Cô 'hiệu trưởng' không lương tổ chức Giáng sinh cho bệnh nhi ung thư

23/12/2023 19:45 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập Lớp học vui vẻ, CLB Nét chữ xinh phối hợp cùng Khoa Ung bướu - Huyết học (UBHH), BV Nhi đồng 2 tổ chức chương trình "Giáng sinh yêu thương" cho các bệnh nhi điều trị nội trú tại khoa.

Bà Lê Thị Mai (50 tuổi), Chủ nhiệm CLB Nét chữ xinh cho biết, chương trình được tổ chức với ý nghĩa đánh dấu chặng đường hoạt động của CLB, tổ chức những chương trình phù hợp với bệnh nhi (BN) ung thư. Cùng với đó, vào dịp lễ Giáng sinh năm nay, CLB mong muốn đem lại niềm vui, động viên tinh thần cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú.

Cô 'hiệu trưởng' không lương tổ chức Giáng sinh cho bệnh nhi ung thư- Ảnh 1.

Chương trình "Giáng sinh yêu thương" được tổ chức ở BV Nhi đồng 2

NVCC

Chương trình có các hoạt động như chụp ảnh hóa trang vui Giáng sinh cho BN và người thân, làm thiệp Giáng sinh, trang trí cây thông, tặng quà cho BN toàn khoa, tổ chức sinh nhật CLB và các bé có ngày sinh trong tháng 12 của Khoa UBHH và Khoa Thận…

Cô 'hiệu trưởng' không lương tổ chức Giáng sinh cho bệnh nhi ung thư- Ảnh 2.

Các bệnh nhi được ông già Noel tặng quà nhân dịp Giáng sinh

NVCC

"Tôi rất vui và hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường 7 năm đồng hành cùng các BN. CLB đã đạt được những tiêu chí từ ngày thành lập đó là mang lại niềm vui, tiếng cười, vơi bớt nỗi nhớ trường lớp, thầy cô vì phải điều trị dài ngày trong BV", bà Mai chia sẻ.

Cô 'hiệu trưởng' không lương tổ chức Giáng sinh cho bệnh nhi ung thư- Ảnh 3.

Các bệnh nhi ở "Lớp học vui vẻ" háo hức với các hoạt động chào đón Giáng sinh

NVCC

Dịp này, CLB cũng tặng những bộ tóc giả làm từ tóc thật cho BN ung thư và hỗ trợ tạm ứng viện phí cho 20 bé có hoàn cảnh khó khăn theo danh sách của khoa. Trước đó, CLB cũng tổ chức chương trình "Giáng sinh yêu thương" ở lớp học dành cho các BN tại Khoa Huyết học lâm sàn, BV Nhi đồng TP vào ngày 21.12.

Năm 2017, bà Mai là người thành lập lớp học cho BN ung thư tại BV Nhi đồng 2, thường xuyên giúp đỡ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, sau BV Nhi đồng 2, bà tiếp tục mở lớp học thứ hai cho các BN tại BV Nhi đồng TP.

Khi gắn bó với lớp học, với các bé, bà Mai cũng trải qua nhiều thăng trầm. Có những thời điểm không có TNV, bà Mai phải một mình đứng lớp. Bà luôn xác định dù công việc tình nguyện nhưng phải có trách nhiệm làm tốt mọi việc, có giáo án phù hợp và đặt sức khỏe của các bé lên hàng đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.