Olympic 2024

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa

Quang Tuyến
Quang Tuyến
30/07/2024 17:07 GMT+7

Khi sang Pháp theo dõi hành trình của đoàn thể thao Việt Nam, chúng tôi có dịp vào làng Olympic 2024 để khám phá bên trong 82 tòa nhà ở phía bắc thủ đô Paris có gì lạ.

Cơ ngơi đồ sộ

Cũng như các kỳ đại hội trước mà chúng tôi từng tác nghiệp, việc vào làng Olympic không phải quá khó khăn với giới truyền thông. Chỉ cần đăng ký trước và được sự "gật đầu" của đoàn thể thao Việt Nam thì mọi chuyện thuận lợi. Khi đặt chân đến đây, nhìn từ xa, tôi không nghĩ đây là làng dành cho các đoàn thể thao đang dự Olympic. Bởi làng VĐV cũng không khác so với những dãy nhà san sát khác, chẳng hề đứng độc lập hay treo những băng rôn, khẩu hiệu nào cho dễ nhìn. Cách phân biệt rõ nhất những tòa nhà này với nơi khác chính là những lá cờ của các đoàn tham dự treo từ trên xuống dưới để 'đánh dấu" đây chính là nơi ở trong vòng hơn 2 tuần có mặt ở Olympic.

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 1.

Cờ các quốc gia tham dự tung bay ở làng Olympic

Q.T

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 2.

Khu nhà ở của đoàn thể thao Việt Nam

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 3.

Nơi đặt đại bản doanh của đoàn Việt Nam

Q.,T

Làng Olympic Paris 2024 (làng VĐV) là khu phức hợp nằm giữa Saint-Denis, Saint Ouen và Lile Saint-Denis, phía bắc thủ đô Paris, có tổng cộng 82 tòa nhà, 3.000 căn hộ với tổng số 7.200 phòng. Đây là một mạng lưới khổng lồ trải rộng trên diện tích 52 ha, có khả năng chứa khoảng 14.500 người. Những con số này tự nói lên quy mô của Olympic khẳng định đây là địa điểm lưu trú thoải mái và bền vững. Tòa nhà của đoàn thể thao Việt Nam có ký hiệu A 23 là gần khu vực của một trong 4 cổng ra vào nhất với một sảnh bên dưới đặt "đại bản doanh" và các căn hộ chủ yếu ở tầng 7. 

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 4.

Phòng ở của VĐV

Q.T

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 5.

Giường dành cho VĐV làm bằng bìa các-tông

Q.T

Các căn hộ được thiết kế cho tối đa 8 người, có phòng đôi rộng 12m2. Có khoảng 16.000 tấm nệm có thể điều chỉnh độ cứng được trang bị. Những tấm nệm này được đặt trên những chiếc giường có chân đế làm bằng bìa cứng có kích thước là 2 m x 0,9 m và có thể kéo dài thêm tới 0,3 m. 

Rất oi bức nhưng vẫn không dám rời làng vì an ninh

Rất nhiều căn hộ được trang bị đồ nội thất, đa phần trong số này sẽ được tái sử dụng hoặc tái chế khi cần. Như túi đựng đồ làm từ vải dù và bàn làm từ quả cầu lông. Nét đặc biệt là hầu hết các căn hộ không có máy điều hòa, dù Paris đang vào mùa hè. Chính thời tiết dù không quá nóng nực nhưng oi bức khiến cho nhiều đoàn VĐV phải tự tìm thiết bị để "làm lạnh" hoặc dọn ra ngoài ở. Nhưng theo một thành viên đoàn thể thao Việt Nam, ban tổ chức luôn khuyến cáo an ninh và nếu không phải thi đấu và tập luyện thì yêu cầu không nên rời làng bất cứ lúc nào.

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 6.

Một góc khu vực sinh hoạt của làng Olympic

Q.T

Một bầu không khí "màu xanh" cũng bao phủ trong làng để giảm bớt nhiệt độ ngoài trời khi xuất hiện một khu vực rất lớn hơn 800m2 để các VĐV có thể thư giãn sau khi rèn luyện thể chất. Nơi đây gồm khu vườn rộng rãi nhiều cây xanh, khu vực thư giãn với ghế mát-xa, khu vực trò chơi điện tử và bóng bàn cũng như khu vực giao lưu kết hợp màn hình TV khổng lồ, sân khấu và quầy bar trung tâm. 

Ngay sát bên các chỗ ở thì các dịch vụ trong làng cũng rất phong phú với nhiều cơ sở tập luyện và thể dục. Các VĐV có thể tập luyện nhiều môn khác nhau trên các sân có sẵn: bóng rổ, bóng rổ 3x3, bóng ném, đấu kiếm, cử tạ và vật. Ngoài ra một trung tâm thể hình mở cửa xuyên suốt có cả trăm máy tập tạ và hơn 300 thiết bị thể thao trên diện tích hơn 3.000m2.

Khu ẩm thực cực kỳ phong phú nhưng vẫn bị than phiền

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 7.

Đồ ăn ở làng Olympic

Q.T

Một số VĐV Việt Nam than phiền chỗ đi ăn xa, phải đi bộ hoặc sử dụng xe đạp nhưng khi bước đến nhà ăn, chúng tôi mới biết khu ẩm thực tại làng Olympic cũng rất ấn tượng. Khu vực này được bố trí hài hòa cho tất cả các đoàn và gần ngay giữa trung tâm của làng để các đoàn đều có thể di chuyển một đoạn ngắn là đến được. 

Vì đoàn Việt Nam ở gần cổng ra vào nên khi đi ăn bắt buộc phải cuốc bộ khá xa. Khu ăn uống rất đồ sộ, được thiết kế để đáp ứng chế độ ăn của tất cả các VĐV. Tổng cộng có sáu trạm thực phẩm, cung cấp đủ loại từ thực phẩm chung của thế giới, châu Á, Mỹ Latinh, đạo Hồi hay cho người ăn chay và cả đồ ăn nhanh. Đa phần các VĐV Việt Nam chỉ thích ăn cơm, bún, mỳ, nấm. Thực đơn nói chung là rất đa dạng, phong phú. Đặc biệt là bánh mì và bánh ngọt của Pháp rất ngon được các VĐV rất thích.

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 8.

Quầy bánh mì ở làng Olympic

Q.T

Có một thực tế là vài ngày qua một vài đoàn cho rằng thức ăn mà Pháp cung cấp hoặc còn thiếu hoặc chưa đủ năng lượng cần thiết nên họ đã gấp rút gọi đầu bếp từ quê hương sang để chế biến và tiếp tế để tăng calori. 

Đây cũng là điều bình thường vì chuyện ăn uống không thể nào đáp ứng hết khẩu vị cũng như yêu cầu của từng đoàn. Tuy nhiên Giám đốc làng Olympic Laurent Michaud nhấn mạnh rằng: "Trên mỗi món ăn, chúng tôi có ghi chú mức năng lượng để các VĐV có thể tính toán lượng thức ăn cần thiết cho mức độ tập luyện, thi đấu. Chúng tôi sẽ điều chỉnh và có thể cung cấp tất cả các dịch vụ một cách tối ưu để các VĐV chỉ có một việc cần làm đó là chuyên tâm vào các cuộc thi của họ".

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 9.

Món ăn cá tại làng Olympic

Q.T

Ngoài ăn ở, điểm tập luyện, thư giãn, trong làng còn có một cơ sở làm đẹp cung cấp hơn 20 dịch vụ cắt tóc và làm móng tay. Có cả một nhà trẻ, được gọi là không gian gia đình, được trang bị bàn thay tã, khu vực cho con bú và khu vui chơi. Bên cạnh đó là phòng khám đa khoa bao gồm một hiệu thuốc, phòng lấy máu, khoa cấp cứu và một số phòng dành cho các chuyên khoa y tế khác nhau. Xung quanh các tòa nhà là hệ thống xử lý và thu hồi nước thải cùng những khu vườn rộng lớn chiếm 40% tổng diện tích của khu phức hợp với hàng chục ngàn cây xanh và cây bụi được trồng.

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 10.

An ninh được thắt chặt từ ngoài cổng làng

Q.T

Có thể nói làng Olympic thực sự gây "choáng ngợp" với quá nhiều không gian mà đi vài giờ không thể nào nhìn bao quát hết. Nước Pháp dự định sau 2 kỳ Olympic và Paralympic (tháng 9 tới) sẽ chuyển đổi công năng của làng thành một khu đô thị sôi động với 2.500 ngôi nhà mới, nơi ở cho sinh viên, khách sạn và công viên. Bên cạnh đó là các văn phòng, khu dịch vụ và cửa hàng cũng sẽ được xây dựng, biến khu vực này thành di sản lâu dài của thành phố. Làng Olympic không chỉ là ngôi nhà tạm thời cho các VĐV mà còn là mô hình của sự bền vững, đổi mới và mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Một số hình ảnh trong làng Olympic:

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 11.

Các căn hộ nơi đoàn Việt Nam đóng quân

Q.T

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 12.

Các VĐV phải dùng quạt vì quá nóng, oi bức

Q.T

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 13.

Tác giả ở trong làng Olympic

Q.T

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 14.

Nhà ăn mà đẹp không thua gì lâu đài

Q.T

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 15.

Quầy phục vụ các loại ngũ cốc

Q.T

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 16.

Các loại bánh ngọt của Pháp rất ngon

Q.T

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 17.

VĐV các đoàn ăn uống

Q.T

Có gì lạ bên trong 82 tòa nhà làng VĐV: Rất đẹp nhưng chả có… máy điều hòa- Ảnh 18.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.