Có những người suốt ngày lên mạng… cho cây

Tấn Đạt
Tấn Đạt
25/10/2022 10:30 GMT+7

“Mình có vài chậu cổ hồng điều”, “em có ít cây lá chua, bụp giấm… anh, chị nào lấy không ạ!”… có những người dễ thương thường lên mạng cho cây như thế, tại sao vậy?

Dạo một vòng các trang chuyên về cây trồng như “Vườn xinh Sài Gòn”, "Shop cây 0 đồng” trên Facebook, mọi người dễ dàng bắt gặp những bài viết của các anh, chị thành viên vô cùng dễ thương về các hoạt động cho cây, hướng dẫn cách chăm bón làm sao cho khu vườn cây tươi tốt mỗi ngày.

Một số người ngoài việc trồng cây, họ còn hay... cho cây để người khác cùng trồng

BIỆN MÂN

Hạnh phúc khi thấy người khác trồng cây của mình

Chị Lê Thảo (28 tuổi), ngụ ở đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM đã nói như thế với chúng tôi. Sở dĩ, chị hay lên các nhóm, hội ở trên mạng về cây trồng rồi cho những cây xanh của mình đến với mọi người. Cụ thể, hồi chủ nhật vừa rồi chị có viết: “Em có ít cây con: su hào, cải cầu vồng, bó xôi, bí đao. Chiều tầm 6 giờ em đem qua "Góc xinh Sài Gòn", còn ai ở gần thì dặn em để lại rồi qua lấy sau cũng được”.

Chị Thảo không nhớ bao lần mình lên mạng cho cây

CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với người viết, chị Lê Thảo cho hay: "Mình cũng không nhớ đã bao lần đăng lên mạng xã hội để cho cây. Nhưng bản thân cảm thấy hạnh phúc khi được người khác trồng cây của mình và nó phát triển, đạt kết quả tốt về sau".

Chị khiêm tốn: “Khu vườn nhà tôi chủ yếu trồng rau ăn chứ không có cây kiểng, hoa lá gì cả. Với lại, do nhà nhỏ với sân không có ánh nắng nhiều nên tôi thường ươm tặng là chính. Mỗi đợt cho, nếu cây ít thì tôi gọi mấy chị quen biết gần nhà qua lấy luôn, nhiều thì mới phải đăng lên nhóm để mọi người cùng biết".

Ngoài cây chị Thảo còn hay cho đất, chậu

CHỤP MÀN HÌNH

Theo chị Thảo, khu vườn của chị rộng chỉ gần 10 m2, hiện tại nông sản nơi đây chị thu hoạch đủ cho 2 người ăn mỗi ngày.

“Ăn thì không có bao nhiêu nhưng bản tính ham vui nên mỗi lần ươm mầm là tôi hay “quá tay” để sau này có giống cho mọi người. Có những anh, chị cũng hay than là gieo suốt mà không lên cây nổi. Hay họ muốn trồng một ít mà mua hạt nhiều phí quá nên tôi ươm rồi đem tặng cho để họ trồng".

Cũng giống chị Thảo, chị T.N.Tuệ Ngọc (34 tuổi), ngụ ở đường Bành Văn Trân, Q.Tân Bình, TP.HCM cũng hay lên mạng cho cây đến với mọi người dù khu vườn tại gia chỉ rộng vỏn vẹn vài mét vuông.

Gần đây, tại một nhóm về cây trồng, chị Tuệ Ngọc có đăng tin: “Con, em, cháu có ít cây lá cẩm muốn tặng các cô, bác, anh, chị” hay “em có ít đất trồng muốn tặng anh, chị nào cần…”.

Dễ thương việc cho tặng cây trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Chị Ngọc cho biết thêm: "Thường mọi người sẽ đến nhà tôi lấy cây hoặc nếu tiện đường thì tôi đem đến cho họ luôn, khỏi mắc công họ ghé nhà mình. Niềm vui của người "nông dân" chúng tôi là có nhiều loại cây và nhiều người bạn nhiệt tình".

Từ bạn ảo hội nhóm trồng cây trên mạng trở thành bạn thật ngoài đời

Anh Biện Tấn Mân (ở Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, trưởng nhóm "Vườn rau thu nhỏ") chia sẻ: "Tôi luôn cảm giác mỗi khi mình được ai đó tặng cây, ngoài sự biết ơn thì bản thân luôn có trách nhiệm phải chăm bón cho nó luôn tươi tốt, đồng thời tôi cũng muốn cùng người cho lan tỏa niềm yêu thích cây cối đến với tất cả mọi người", anh Mân cho hay.

Khu vườn của anh Biện Mân

NVCC

Anh Mân cũng hay lên mạng cho cây vì với anh hoạt động này là một bước tiến để giúp nhiều người từ bạn ảo trên mạng trở thành bạn thật ngoài đời.

"Lúc mới tham gia nhóm, mọi người vẫn còn e ngại, ít giao lưu. Nhưng nhờ những bài viết cho cây, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt thì họ bàn tán sôi nổi, từ đó mọi người không còn xa cách dù chỉ là hoạt động trên mạng", anh Mân tâm sự.

Được biết vào ngày 23.10 vừa qua, anh Mân đã tổ chức họp trực tiếp cho các thành viên trong nhóm gặp mặt nhau.

Những người bạn "ảo" trở thành bạn thật nhờ giao lưu cây với nhau

BIÊN MÂN

Buổi họp mặt của nhóm "Vườn rau thu nhỏ"

ANH BIỆN MÂN CUNG CẤP

"Thú thật, tôi cũng không biết mặt mũi ra sao với những bạn hay tặng cây trên mạng, nhưng nhờ buổi gặp mặt mà mọi người hiểu nhau nhiều hơn. Có những anh, chị đến tay không nhưng về thì... mỏi tay bởi những phần quà như xà lách, mủ trôm, phôi nấm vì họ được tặng. Ai trồng được cây gì là đem đến cho, nhìn dễ thương lắm", anh Mân chia sẻ thêm.

Nói về hoạt động cho cây, anh Mân quan niệm: "Cho những gì mình đang có đủ đầy, tặng những gì mình nâng niu. Mỗi cây tôi nhận từ người khác sẽ là một kỷ niệm và bản thân luôn cố gắng chăm sóc, vun vén chúng nhiều nhất có thể. Khi bạn là người yêu cây thì bạn sẽ hiểu được niềm vui cho tặng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.