Con trai cựu tiền đạo Quang Hải ghi bàn: U.15 Bà Rịa-Vũng Tàu thắng đậm

31/08/2024 23:22 GMT+7

Chiều 31.8, lễ khai mạc VCK giải vô địch U.15 quốc gia – Cúp ACECOOK 2024 đã diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Phát biểu tuyên bố khai mạc giải ông Nguyễn Minh Châu – Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng BTC giải nhấn mạnh: “Giải bóng đá vô địch U.15 quốc gia, là giải đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu trẻ quốc gia và đã trở thành địa điểm quen thuộc để các cầu thủ trẻ giao lưu thi đấu cọ xát và rèn luyện tài năng, đồng thời góp phần ổn định hệ thống thi đấu bóng đá nước nhà. 

Trong những năm gần đây, VFF đã có những thay đổi về thể thức thi đấu, nhằm tăng cơ hội thi đấu cọ xát cho các cầu thủ trẻ và điều này đã được các CLB, đội bóng cũng như giới chuyên môn đánh giá cao khi tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển cả về lượng lẫn chất cho lớp cầu thủ kế cận của CLB nói riêng và các đội tuyển quốc gia nói chung”.

Con trai cựu tiền đạo Quang Hải ghi bàn: U.15 Bà Rịa-Vũng Tàu thắng đậm- Ảnh 1.

Đội U.15 PVF thắng lợi đầu tay

Các trận đấu đầu tiên ở bảng A diễn ra vào chiều 31.8 khá hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà và được đánh giá nhỉnh hơn, đương kim vô địch PVF không mấy khó khăn để giành 3 điểm khi đánh bại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội với tỷ số 2-0. Trong khi đó, U.15 SHB Đà Nẵng và Đồng Nai cầm chân nhau với kết quả 0-0.

Bảng B chứng kiến màn đọ sức đáng chú ý giữa Thể Công Viettel và Quảng Ngãi. Không bất ngờ khi Thể Công Viettel là những người chiếm ưu thế sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng áo lính dồn ép và buộc Quảng Ngãi phòng ngự. 

Khi hiệp 1 trôi qua hơn 1/3 thời gian, bàn thắng đến với U.15 Thể Công Viettel theo cách bất ngờ. Thủ thành Đỗ Hoàng Gia Bảo bên phía U.15 Quảng Ngãi mắc sai lầm và để bóng từ từ lăn vào khung thành. Đại diện phía bắc vươn lên dẫn trước và có lợi thế lớn về tâm lý. Quảng Ngãi cố gắng tìm kiếm cơ hội nhưng bất thành. Phút 39, nhận đường chuyền từ Thanh Hải, đội trưởng Lê Trọng Đại Nhân tung cú sút xa rất đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho Thể Công Viettel. Những phút còn lại không đủ để Quảng Ngãi có thể tạo ra khác biệt. Hai đội rời sân với lợi thế lớn dành cho Thể Công Viettel.

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel duy trì sức ép đủ để khiến đối phương không thể dâng cao đội hình. Nỗ lực của U.15 Quảng Ngãi không mang đến nhiều hiệu quả. Khi hàng công chưa thể ghi bàn thì hàng thủ của đại diện miền Trung tiếp tục mắc sai lầm. Phút 84, sau tình huống lộn xộn trước vòng cấm, Phùng Quang Danh sút xa hiểm hóc bằng chân trái nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn cho Thể Công Viettel. 1 phút sau, cầu thủ vào sân thay người Huy Hoàng ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng áo lính và vẫn là một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm.

Con trai cựu tiền đạo Quang Hải ghi bàn: U.15 Bà Rịa-Vũng Tàu thắng đậm- Ảnh 2.

Con trai cựu tiền đạo Quang Hải ghi bàn: U.15 Bà Rịa-Vũng Tàu thắng đậm- Ảnh 3.

Ở trận đấu còn lại, đội U.15 TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với Bà Rịa-Vũng Tàu. Hàng công đội phố biển thi đấu rất ấn tượng. Phút 41, Quang Hưng ghi bàn đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sang hiệp 2, các chân sút của đội bóng này còn chơi hiệu quả hơn. Bảo Nam và Quang Hưng tiếp tục lập công nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Trong những phút cuối trận, Quang Khôi và Gia Huy ấn định chiến thắng 5-0 cho U.15 Bà Rịa-Vũng Tàu. Quang Khôi là con trai cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải, nhà vô địch AFF Cup 2008.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.