Có một Paris không hoa lệ

10/09/2022 06:01 GMT+7

Những thanh niên da màu "chiếm đóng" tháp Eiffel, công trình kiến trúc là niềm hãnh diện của người Pháp, biến thành bãi tập kết hàng rong. Họ đồng thời có mặt ở khắp những điểm tham quan nổi tiếng của Paris, khiến du khách như mắc kẹt giữa một Paris vừa hoa lệ vừa hỗn độn.

“Những ai muốn tìm hiểu tận cùng về Paris có thể sẽ hoa mắt. Chẳng ở đâu kỳ quặc, bi thương và chẳng ở đâu đẹp như Paris”, đại văn hào Victor Hugo viết vào năm 1897.

Paris luôn nằm trong danh sách 10 thành phố thu hút khách du lịch nhiều nhất châu Âu, bởi vẻ đẹp lãng mạn của sông Seine cùng những công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ... Paris năm 2019 đứng thứ 2 trong danh sách 10 thành phố xuất hiện nhiều nhất trên Instagram, sau London. Cho dù có "kỳ quặc, bi thương" thì cũng "chẳng ở đâu đẹp như Paris".

Hiếm có thành phố nào trên thế giới mà sự tương phản giữa giàu và nghèo rõ rệt như Paris. Trên đại lộ ánh sáng Champs-Elysees với ngút ngàn hàng hiệu hay trước các trung tâm thời trang rộng lớn đi cả ngày không hết La fayette, chúng ta dễ dàng bắt gặp cảnh những người ăn xin nằm mọp trên vỉa hè.

Đây là tháp Eiffel. Có vẻ như khó tin nhưng đó là hình ảnh thật, được chụp vào những ngày đầu tháng 9.2022. Khu vực này là lúc du khách vừa bước ra khỏi tàu du lịch trên sông Seine và bước lên bờ, ngay lập tức đập vào mắt là hàng dài người bán hàng rong

Khung cảnh xung quanh tháp Eiffel có thể khiến nhiều du khách thất vọng. Rất nhiều người bán hàng rong trải bạt ra bán hàng lưu niệm. Những tấm bạt có hai dây cột ở hai đầu, phòng trường hợp có cảnh sát đến thì chỉ cần kéo dây túm đồ đạc lại rồi bỏ đi.

Lối đi bộ bên hông tháp cũng tràn ngập những người bán hàng rong. Trước đây, lối đi này có khung cảnh đẹp, đưa du khách vào bãi cỏ phía sau tháp Eiffel

Khu vực bên dưới chân tháp Eiffel đã được rào lại bằng các vách kính. Du khách những năm gần đây không được tự do ra vào. Tháp Eiffel cũng đang trong đợt tu sửa, thay mới màu sơn nâu cũ bằng màu vàng để chào mừng Thế vận hội Olympic 2023

Cổng kiểm tra an ninh ra vào tháp được "túc trực" bởi nhiều người bán hàng rong, họ đón du khách từ bên trong đi ra để chào mời mua hàng

Cảnh chiều xuống bên ngọn tháp biểu tượng bị xấu đi bởi những người bán hàng rong chiếm dụng vỉa hè. Họ đặt hàng xuống bất cứ đâu xung quanh ngọn tháp, nơi du khách bước qua, và chào mời không ngớt

Được xây dựng hơn 130 năm trước, tháp Eiffel luôn là điểm đến thu hút đông du khách nhất Paris, với khoảng 6 triệu lượt mỗi năm. Nhiều người đặt giả thuyết, nếu không có Eiffel, du khách có đến với Paris?

Người bán hàng rong bán nhiều thứ, từ kính mát, túi xách cho đến các mô hình tháp lớn nhỏ. Du khách đến khu vực này nếu không mua tốt nhất không nhìn, không hỏi giá, để tránh bị quấy rầy

Dường như không có khoảng trống trên vỉa hè dành cho du khách đi bộ một cách thoải mái. Anh Hưng, một người Việt sống ở Đức nhiều năm và từng đi nhiều nước, nhận xét Paris là thành phố phức tạp nhất ở châu Âu khi có nhiều người bán hàng rong ở các điểm tham quan và nạn móc túi, ăn xin

Một nhóm du khách dừng lại coi những món quà lưu niệm từ người bán hàng rong trong khuôn viên bảo tàng Lourve. Người bán hàng rong như thế này hiện diện rất đông ở các điểm tham quan tại Paris

"Tôi luôn cẩn thận khi ra đường ở Paris. Túi xách bao giờ cũng đeo trước ngực, lên tàu điện ngầm phải cẩn thận với điện thoại và ví. Ở các thành phố du lịch của Tây Ban Nha và Ý cũng phức tạp, nhưng không thể bằng ở đây", anh Hưng chia sẻ.

Một phụ nữ nằm mọp trên đại lộ Champs-Elysees để xin tiền khách qua lại. Champs-Elysees nối quảng trường Concorde với quảng trường Etoile, nơi có Khải Hoàn Môn. Đại lộ chính là biểu tượng giàu có của nước Pháp, thu hút đông đúc du khách đến đây mua sắm, tham quan...

Chú chó này được chủ đua ra Champs-Elysees để khách qua đường rũ lòng thương cho tiền. Mỗi khi ai đó chuẩn bị bỏ tiền vào giỏ, chú chó liền đứng dậy cắn vào chiếc giỏ này

Ở bất cứ nơi đâu tại Paris, du khách cũng dễ dàng bắt gặp cảnh những ca sĩ, nghệ sĩ đường phố đứng kéo đàn hay hát hò để được ủng hộ tiền. Trong ảnh là một người kéo đàn ở cổng chào giữa bảo tàng Lourve và vườn hoa Louis

Người đàn ông kéo phong cầm kiểu Nga này hành nghề nhiều năm trên chuyến tàu từ sân bay quốc tế Charles de Gaulle về trung tâm Paris. Cách đây 10 năm, khi chúng tôi đi trên chuyến tàu này đã thấy ông chơi đàn xin tiền

Thủ đô Paris được ưu ái gọi với nhiều cái tên như kinh đô ánh sáng, kinh đô thời trang, kinh đô điện ảnh, thành phố lãng mạn… Đây là nơi thu hút nhiều du khách nhất châu Âu, với khoảng 40 triệu người mỗi năm.

Paris chưa bao giờ hết hấp dẫn với du khách. Nhưng cho dù được gọi là thành phố với nhiều cái tên mỹ miều, hoa lệ, Paris cũng là nơi của những phận người không chốn dung thân. Du khách có thể bắt gặp người vô gia cư ở nhiều góc phố, bến tàu, nhà chờ xe buýt...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.