'Cò' khám chữa bệnh lộng hành

Các nhóm "cò" khám chữa bệnh dùng mọi chiêu trò kéo bệnh nhân vào các phòng khám tư xung quanh bệnh viện, cơ sở y tế. Nạn nhân chỉ biết mình bị lừa (khám sai phòng khám) khi nhận hóa đơn thanh toán tiền.

Tại hội thảo khoa học về "Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM" do Công an TP.HCM phối hợp Sở Y tế TP tổ chức vào giữa tháng 12.2022, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho hay an ninh trật tự tại các bệnh viện, cơ sở y tế ngày càng phức tạp, trong đó có vấn nạn "cò" khám chữa bệnh...

Cũng gần đây, Thanh Niên nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều nhóm "cò" khám chữa bệnh lộng hành ở các bệnh viện (BV), cơ sở y tế, phòng khám (PK) trên địa bàn TP.HCM. Nhiều bệnh nhân có gia cảnh khó khăn, cả tin đã trở thành nạn nhân của các nhóm "cò". Trước thực trạng này, PV Thanh Niên vào cuộc điều tra.

'Cò' khám chữa bệnh lộng hành - Ảnh 1.

Nhóm cò “truy đuổi” bệnh nhân nhằm chèo kéo cho bằng được mới thôi

TRẦN DUY KHÁNH

KHÔNG DÁM PHẢN KHÁNG DÙ BIẾT BỊ LỪA

Trao đổi với PV, chị Nhật Ý (28 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cho hay cách đây vài tháng có đến Công ty TNHH y tế Hòa Hảo (hay còn gọi PK Medic - Hòa Hảo, số 254 Hòa Hảo, Q.10) để khám tổng quát hậu Covid-19. Khi xe vừa đến đầu đường Hòa Hảo đã có 2 - 3 người nam chặn lại, nói Medic - Hòa Hảo có PK bên ngoài tên là PK P.A ở đường Nguyễn Duy Dương (Q.10).

'Cò' khám chữa bệnh lộng hành - Ảnh 2.

Bệnh nhân định vào Phòng khám Medic - Hòa Hảo nhưng lại bị “cò” dẫn dụ, chỉ qua phòng khám tư kế bên

TRẦN DUY KHÁNH

"Cò" tư vấn cho chị Ý qua PK P.A để đăng ký hồ sơ nhanh và được hỗ trợ dẫn đi. Vì là lần đầu đến PK Medic - Hòa Hảo, do quá đông nên chị Ý quyết định đi theo.

Đến PK P.A, chị Ý cẩn thận hỏi lại người của PK này, là ở đây có phải PK Medic - Hòa Hảo không, thì được trả lời: "Đây là PK Medic - Hòa Hảo, chị cứ đăng ký xong ở đây sẽ được dẫn qua Hòa Hảo làm rất nhanh, khỏi phải chờ". Tuy nhiên, sau khi đăng ký xong, chị Ý được đưa hóa đơn và yêu cầu đóng tiền, khám ngay tại PK P.A. Lúc này, chị mới hay mình bị lừa, đành ngậm ngùi ở lại khám vì bên ngoài có "cò" đứng canh. Sau khi xác nhận nạn nhân đã sập bẫy, "cò" vào "xin" chị Ý 50.000 đồng tiền hỗ trợ.

Chị Ý được đưa đi làm các xét nghiệm gói cơ bản gồm đo điện tim, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm bụng và chụp X-quang phổi với tổng hóa đơn gần 2 triệu đồng. "Dành dụm tiền lên thành phố để khám ở PK chất lượng, ai ngờ cuối cùng lại cầm trên tay hóa đơn ghi "Phòng khám đa khoa P.A", không thể tưởng tượng được mình đã bị dẫn đi như đứa con nít vậy", chị Ý bức xúc.

'Cò' khám chữa bệnh lộng hành - Ảnh 3.

Ngay từ đầu đường Hòa Hảo (Q.10) có rất nhiều “cò” đứng lẫn lộn để giăng bẫy lừa bệnh nhân đi khám chữa bệnh

Phan Thu Hoài

Đến PK Medic - Hòa Hảo để khám, nhưng chị Duyên (32 tuổi, ngụ Bình Thuận) bị lừa qua PK khác, cũng với chiêu trò tương tự nhưng "không dám phản kháng vì sợ rắc rối". Sau đó, chị Duyên cho hay đã cảnh báo ngay với người thân, bạn bè nên cảnh giác với "cò" đứng trước cổng PK Medic - Hòa Hảo: "Muốn khám PK nào thì đi thẳng vào PK đó. Đừng bao giờ nghe lời "cò" dụ dỗ hỗ trợ dẫn đi, được khám nhanh. Nếu nghe lời "cò" là sập bẫy lừa ngay".

"CÒ" BỦA VÂY TỨ PHÍA

Theo lời kể của các nạn nhân, chiều 29.12.2022, PV tìm đến PK Medic - Hòa Hảo, chứng kiến cảnh "cò" chèo kéo bệnh nhân. Bên ngoài, loa của PK Medic - Hòa Hảo liên tục phát: "Ở đây không khám dịch vụ ngoài, yêu cầu người đến khám bệnh đi thẳng vào phía trong". Tuy nhiên, khi PV chưa kịp đến cổng PK Medic - Hòa Hảo thì đã bị một người đàn ông đứng ở đầu đường chặn lại, dẫn dụ sang PK P.A, cũng với những chiêu trò như các nạn nhân trên.

Sáng 3.1, PV tiếp tục quay lại đường Hòa Hảo để ghi nhận tình trạng "cò" bát nháo. Ngay từ đầu đường, bất cứ xe máy nào chưa kịp đi vào nhà để xe của PK Medic - Hòa Hảo đều bị 3 - 4 người đàn ông chặn lại, vẫy vào quán nước đối diện.

'Cò' khám chữa bệnh lộng hành - Ảnh 4.

Gói thuốc không rõ nhãn mác của một phòng khám trên đường Điện Biên Phủ gần BV Da liễu TP.HCM

XUÂN KHÁNH

Theo quan sát, trước cổng PK Medic - Hòa Hảo có hàng chục "cò" chèo kéo bệnh nhân. Chiêu thức hoạt động của họ là chặn đầu đường, bao vây cổng vào và nhiệt tình "tư vấn": "PK hôm nay đông lắm, nếu khám mới thì anh/chị qua kia (một PK tư khác cũng ở đường Hòa Hảo - PV) khỏi chờ đợi, khám cũ thì hẵng vào đây (PK Medic - Hòa Hảo)". Thậm chí, "cò" còn phân công người đứng canh nạn nhân đăng ký khám bệnh, đảm bảo nạn nhân phải vào bên trong khám, thì mới "nhả" ra.

"CẮT CỔ" BỆNH NHÂN

Chiều 5.1, PV đến BV Da liễu TP.HCM (P.Võ Thị Sáu, Q.3) để thăm khám. Vừa đến cổng BV, PV được một người đàn ông hành nghề xe ôm "dụ" đến "PK của bác sĩ S., là phó khoa của một khoa tại BV Da liễu TP.HCM nằm trên đường Phạm Đình Toái, đối diện BV làm cho nhanh, cho tốt". Tuy nhiên, khi PV đến, bảng hiệu lại có tên bác sĩ V.T.T.H; nhân viên tại đây giới thiệu PK này đã mở được 20 năm.

PV gặp bác sĩ H., người này giới thiệu mình năm nay 65 tuổi, đã về hưu 10 năm, mỗi ngày tiếp hàng chục bệnh nhân đến thăm khám. Sau khi khám, PV được bác sĩ H. kê đơn thuốc có giá 800.000 đồng và 100.000 đồng phí khám bệnh, nhưng PV từ chối mua thuốc và chỉ đóng 100.000 đồng. Cầm theo đơn thuốc vừa được kê đến nhà thuốc gần đó tham khảo, dược sĩ tại nhà thuốc cho biết đơn này nếu mua thì chỉ có giá hơn 200.000 đồng.

Vừa trở lại cổng BV Da liễu TP.HCM, PV ngay lập tức được một người đàn ông hành nghề xe ôm khác lôi kéo sang PK tư ở đường Điện Biên Phủ (Q.3) khi biết PV cần điều trị vết loét da do kiến ba khoang. Tại đây, khi thấy các loại thuốc của PK giới thiệu dù có giá 750.000 đồng nhưng không rõ nhãn mác nên PV từ chối mua, chỉ trả 150.000 đồng phí khám bệnh. (còn tiếp)

“Cò” vẫn hoạt động mạnh sau tết

7 giờ ngày 3.2, PV quay lại PK Medic - Hòa Hảo để ghi nhận tình hình hoạt động của “cò” khám chữa bệnh sau tết. Lượng người đổ về khám đông đúc từ sáng. Có 3 - 4 bảo vệ trực trước cổng PK này để hướng dẫn người đến khám bệnh đưa xe vào bên trong. Tuy nhiên, nhiều “cò” vẫn đứng ngay trước cổng và đối diện PK để chèo kéo khách.

7 giờ 15, một phụ nữ khoảng 60 tuổi vừa xuống xe ôm, tiến vào cổng PK. Chưa kịp đi đến nơi, 2 “cò” mặc áo đen vội vã chạy đến đỡ người phụ nữ, hỏi: “Cô đi đâu, cô đi khám Hòa Hảo hả?”. Sau khi người phụ nữ gật đầu, một “cò” chỉ về phía PK tư kế bên và nói tiếp: “Đây, cô đi qua bên này đi. Bên này người ta phát sổ và số thứ tự sẵn cho cô”. Người phụ nữ do dự một lúc rồi đi theo 2 “cò”. Một “cò” liền hô lớn: “Có bệnh nhân, ra dẫn khách vào làm thủ tục để tao còn ra làm tiếp”.

Sáng 5.2, khi quay lại PK của bác sĩ H. gần BV Da liễu TP.HCM, PV ghi nhận “cò” vẫn hoạt động bình thường. Nhiều bệnh nhân được “cò” trước cổng BV Da liễu TP.HCM dẫn dụ đến khám bệnh tại đây. Đến khoảng 8 giờ, PK bắt đầu tấp nập người đến thăm khám.

Khi trao đổi với một người trở ra từ PK H., người này cho biết được “cò” từ cổng BV Da liễu giới thiệu đến đây để khám nhanh. Sau khi bác sĩ thăm khám, người này được thông báo chi phí điều trị hết khoảng 1,5 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.