài việc đội tóc giả đã chuẩn bị sẵn, mình cũng ngồi tìm mua các kiểu mũ, khăn để phối sao cho hợp với tóc giả và quần áo...”, chị Hường chia sẻ.

Cảm thấy... may mắn

Hiện tại chị Hường cũng đã trải qua 8 đợt truyền hóa chất. Có những lúc tưởng chừng không thể vượt qua, thế nhưng bằng tinh thần lạc quan “chiến đấu” kiên cường cộng với việc tích cực điều trị theo phát đồ của bác sĩ, chị Hường đã "chiến thắng" căn bệnh sau 2 năm điều trị. Hiện tại sức khỏe chị đã ổn định, tóc đã mọc lại dài và đen nhánh.
“Trải qua quá trình điều trị bệnh, mình trưởng thành hơn rất nhiều, cảm thấy bản thân may mắn vì trong xã hội đầy rẫy rủi ro như bây giờ, nào là ô nhiễm, nào là tai nạn... thì bệnh ung thư còn nhẹ hơn, vậy thì có gì phải sợ đâu. Quả thực mà nói, bệnh mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm đáng quý. Những ngày nằm viện, được bố mẹ 2 bên, anh chị em, cô dì chú bác, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm chăm sóc... khi đó mới thấy mình thật có phúc. Mình muốn nhắn nhủ với mọi người, nhất là những người cùng bệnh như mình, rằng chúng ta luôn là những người may mắn vì vẫn còn được sống hạnh phúc trên cõi đời này, may mắn có những trải nghiệm để rèn luyện bản thân mình”, chị Hường chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.