Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?

30/01/2024 06:12 GMT+7

Chỉ cần đến phiên chợ của người trẻ những ngày này sẽ thấy mùa xuân đã về và tết đang đến rất gần.

Không chỉ là những mặt hàng đúng chuẩn ngày tết của người trẻ được bày bán, đập ngay vào mắt là cả không gian chợ trang trí rất bắt mắt với hoa mai vàng rực, màu đỏ của những chiếc đèn lồng, và tuyết mai khoe sắc trắng… Ở không gian đa sắc màu ấy, bạn trẻ diện áo dài, vừa đi chợ sắm đồ tết, vừa sẵn tiện làm bộ ảnh đón mùa xuân mới.

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 1.

Rất đông khách đến chợ tết của người trẻ

NỮ VƯƠNG

Vui như chợ tết của người trẻ

Nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, nơi những ngày này thu hút rất đông người tìm đến để vui chơi, chụp hình, có một khu chợ tết vô cùng náo nhiệt và đa dạng các mặt hàng dành cho bạn trẻ.

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 2.

Mai vàng được trang trí khắp nơi trong chợ tết của người trẻ

NỮ VƯƠNG

Ngày còn nhỏ, chúng ta thường nghe ông bà, cha mẹ nói rằng "vui như đi chợ tết"; bây giờ đến với phiên chợ này của người trẻ, mọi người sẽ cảm nhận rõ được sự sinh động, náo nhiệt.

Vừa bước vào khu chợ, tiếng nhạc xuân vang lên khiến lòng người xốn xang. Một cây mai lớn đặt ngay giữa khu chợ, và từng gian hàng cũng không thiếu sắc vàng của loài hoa này, cộng với khoảng không gian ngay bên cạnh được trang trí các tiểu cảnh hệt như tết miền quê… đã níu chân rất nhiều người trẻ khi đến nơi đây.

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 3.

Vừa đi mua sắm, vừa có không gian chụp hình đón tết

NỮ VƯƠNG

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 4.

Vừa đi mua sắm, vừa có không gian để chụp những bộ hình đón tết

NỮ VƯƠNG

Các mặt hàng ở đây cũng rất đậm chất… tết. Ngoài áo dài, các trang phục với sắc đỏ, vàng đặc trưng của ngày tết, còn có bao lì xì, thiệp mừng năm mới, nước hoa, phụ kiện làm đẹp đón xuân… Những mẫu áo quần cũng được các cô, cậu chủ trẻ ở đây chú tâm chọn lựa rất hợp để khách diện tết. Như những dòng chữ in trên áo "Tết là thịt kho tàu" đi kèm hình minh họa nồi thịt kho tàu đặc sắc, hay chữ "Tét" nổi bật trên nền hình ảnh cả gia đình quây quần gói bánh tét…

Phía cuối chợ là các gian hàng thức ăn, đồ uống được cập nhật những món thuộc tốp "hot trend" của người trẻ. Như một quầy nước có riêng menu (thực đơn) dành cho các món giã tay: trà chanh, trà cóc… và có thêm cả trà chanh sáng tạo, mix (phối) vị… Hay gian hàng "Thực đơn nhà trộn" với tất tần tật các món trộn được yêu thích, như: tré, cóc, bánh tráng, mì, miến, snack…

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 5.

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 6.

Nơi đây dù ngày hay đêm cũng đông kín người

NỮ VƯƠNG

Kế bên còn có khu giải trí, phục vụ các chương trình âm nhạc, giao lưu sôi động. Trong khu chợ cũng có nơi để người trẻ ngồi thư giãn, thay vì tô tượng như bình thường thì ở đây sẽ tô heo đất để mang thành phẩm về tặng bạn bè ngày xuân.

Dạo một vòng quanh khu chợ, dường như ai cũng chung cảm nhận: Thật là vui như chợ tết của người trẻ.

"Không gì tiện bằng khi vừa có thể mua sắm áo quần, vừa được vui chơi, chụp hình mà còn có chỗ để nghỉ ngơi, ăn uống và trò chuyện với bạn bè. Chính vì thế, mình rất thích đến đây", Lê Thị Thanh Nhi (26 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) chia sẻ và cho biết dịp tết này cô nàng đã đến đây 2 lần vì quá thích.

Người bán hàng cũng… vui

Trương Thùy Vân (21 tuổi), nhân viên tại một gian hàng ở khu chợ này, cho biết từ ngày nơi đây trang trí rực rỡ sắc xuân thì lượt khách ghé đến càng đông. "Mọi người sẵn tiện đến tham quan đường mai, phố ông đồ thì ghé vào đây luôn. Ở đây được đầu tư khâu trang trí nên nhiều bạn trẻ rất thích tìm đến chụp hình. Mọi người thường mặc áo dài, chụp những kiểu ảnh như cô ba Sài Gòn đi chợ ngày tết", Vân nói.

Vân cũng cho biết các bối cảnh chung do ban tổ chức khu chợ bố trí, còn ở từng gian hàng thì mỗi người tự lên ý tưởng trang trí, nhưng đa phần mọi người thường chọn hoa mai để thấy không khí tết của miền Nam.

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 7.

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 8.

Giá cả ở đây cũng rất phải chăng nên thu hút nhiều người tìm đến mua sắm tết

NỮ VƯƠNG

Nổi bật hơn hẳn có lẽ là gian hàng của chàng trai Nguyễn Cẩm Luân (23 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM). Ngoài trang trí hoa mai vàng như những gian hàng khác, Luân đầu tư mua các vật dụng làm thành hình con rồng màu đỏ rất ấn tượng.

"Thấy mọi người đa phần đều trang trí hoa mai, nên để khác biệt hơn một chút, mình nghĩ ra làm mô hình con rồng, vừa là lạ, vừa tạo điểm nhấn cho gian hàng", anh chủ trẻ chia sẻ và nói thêm: "Mình mua loại giấy cứng mà người ta hay dùng làm bảng hiệu, về cắt rồi tự kết lại thành hình con rồng, sau đó trang trí lên gian hàng. Nhìn rồng là thấy tết năm nay đã về" (cười).

Những năm trước, Luân là nhân viên bán hàng ở phiên chợ này, còn năm nay chàng trai đã thành chủ. Luân kể, vì thấy bán hàng ở chợ này mùa tết có doanh thu cao do lượng khách nhiều, nên sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, anh đã thuê một gian hàng tại đây, tìm nguồn nhập đồ về và trực tiếp đứng quầy để bán.

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 9.

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 10.

Luân đầu tư trang trí mô hình rồng cho gian hàng của mình

NỮ VƯƠNG

Ở vị trí gần với khu vực đường mai và phố ông đồ, gian hàng của Dương Thùy (28 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp hình vì được trang trí vô cùng bắt mắt.

"Tụi mình mất 1 ngày để trang trí gian hàng được như vậy. Khách ghé đến đa phần đều thích chụp hình, sẵn tiện mua sản phẩm. Mọi người đến chụp hình nhiều cũng là một cách để quảng bá thêm cho sản phẩm của mình", Thùy nói và cho biết lượng khách ở đây theo cô đánh giá là đông nhất mỗi dịp tết. Vì Thùy cũng đi nhiều hội chợ khác nhưng khách không đông được như vậy.

Các mặt hàng của Thùy chủ yếu là những sản phẩm handmade (làm bằng tay) như thiệp, đồ móc len, hoa giấy, bao lì xì… Những loại hoa bằng giấy được Thùy lựa chọn bán ở phiên chợ đa phần đều mang màu sắc nổi bật, chính vì thế thu hút rất nhiều khách.

Có gì ở chợ tết đặc biệt này mà đông kín người?- Ảnh 11.

Dương Thùy thấy rất vui khi bán hàng ở phiên chợ tết này

NỮ VƯƠNG

"Tụi mình có cửa hàng ở Q.Gò Vấp, nhưng cứ mỗi dịp tết thì lại ra đây. Vì phiên chợ này rất phù hợp với mặt hàng của mình, hơn nữa bán hàng ở đây không khí nhộn nhịp nên rất vui. Mỗi lần tham gia phiên chợ, mình lại có thêm những nguồn sỉ và nhiều khách hàng cũng biết đến sản phẩm hơn. Cũng từ những phiên chợ như này mà mình quen và kết nối được với các Việt kiều, nên đã xuất hàng đi các nước như Đức, Úc… Mỗi tháng, tụi mình xuất đi vài ngàn sản phẩm", Thùy kể.

Xách nặng tay với thành quả mua sắm tại phiên chợ, Nguyễn Thị Hoài Phương (29 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết đồ ở đây giá cả rất phải chăng, nhiều mặt hàng còn được "sale đậm sâu" nên đã mua… thả ga.

"Hôm nay mình dẫn con nhỏ đến đây chụp vài tấm hình ở đường mai, rồi sẵn vào sắm đồ luôn, một công đôi việc, rất tiện. Mình thấy có những mặt hàng giá rất… sinh viên nên mua cũng đỡ lo cạn túi", Phương bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.