Cô gái tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc: ‘Học rất vui, sơ hở là đi du lịch’

03/08/2024 10:07 GMT+7

Đối với Nguyễn Huyền Trang, cựu sinh viên ngành tài chính ngân hàng, Trường ĐH Ngoại thương, thì chuyến du học thạc sĩ tại Vương quốc Anh không chỉ gặt hái về tấm bằng xuất sắc mà còn là cơ hội để cô nàng "in dấu chân" khắp bản đồ của xứ sở sương mù.

Xinh đẹp, giỏi giang, Huyền Trang đã luôn là học sinh đứng đầu lớp trong những năm học THPT. Là một trong số những thí sinh "rồng vàng" tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018 - được biết đến là mùa cạnh tranh khốc liệt vì đề khó và số lượng thí sinh rất đông. Huyền Trang cũng bất ngờ khi trúng tuyển Trường ĐH Ngoại thương. Cô nàng hoàn thành 4 năm đại học với tấm bằng giỏi và điểm trung bình tích lũy 3.46/4.0.

Cô gái tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc: ‘Học rất vui, sơ hở là đi du lịch’- Ảnh 1.

Huyền Trang đã tốt nghiệp xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành công nghệ tài chính tại ĐH Huddersfield (Anh)

NVCC

Bên cạnh việc học, Trang còn năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện như chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ em vào kỳ nghỉ hè, cũng như tham gia câu lạc bộ chứng khoán ở trường, tổ chức các khóa học, cuộc thi tài chính quy mô lớn dành cho sinh viên khắp miền bắc.

Đầu năm nay, Huyền Trang đã tốt nghiệp xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành công nghệ tài chính tại ĐH Huddersfield (Anh). Được bạn bè ngưỡng mộ nhưng bản thân Huyền Trang luôn cảm thấy mình "chưa bằng ai". "Có lẽ vì môi trường xung quanh mình trước giờ toàn người tài giỏi, mình vẫn thường xuyên bị áp lực đồng trang lứa", Trang tâm sự.

Cô gái tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc: ‘Học rất vui, sơ hở là đi du lịch’- Ảnh 2.

Nữ thạc sĩ chia sẻ chọn lĩnh vực tài chính vì yêu thích môn toán: "Mình thích cảm giác "vắt não" suy nghĩ để giải những vấn đề phức tạp". Tư duy tìm niềm vui trong học tập cũng thể hiện khi cô nàng kể về quá trình chinh phục bằng thạc sĩ: "Mình thấy không khó, ngược lại còn rất tận hưởng việc học. Chương trình dạy chủ yếu là thực hành nghiên cứu và viết báo cáo thay vì kiểm tra lý thuyết trên giấy. Cách học này rất hợp với mình, khi làm nghiên cứu mình được chủ động chọn đề tài yêu thích nên càng tâm huyết hơn. Hơn nữa, mình vốn có khả năng viết tiếng Anh học thuật tốt nên những bài luận không làm khó mình. Mình cũng có thói quen hoàn thành trước hạn chót một tuần để có thời gian xin ý kiến thầy cô và chỉnh sửa bài trước khi nộp".

Cô gái tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc: ‘Học rất vui, sơ hở là đi du lịch’- Ảnh 3.

Trang nói vui: 'Học rất vui, sơ hở là đi du lịch' (cười). Không chỉ học trên giảng đường, Huyền Trang còn đặc biệt thích học qua những chuyến đi. Bất cứ ngày lễ, kỳ nghỉ nào trong năm học Trang đều tranh thủ đi du lịch, và việc đầu tiên cô nàng làm sau khi tốt nghiệp là lên tàu rong ruổi khắp nước Anh trong suốt một tháng rưỡi.

Cô gái tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc: ‘Học rất vui, sơ hở là đi du lịch’- Ảnh 4.

Chia sẻ về kinh nghiệm du lịch tự túc Anh Quốc, Trang nói: "Cũng vất vả lắm chứ không thoải mái như ở Việt Nam. Vì mọi thứ đều mới, mình phải tự tìm hiểu, lên kế hoạch từ tuyến đường đến chỗ ăn, chỗ nghỉ, giá cả… Mọi di chuyển đều bằng tàu và đi bộ, phải cuốc bộ rất là nhiều. Mình cũng không thích đi du lịch một mình, nên thường lên trước thời gian và địa điểm rồi hỏi trong cộng đồng người Việt ở chỗ mình xem có ai muốn đi cùng không. Mặc dù mệt nhưng nó giúp mình tăng tính tự lập, tập lên kế hoạch và quản lý chi tiêu, học được nhiều điều và quen được nhiều bạn mới. Tất nhiên không thể thiếu thu hoạch được vô số ảnh đẹp nữa".

Sau khi trở về Việt Nam, Huyền Trang vẫn tiếp tục với đam mê "xê dịch". Cô gái kể không tuần nào ngừng đi du lịch và đến nay đã 'check-in' được nhiều địa điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.