Chồng vừa mất, người mẹ trẻ mới phát hiện mình mang thai: Mạnh mẽ nuôi dạy 2 con thơ

20/10/2022 12:32 GMT+7

Chưa kịp vượt qua cú sốc mất chồng do tai nạn giao thông, Nguyễn Thị Ngọc Diệp (23 tuổi, sống tại Vũng Tàu) bất ngờ phát hiện ra mình đã mang thai. Đối diện với nhiều khó khăn, cô gái trẻ vẫn cố gắng mạnh mẽ và giữ cho bản thân sự tích cực để đồng hành, nuôi dạy 2 mầm sống từ tình yêu của cô và người chồng đã mất.

Vượt qua khó khăn nhờ “thuận theo tự nhiên”

“Chồng mình bị tai nạn giao thông và không qua khỏi ngày 7.2.2021, vào 8.2.2021 mình có dấu hiệu thai nghén và 14.2 mình thử thai thì có kết quả là 2 vạch…” - Diệp chia sẻ. Khi biết tin mình đã mang thai, dù đau buồn nhưng Ngọc Diệp lại cảm thấy vô cùng biết ơn số mệnh vì đã đem bé đến với mình, một mầm sống mà người chồng của cô đã để lại cho cô.

Đối với cô, đó là một cái duyên, nên cô tự nhủ sẽ cố gắng giữ cho mình một tâm thế hạnh phúc và an lạc để em bé có thể ra đời khỏe mạnh nhất. Gia đình nhà chồng cô thì vô cùng bất ngờ, đều cầu mong cho em bé được ra đời bình an.

Dù đối diện với biến cố, Ngọc Diệp vẫn luôn cố gắng hướng đến những điều tích cực (ảnh chụp khi Diệp đang mang bầu 3 tháng cạnh con gái lớn)

Nhân vật cung cấp

Mang thai vào đúng thời kỳ dịch bệnh Covid - 19 hoành hành, bà bầu và gia đình không khỏi lo lắng. Cùng lúc, cô gái trẻ vừa phải chăm lo cho thai nhi, vừa phải lo cho cô bé lớn - Bùi Kim Bảo Ngọc (khi đó mới 3 tuổi, sinh năm 2018). Nhiều lúc, Diệp bị nghén nặng, nôn và choáng váng đi không nổi. Đáng lo nhất là khi cô bị mắc chứng khó thở, lại không thể uống thuốc do đang mang thai.

Dẫu vậy, Diệp vẫn cố gắng mạnh mẽ. Cô bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào, tập trung ăn chay trường để cải thiện sức khỏe. Hằng ngày, Diệp chép kinh và nghe pháp thoại để tu học, hướng bản thân mình về những suy nghĩ tích cực. Ngoài ra, mỗi khi quá tải, Diệp chọn cách viết hết ra những vấn đề và những ý nghĩ tiêu cực. Cô giải thích chân thành: “Mỗi khi viết ra xong, em sẽ xóa hết đi. Nghĩ lại rồi viết lại thì em mất công quá, nên em sẽ quên đi rất nhanh”.

Thương con dâu, ba mẹ chồng của Diệp càng chăm sóc cho cô cẩn thận hơn. Trong suốt thai kỳ, công việc kinh doanh của gia đình hay việc nhà đều được ba mẹ chồng lo liệu. Diệp kể, ba mẹ chồng tuy không hay nói ra những lời yêu thương, nhưng luôn thầm lặng đỡ đần và chăm sóc con cháu.

Mẹ chồng thường chưng tổ yến để tẩm bổ cho cô suốt thai kỳ. Còn lúc cô bị khó thở, bà sẽ kiên trì xoa rượu thảo dược lên lưng, cổ, giúp cô dễ thở hơn. Cũng chính ba mẹ chồng luôn nấu đồ ăn chay cho mẹ con cô cả trong và sau thai kỳ. Đến tận giờ, mỗi dịp quan trọng, ông bà vẫn mua cho cô đồ ăn, quà cáp để Diệp vơi đi nỗi nhớ người chồng đã khuất.

Gia đình chồng của Diệp rất thương yêu con cháu

Nhân vật cung cấp

Mang thai khi thiếu đi bờ vai của người đàn ông, lại thời kỳ dịch bệnh khó khăn quả là không hề dễ dàng với bất kỳ người phụ nữ nào. Diệp chia sẻ rằng cô gặp may mắn vì có gia đình chồng hết mực yêu thương và bé lớn nhà cô cũng rất ngoan.

“Em tự lập tài chính từ năm 14 tuổi. Vậy nên, lúc lấy chồng, em chỉ nghĩ đến việc em sẽ lo cho anh như thế nào chứ không mưu cầu chồng làm điều gì cho em cả. Có lẽ một phần nhờ vậy nên dù vắng mặt anh, em vẫn có thể tự chăm sóc cho mình” - Diệp chân thành bộc bạch.

Đối với bé lớn, bà mẹ trẻ quan niệm rằng tốt hơn hết vẫn nên dạy con đối diện vấn đề thay vì né tránh. Bé nhà Diệp biết rằng ba đang “nghỉ ngơi” và luôn tự hào về ba. Diệp kể rằng, có lần sau khi đi chơi bé về nhà hỏi mẹ “Ba chết rồi hả mẹ?”. Cô nói với bé: “Ba chỉ chết nếu con quên đi ba thôi còn con nhớ ba thì lúc nào ba cũng còn sống cả…”.

Nhiều người ngưỡng mộ Ngọc Diệp vì sự nghị lực của cô. Diệp tâm sự rằng, cô vượt qua nỗi buồn bằng cách…thuận theo tự nhiên. “Cũng giống như việc ăn vậy, nếu đói hãy ăn hết 1 cữ, thật no thì sẽ thôi. Nhưng nếu cứ ăn một ít, một ít thì sẽ mãi không no. Suy nghĩ tiêu cực cũng vậy, khi ập đến mình hãy cứ chấp nhận nó và xem nó thật bình thường vì nó cũng là một trải nghiệm nên có của đời người. Nếu càng quan trọng hoá sẽ càng mệt mỏi và khó vượt qua.

Mối tình đẹp định mệnh

Trước khi biến cố ập đến, Diệp và chồng - anh Bùi Văn Đạt (sinh năm 1994) - đã có một mối tình đẹp và lãng mạn như cổ tích.

6 năm trước, hai người gặp nhau lần đầu tiên. Khi đó, Ngọc Diệp từ trường về nhà thì xe bị hỏng, lại đang tới kỳ “đèn đỏ”. Không hiểu vì sao, Diệp không về nhà ngay mà để xe ở chỗ sửa xe rồi đi bộ, suy nghĩ miên man đủ chuyện. Chính anh Đạt đã đi qua “giải cứu”, cho cô đi nhờ xe về nhà. Và cũng kể từ đó, anh chàng ngày ngày “tình cờ” chạy xe qua trường để chở cô về.

Cặp vợ chồng trẻ vốn có một mối tình lãng mạn

Nhân vật cung cấp

Không bao lâu sau, hai người chính thức trở thành một đôi sau nhiều nỗ lực của Đạt - vì Diệp vốn là một cô gái truyền thống, thậm chí còn không…dùng điện thoại. Diệp tặng cho anh chiếc vỏ ốc có khắc chữ “Tặng chồng tương lai của Mão(biệt danh của Ngọc Diệp - PV)”.

Điều đặc biệt là từ lâu trước khi gặp Đạt, cô đã có linh cảm mình sẽ gặp được người nên duyên vợ chồng nên đã mua chiếc vỏ ốc này ở trước đền Dinh Cô (Vũng Tàu) và khắc chữ lên đó. Sau đó, tuy cũng có những người tỏ tình với Diệp, nhưng chỉ đến khi ở cạnh Đạt, cô mới có những xúc cảm mạnh mẽ và tặng chiếc vỏ ốc này cho anh.

Tới cuối năm 2017, sau khi Diệp đủ 18 tuổi và tốt nghiệp cấp 3, hai người nên duyên vợ chồng. Chỉ một năm sau đó, con đầu lòng của cặp vợ chồng trẻ ra đời. Tuy cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi lại có nhiều thăng trầm, nhưng đối với Diệp, từng khoảnh khắc đều đáng nhớ và trọn vẹn. Hai người đã cùng nhau nắm tay đối mặt với mọi biến cố và càng thêm yêu thương, gắn bó hơn.

Hai người luôn đồng hành bên nhau qua nhiều thăng trầm

Nhân vật cung cấp

Đêm 26 Tết, khi trên đường đi mua đồ ăn cho mẹ, anh Đạt đã xảy ra tai nạn và không qua khỏi. Khi thi hài anh được chở về đến nhà cho Diệp nhìn mặt anh lần cuối, anh đã đi về nơi chín suối. Khoảng khắc đó, cô gái trẻ đau đớn đến thắt lòng…

Diệp kể rằng, khi đó anh vẫn chưa thể nhắm mắt, nhưng sau khi cô hôn lên mi mắt anh, đôi mắt anh mới dần khép lại. Dù đã trút hơi thở cuối cùng, bàn tay anh vẫn siết chặt lấy tay cô.

Ngay trong đêm tang thương đó, cô gái trẻ này đã cắt đi mái tóc dài nuôi suốt nhiều năm, đặt vào tay người chồng của mình. Kể từ đó, Diệp tin rằng dù Đạt có đang ở đâu, dù có sinh ly tử biệt, hai người vẫn sẽ mãi đồng hành và là vợ chồng gắn kết. Đó cũng chính là nguồn động lực to lớn để cô cố gắng bước tiếp và sống thật tốt vì gia đình, vì con và vì chính bản thân.

Ngọc Diệp bên hai con

Nhân vật cung cấp

Hiện tại, Diệp đang sống cùng ba mẹ chồng và hai con nhỏ. Bên cạnh việc tự kinh doanh, bà mẹ trẻ này còn mở lớp dạy luyện chữ đẹp tại nhà. Đối với Ngọc Diệp hiện giờ, cô chỉ mong muốn có thể nuôi dạy hai con nên người, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho gia đình và xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.