Có nên dắt thú cưng đến nhà người quen chơi tết?

21/01/2023 16:10 GMT+7

Nhiều bạn trẻ thích dẫn thú cưng sang nhà người quen chơi tết mà quên rằng chủ nhà có thích như mình hay không.

Thể hiện sự khác biệt với mọi người?

Nhiều người có sở thích nuôi thú cưng nên sẵn sàng chi số tiền lớn để chăm chút, làm đẹp cho chúng. Thậm chí, với nhiều người, thú cưng giống như vật bất ly thân, đi đâu cũng mang theo, ngay cả trong ngày tết.

Tuy nhiên, những ngày đầu năm có ý nghĩa thiêng liêng. Nhiều gia đình ăn tết theo phong tục và tôn trọng một số điều kiêng kỵ phong thủy. Việc mang thú cưng đi chơi tết không phải lúc nào cũng mang lại sự hài lòng, vui vẻ cho cả đôi bên người nuôi và chủ nhà.

Anh Đục mang thú cưng đi chơi tết

THANH DUY

Anh Sơn Hoài Đục (29 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) cho biết, anh xem thú cưng như một người thân trong gia đình. Thế nên, tết đến anh cũng tranh thủ đi mua nhiều bộ áo thời trang, nước hoa cho chó. Đặc biệt, anh còn mạnh tay chi số tiền hơn 1 triệu đồng để đưa chú chó cưng Poodle tên Tim đi làm đẹp trong spa với trọn combo dịch vụ như: tắm rửa, cắt tỉa, nhuộm lông, cắt móng.

“Tôi muốn thú cưng của mình có diện mạo lung linh, sạch đẹp để còn theo chân mình đi chúc tết người quen. Tất nhiên là khi đến nhà ai đó thì tôi phải để mắt đến thú cưng, không cho chúng chạy lung tung, tự do làm điều chúng thích như ở nhà”, anh Đục chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ chi tiền triệu để làm đẹp cho thú cưng

THANH DUY

Đối với nhiều người, việc mang theo thú cưng giống lạ và đắt tiền đi chơi tết cũng mang đến cho chủ nhân thêm sự tự tin vì phần nào thể hiện sự khác biệt so với mọi người.

Theo chị Phan Thanh Ngân (24 tuổi, ngụ H.Hồng Dân, Bạc Liêu), khi dẫn chú mèo tên Chó đi chúc tết chị khá yên tâm vì thú cưng hiền lành, diện mạo dễ thương và đã qua quá trình 2 năm dạy dỗ. “Tôi nghĩ thú cưng ngoan ngoãn, nghe lời nên sẽ không ảnh hưởng gì tới gia đình bạn bè. Thế nên, khi đến nhiều gia đình không nuôi thú cưng tôi cũng mang chú mèo của mình theo. Tôi rất vui khi chú mèo của mình được mọi người cưng nựng và chụp ảnh cùng”, chị Ngân nói.

Dịch vụ trông mèo xuyên tết quá tải: Ông bà chủ không dám đi chơi!

Gia chủ "bằng mặt không bằng lòng" khi đón thú cưng

Tuy nhiên, trái với quan điểm trên, chị Lưu Thị Huệ (34 tuổi, ngụ H.Long Mỹ, Hậu Giang) cho biết, không phải chủ nhà nào cũng thích bạn bè mang thú cưng đến chơi tết.

Chị Huệ tâm sự: “Một điều không thể tránh khỏi là khi mang thú cưng đến thì ít nhiều chúng sẽ đổ lông. Đó là chưa nói thú cưng phần lớn có tính năng động, hay mang bụi bẩn từ ngoài vào nhà. Trong khi đó, những ngày đầu năm mới mình luôn cố gắng giữ căn nhà sạch sẽ nhất có thể, hạn chế quét dọn vì theo phong tục sẽ mất tài lộc, may mắn. Chính vì vậy mà sự có mặt thú cưng của bạn bè khiến tôi cảm thấy kém vui’, chị Huệ chia sẻ.

Nhiều người thích dẫn thú cưng sang nhà chơi tết nhưng gia chủ thì không

THANH DUY

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (34 tuổi, H.Long Mỹ, Hậu Giang) cho biết, nhiều người bạn dẫn thú cưng tới tâm sự rằng không yên tâm khi để người khác chăm sóc, trông coi. Tình huống đó khiến chị cảm thấy khó xử, dù 3 người trong gia đình đều không ai thích chó, mèo. Tuy nhiên, chị vẫn cố gắng giữ phép lịch sự, giả vờ cho rằng điều đó hoàn toàn không có vấn đề để không làm phật lòng bạn bè. Ngay cả trên bàn ăn thú cưng của bạn cũng có mặt, nhiều người ái ngại vì câu chuyện mất vệ sinh.

Có cùng suy nghĩ trên nên chị Võ Thùy Trâm (26 tuổi, quê H.Hồng Dân, Bạc Liêu) mong những người có ý định mang thú cưng đi chơi tết cần cân nhắc tìm hiểu chủ nhà có yêu thích thú cưng và có bị dị ứng với lông của chó, mèo hay không.

Việc mang thú cưng đi chơi tết không phải lúc nào cũng mang lại sự hài lòng, vui vẻ cho cả đôi bên người nuôi và chủ nhà

THANH DUY

Chị Trâm nêu ý kiến: “Không nên nghĩ quy chụp là thú cưng mình đẹp đẽ, dễ thương thì ai cũng yêu thích như mình. Tết thì ai cũng lựa lời nói cho vừa lòng nhau, chủ nhà là người rất khó xử vì không thể nói thẳng ra rằng không thích cái này hay cái kia của khách. Nên tránh trường hợp khách ‘ép’ gia chủ phục vụ sở thích cá nhân, khiến họ tiếp khách kiểu bằng mặt mà không bằng lòng".

Còn chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa (24 tuổi, quê H.Long Mỹ, Hậu Giang) thẳng thắn bày tỏ: “Chúng ta nên sắp xếp thời gian chăm lo cho thú cưng và thời gian gặp gỡ bạn bè riêng. Bởi việc vui chơi trong những ngày tết mình có thể gặp nhiều người bất ngờ. Hẳn là không phải ai có cùng sở thích như mình nên chỉ khi không mang theo thú cưng thì những cuộc hội ngộ mới đảm bảo là mọi người đều thoải mái, tự nhiên”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.