Lan tỏa trên mạng xã hội:

Con gái dạy mẹ U.60 lái mô tô đổ đèo chinh phục 'phượt bụi'

Phan Diệp
Phan Diệp
06/09/2023 11:19 GMT+7

Nhờ con gái hướng dẫn, bà Kim Nguyệt (54 tuổi) tự tin lái mô tô thể thao đi phượt cùng con từ TP.HCM lên Đà Lạt và ngược lại, hơn 600 km.

Lần đầu tiên cầm lái chiếc Suzuki GSX R150 nặng hơn 100 kg vượt những con đèo, qua nhiều khúc cua hiểm trở, bà Nguyệt không khỏi lo lắng nhưng luôn tập trung. Đoạn video chia sẻ câu chuyện con gái bà Nguyệt dạy mẹ lái xe thu hút gần 1 triệu lượt xem.

Con gái dạy mẹ U.60 lái mô tô đổ đèo chinh phục 'phượt bụi'  - Ảnh 1.

Chị Thư hướng dẫn mẹ tập lái ở trường đua, nơi cô đang làm việc trước ngày đi Đà Lạt

NVCC

Hướng dẫn mẹ ôm cua, đổ đèo

Chị Võ Huyền Thiên Thư (34 tuổi) là con cả trong gia đình có 3 chị em gái ở H.Bình Chánh (TP.HCM). Chị Thư từng tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang. 6 năm trước, chị trở thành người hướng dẫn kỹ năng lái xe đi tour, đi đèo an toàn và đào tạo VĐV đua xe chuyên nghiệp. Mẹ chị là bà Kim Nguyệt (54 tuổi), một thợ may áo dài lâu năm nhưng có niềm đam mê tốc độ. "Chiếc xe máy tôi tập đầu tiên hồi trẻ là xe côn tay. Tôi thường tự chạy xe máy về quê Đồng Tháp dự đám tiệc rồi trở lại thành phố trong ngày", bà Nguyệt chia sẻ.

Biết sở thích của mẹ, chị Thư nhiều lần ngỏ ý rủ bà đến trường đua - nơi mình đang làm việc ở Bình Dương hướng dẫn mẹ chạy xe an toàn. Tuy nhiên, bà Nguyệt thường phớt lờ. Cuối tháng 4 vừa rồi, hai mẹ con có ý định lái mô tô phượt lên Đà Lạt. Đó là lý do bà Nguyệt chịu để con gái hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe.

Sáng sớm, trường đua nắng chói chang. Người mẹ U.60 mặc bộ giáp bó sát, đầu đội nón bảo hiểm kín mít chinh phục chiếc mô tô nặng trịch. Cũng giống nhiều học viên khác, chị Thư để mẹ điều khiển xe một vòng. Sau đó, cô gái chỉ những lỗi sai và hướng dẫn mẹ khắc phục.

Hành trình tập lái và di chuyển lên Đà Lạt bằng mô tô của người mẹ U.60

"Má nên ngồi cách bình xăng một khoảng để tránh cơ thể tì vào sẽ bị đau. Chân kẹp chặt bình xăng, tay thả lỏng để không mỏi khi chạy đường dài…", chị Thư nói.

Thấy mẹ dùng gót để làm trụ ở thanh gác, chị Thư nhắc bà nên trụ bằng mũi chân hoặc phần giữa bàn chân. Người mẹ lắng nghe tất cả chỉ dẫn và làm theo lời con gái, đồng thời luyện tập thêm nhiều vòng.

Mấy chục năm nay, bà Nguyệt đã quen cách lái xe theo bản năng. Để lái đúng kỹ thuật, an toàn, bà cần phải học nhiều điều. Người mẹ thừa nhận: "Có học vẫn hơn".

Con gái dạy mẹ U.60 lái mô tô đổ đèo chinh phục 'phượt bụi'  - Ảnh 2.

Chị Thư cõng mẹ đi săn mây ở đồi chè Cầu Đất sau khi đến Đà Lạt

Mẹ vẫn muốn đi tiếp...

Sau đó là hành trình của hai mẹ con lên Đà Lạt. Chị Thư chạy chậm và đặt an toàn lên hàng đầu. Những lúc dừng đèn đỏ, chị cố gắng trò chuyện vài câu giúp mẹ đỡ buồn ngủ. Bình thường, bà Nguyệt đến thành phố sương mù bằng xe khách nên không nhìn thấy những con đèo uốn lượn và rừng thông tuyệt đẹp hai bên đường. Lần này, khi tận mắt chứng kiến cảnh đẹp, bà dừng lại nhiều lần để chụp hình cùng con gái.

Những khúc cua hiểm trở không làm khó bà Nguyệt. Vì có kỹ năng lái xe trước đó, cộng thêm sự hướng dẫn của con, hai người đã "hạ cánh an toàn" ở Đà Lạt sau 9 tiếng. "Đây là lần đầu tiên tôi đi Đà Lạt bằng xe máy, quãng đường cũng xa hơn về quê và đặc biệt là phải qua nhiều đèo. Lúc ôm cua, đổ đèo, con gái chỉ tôi phải nhìn xa hơn về hướng mà mình định rẽ sang để quan sát, tránh chướng ngại vật... Thay vì mắt chỉ nhìn về phía trước một đoạn ngắn như khi chạy trong trung tâm thành phố", bà Nguyệt chia sẻ.

Con gái dạy mẹ U.60 lái mô tô đổ đèo chinh phục 'phượt bụi'  - Ảnh 3.

Đến nơi, chị Thư nhận nhiệm vụ chở mẹ đi tham quan thành phố. Cô con gái đưa mẹ đi cà phê, ăn lẩu và săn mây ở đồi chè Cầu Đất vào sáng sớm. Hai mẹ con vốn thân thiết, nhưng chuyến đi này, chị mới nhận ra mẹ cũng rất thích được chăm sóc. Được con gái mang giúp găng tay, bó gối hay massage khi mệt mỏi, người mẹ vui và cười suốt chuyến đi.

Bà Nguyệt tâm sự, dù từ trước đến giờ rất mạnh mẽ, độc lập nhưng khi được con gái dạy lái xe, bà có thêm kiến thức, cảm thấy an tâm hơn trên hành trình phượt. Bà Nguyệt chủ động dặn con gái: "Mai mốt tập má chạy xe nữa nha. Má muốn cùng con phượt ra Hà Nội, Tây Bắc nữa". "Ok má luôn", chị Thư cười lớn, đáp lời mẹ một cách đầy hào hứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.