Cô giáo mầm non ôm cây vượt suối đến điểm trường: ước mơ được vào biên chế

Cô giáo mầm non ôm cây vượt suối đến điểm trường: ước mơ được vào biên chế

07/09/2023 12:47 GMT+7

Cô giáo mầm Nguyễn Thị Tý từng gây xúc động với hình ảnh ôm thân cây vượt qua con suối đang chảy xiết để đến với học sinh ở điểm trường xa xôi ở giữa rừng già Ngọc Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

6 năm nhận việc tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn thì 2 năm tại điểm trường xã và đã 4 năm ở điểm trường nóc Ông Bình với bao khó khăn, thiếu thốn. Từng nghĩ đến việc bỏ dạy và đôi lúc muốn quay về, nhưng chính các em học sinh đã là nguồn động lực giúp cô giáo mầm non Nguyễn Thị Tý dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi để đến điểm trường, bất kể mưa nắng, thậm chí là nguy hiểm trực chờ. Tuy nhiên, để đưa được học sinh đến với điểm trường cũng là cả một sự nỗ lực lớn với thầy cô nơi đây.

Cô giáo mầm non ôm cây vượt suối đến điểm trường: ước mơ được vào biên chế - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Tý bên những học sinh của mình

Nói về những nỗ lực, gian truân trong hành trình 'cõng chữ' lên non của thầy cô ở điểm trường nóc Ông Bình nói riêng và các điểm trường của Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn nói chung, thầy Trương Công Một, hiệu trưởng nhà trường khẳng định chỉ có nhiệt huyết tuổi trẻ, mong muốn cống hiến cho giáo dục và lòng yêu nghề mới đưa họ tới mảnh đất này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.