Sau giờ học ở trường, Đặng Ngọc Hà Tiên vội về nhà trông cha. Mấy hôm nay, ông nội đi làm thuê nên việc nhà do một mình em gánh vác. Căn phòng chưa đầy 3 m2 là nơi sinh hoạt của anh Đặng Hữu Chung (32 tuổi, cha của Tiên). Sau song sắt, dáng hình người đàn ông trẻ tuổi điên loạn, tiều tụy. Mang bệnh suốt nhiều năm, từ năm 2013 đến nay, bệnh tình của anh Chung trở nặng, có xu hướng bạo lực, gây nguy hại cho xã hội nên gia đình phải giữ anh tại nhà.

Em Đặng Ngọc Hà Tiên giúp ông nội chăm cha
ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN
Ông Đặng Hữu Phương, cha của anh Chung, kể: "Khoảng năm 2013, cháu Tiên được 2 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi, từ đó Chung bắt đầu rơi vào trầm cảm. Gia đình đã nhiều lần chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình ngày càng trở nặng, bắt đầu có xu hướng bạo lực, gây hại cho mọi người. Dù rất đau lòng nhưng tôi phải dùng xích để giữ con lại".
Những lúc lên cơn tâm thần, vòng xiềng xích khiến đôi chân anh Chung sưng tấy rồi rớm máu. Nhìn anh Chung râu tóc xồm xoàm khiến người ta quên mất người đàn ông này mới hơn 30 tuổi. Thương anh Chung, chính quyền địa phương vận động xây tặng cho anh Chung căn phòng nhỏ để sinh hoạt thoải mái hơn.
Từ khi sinh ra cho đến nay, chưa bao giờ Tiên nhận được tình yêu trọn vẹn từ cha mẹ. Tiên chẳng có ước mơ gì ngoài việc lớn thật nhanh để có thể đỡ đần ông nội, cùng ông xoay xở tiền bạc chữa bệnh cho cha.
"Con thương ba và ông lắm. Mẹ bỏ đi khi con còn nhỏ, giờ chỉ còn mỗi ba và ông nội. Nhìn ba, con đau lòng lắm, chỉ mong một mai ba có thể khỏe lại, cùng con và ông nội sống thật hạnh phúc", em Tiên nghẹn ngào.
Ông Nguyễn Văn Diện, Trường thôn Mậu Lâm Bắc, chia sẻ: "Hoàn cảnh anh Chung thật sự rất đáng thương khi tuổi còn rất trẻ nhưng đã mắc bệnh tâm thần. Một mình ông Phương bươn chải vừa chạy tiền thuốc cho con trai vừa lo cho cháu nội. Mong bạn đọc Báo Thanh Niên mở rộng vòng tay giúp gia đình anh Chung, cũng như thương lấy hoàn cảnh của cháu Tiên, giúp đỡ cháu ăn học đến nơi đến chốn".
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Đặng Ngọc Hà Tiên. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)