Công an viên xin lỗi vì đã đánh dân

10/06/2015 05:57 GMT+7

Ngày 9.6, ông Lê Quốc Thịnh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Trung (H.Lấp Vò, Đồng Tháp), cho biết 4 công an viên xã đánh ông Trần Văn Lộc (42 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Trung) bị thương, do nghi ngờ trộm tiền cán bộ công an huyện, đã thừa nhận sai và gặp trực tiếp ông Lộc xin lỗi.

Ngày 9.6, ông Lê Quốc Thịnh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Trung (H.Lấp Vò, Đồng Tháp), cho biết 4 công an viên xã đánh ông Trần Văn Lộc (42 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Trung) bị thương, do nghi ngờ trộm tiền cán bộ công an huyện, đã thừa nhận sai và gặp trực tiếp ông Lộc xin lỗi.

Tối 29.5, ông Lộc đi đám tang một người trong xóm thì gặp ông Chế Văn Khen, cán bộ Công an H.Lấp Vò. Trước khi vào cúng, ông Khen đã gửi ông Lộc giữ giùm cái cặp. Sau đó, ông Khen nhận lại cặp rồi về nhà nhưng đã quay lại tìm ông Lộc và nói rằng trong cặp có 3 triệu đồng nhưng bị mất 1,5 triệu đồng. Ông Lộc trả lời không biết nên ông Khen gọi điện báo công an xã. Sau đó, ông Lộc bị công an đến áp giải về trụ sở, còng tay và đánh đến sáng hôm sau mới thả. Ngày 30.5, ông Lộc được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Lấp Vò khám và được chẩn đoán sốt cao do bị đánh. Ngày 3.6, gia đình đã chuyển ông Lộc lên Trung tâm chẩn đoán y khoa Hòa Hảo (TP.HCM) điều trị, kết quả siêu âm ông Lộc bị gãy mũi xương ức, đau cơ.

Ông Thịnh cho biết Đảng ủy, UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 triệu đồng để ông Lộc trị bệnh nhưng ông không nhận. Vụ việc đang được Công an H.Lấp Vò xác minh làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.