‘Cô’ khỉ đột làm dáng nổi tiếng trong bức ảnh 'tự sướng' đã chết

07/10/2021 11:03 GMT+7

Ndakasi, con khỉ đột núi bất ngờ chen vào khung hình trong lúc nhân viên kiểm lâm đang tự chụp ảnh vào năm 2019, đã chết sau thời gian dài mắc bệnh, theo Đài CNN hôm 6.10.

Bức ảnh gây bão trên mạng năm 2019

Công viên Quốc gia Virunga

Công viên Quốc gia Virunga tại CHDC Congo thông báo khỉ đột Ndakasi chết hôm 26.9 khi được 14 tuổi.

“Ndakasi đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của người chăm sóc và cũng là người bạn trọn đời Andre Bauma”, theo thông báo.

Trung tâm Senkekwe của Công viên Quốc gia Virunga là cơ sở duy nhất trên thế giới nhận nuôi những con khỉ đột núi bị mồ côi cha mẹ.

Anh Bauma đã chăm sóc Ndakasi kể từ khi các nhân viên kiểm lâm tìm thấy nó bám trên xác chết của khỉ đột mẹ. Lúc đó, Ndakasi mới 2 tháng tuổi.

“Tôi vô cùng vinh hạnh vì đã có thể hỗ trợ và nuôi nấng một sinh vật đáng yêu đến thế, đặc biệt khi biết được nỗi đau và cú sốc mà Ndakasi phải trải qua khi còn quá nhỏ. Nhờ vào sự thông minh và tính cách dễ thương của Ndakasi mà tôi hiểu được mối liên kết giữa con người và loài khỉ đột, và tại sao chúng ta nên cố gắng hết sức để bảo vệ chúng”, anh Bauma chia sẻ.

Khỉ đột Ndakasi xuất hiện trong một số chương trình truyền hình và phim ảnh, bao gồm bộ phim tài liệu mang tên “Virunga”. Tuy nhiên, chính hành động lén lút xông vào khung hình trong lúc một nhân viên kiểm lâm tên Mathieu Shamavu đang tự chụp ảnh đã giúp cô khỉ đột nổi tiếng khắp thế giới.

Trong tấm ảnh, Ndakazi xuất hiện cùng một con khỉ đột khác, tên Ndeze. “Lại một ngày nơi làm việc”, nhân viên kiểm lâm Shamavu viết trong bức ảnh chia sẻ trên Facebook.

Vào thời điểm Ndakasi chào đời năm 2007, loài khỉ đột núi bị liệt vào nhóm đặc biệt nguy cấp. Khỉ đột mẹ đã chết dưới họng súng của một nhóm vũ trang nhằm tiêu diệt loài khỉ đột núi.

Khỉ đột tại Mỹ nhiễm Covid- 19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.