Con gái vào Nam tìm hạnh phúc mới: Đau lòng cha già đón... thi thể trở về

31/10/2022 18:04 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông ở Bình Dương khiến vợ chồng chị Lương Thị Hà và 2 con nhỏ tử vong tại chỗ khiến ai nấy đều bàng hoàng. Ba ruột chị Hà đếm từng giờ chờ thi thể con gái được đưa về quê để lo hậu sự.

Vào Nam mưu sinh sau đổ vỡ

Ngày 31.10, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể chị Lương Thị Hà (32 tuổi) đang được người thân đưa về quê ở thôn Tân Thành, xã miền núi Thanh Hòa (H.Như Xuân, Thanh Hóa) để mai táng.

Chị Hà là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong, xảy ra vào chiều ngày 30.10, tại TP.Dĩ An (Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người trong gia đình tử vong

C.T.V

Thi thể của chồng chị Hà là anh Phạm Văn Luốc (37 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) và 2 con nhỏ (7 và 2 tuổi) được đưa về mai táng tại quê ở tỉnh Hậu Giang.

Chị Hà từng gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Chị là người dân tộc Thái, sinh ra trong gia đình có 4 chị em (chị Hà là con thứ 3), và lớn lên ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, thuộc thôn Tân Thành, xã Thanh Hòa.

Vì hoàn cảnh gia đình nên sau khi học hết lớp 10, chị Hà lập gia đình cùng một người đàn ông ở quê và có 1 đứa con trai, nhưng sau đó ly hôn.

Năm 2012, chị Hà vào Nam làm công nhân sản xuất giày da và lập gia đình với anh Phạm Văn Luốc. Anh Luốc và chị Hà có với nhau 2 đứa con, hiện chị đang mang bầu đứa con thứ 3 (được 3 tháng tuổi), thì bất ngờ tai họa ập đến.

Chiều 30.10, anh Luốc chở chị Hà và 2 con từ Đồng Nai sang TP.Dĩ An (Bình Dương) chơi. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đi đến giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT743A (thuộc P.Bình Thắng, TP.Dĩ An, Bình Dương) thì xảy ra va chạm giao thông với xe tải đầu kéo, khiến cả gia đình 4 người tử vong tại chỗ.

Nỗi đau quá lớn, quá đột ngột khiến ai cũng đau lòng, thương xót gia cảnh các nạn nhân.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

Chiều 31.10, các đoàn thể, chính quyền xã Thanh Hòa và người thân đang chuẩn bị để sáng 1.11, thi thể chị Hà được đưa về đến nhà sẽ tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương.

Một góc xã miền núi Thanh Hòa (H.Như Xuân, Thanh Hóa), nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn

Minh Hải

Không thể trực tiếp vào đưa thi thể con mình về quê nhà, nên ông Lương Công Thức (58 tuổi, bố ruột chị Hà) đứng ngồi không yên kể từ lúc nhận hung tin. Ông cho biết trong 4 người con thì 2 người (trong đó có chị Hà) vào các tỉnh phía Nam làm thuê kiếm sống, do điều kiện ở quê nhà khó khăn.

“Con Hà nó không được may mắn. Nó lập gia đình lần thứ 2, đẻ được 2 đứa con rồi, các cháu đều khôn ngoan mà cả nhà nó lại gặp nạn. Tròn 10 năm nó xa quê nhà kiếm sống, lập gia đình, chưa có ngày thảnh thơi thì tai ương ập đến. Đau lắm chú ơi”, ông Thức mếu máo.

Ông Lương Văn Dương, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hòa, cho biết điều kiện kinh tế của hộ gia đình ông Lương Công Thức cũng như các hộ trên địa bàn xã này đều khó khăn, vì đây là khu vực miền núi. Vì thế, nhiều người như chị Hà phải rời quê hương đi làm ăn xa.

“Chính quyền xã đã nhận được tin và đã tổ chức các lực lượng, đoàn thể để hỏi thăm, động viên, và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự. Đây là tai nạn rất đáng tiếc, khiến ai cũng thương xót”, ông Dương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.