Công nhân ‘thắt lưng buộc bụng’ giữa ‘bão giá’: Đau ốm thì phải vay; chờ tăng ca

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/04/2022 12:41 GMT+7

Mức lương thu nhập bấp bênh trong khi giá xăng rồi giá rau củ thịt cá tăng vọt khiến nhiều công nhân ở Quảng Nam phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu, " thắt lưng buộc bụng" mới bảo đảm ổn định cuộc sống...

Ăn tối qua bữa với quả trứng, đậu phụ...

Chị Nguyễn Thị Hoa (quê H.Tiên Phước, Quảng Nam) làm công nhân tại khu công nghiệp Tam Thăng (Quảng Nam) được khoảng 3 năm. Bình quân thu nhập, gồm cả tăng ca cũng chỉ hơn 6 triệu đồng. Trừ đi tiền phòng trọ 600.000 đồng/tháng, chị phải chi tiêu dè dặt mới có thể gom góp tiền gửi về quê nuôi con ăn học.

Nhiều công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Tam Thăng gặp khó khăn với đồng lương ít ỏi

mạnh cường

Theo chị Hoa, hầu hết công nhân thường đi sớm về khuya nên ăn tối chỉ với quả trứng, đậu phụ, mớ rau cho qua bữa.

“Dịch bệnh đã khiến bao gia đình rơi vào cảnh khốn khổ rồi, nhưng thời gian qua người lao động nghèo lại tiếp tục khó khăn khi giá cả tăng. Mọi khi cầm 100.000 đồng có thể chi tiêu vài ngày thì nay giữa thời "bão giá" chỉ đủ mua trong ngày. Mỗi ngày đi chợ đều phải tính toán, cân nhắc để giảm cắt chi tiêu nhiều lần. Với mức lương 6 triệu đồng như hiện nay thì sẽ không đủ để lo cho cuộc sống và con cái ăn học ”, chị Hoa tâm sự.

Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Hải (quê ở Quảng Ngãi) cũng đưa nhau ra làm công nhân tại KCN này khoảng 2 năm nay. Họ phải gửi 2 con cho ông bà nội chăm sóc.

Theo chị Hải, lương tháng mỗi người cũng chỉ khoảng 6 triệu đồng, phải chia ra nhiều phần: phần tiền thuê trọ, chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng; phần tiền gửi về cho ông bà nuôi hai đứa con... Cho nên, họ chẳng tích lũy được bao nhiêu, dù đã cố gắng làm thêm.

Các công nhân phải cân đối chi tiêu thì mới đủ tiền lo cho cuộc sống

mạnh cường

“Nói thật, với số tiền lương ít ỏi này, hai vợ chồng phải cắt giảm, thắt chặt nhiều khoản chi tiêu. Trường hợp trong nhà mà có người đau ốm, cuộc sống gia đình sẽ đảo lộn, bởi số tiền lương đó chỉ đủ chi tiêu và lo cho con cái chứ không có dư dả gì. Nếu nhà có người đau, buộc phải vay mượn bên ngoài để lo”, chị Hải chia sẻ.

Công nhân miền núi càng vất vả

Không chỉ ở các huyện đồng bằng, mà nhiều người lao động ở các huyện miền núi Quảng Nam cũng gặp vô vàn khó khăn với mức lương khiêm tốn của công nhân.

Chị Nguyễn Thị Liễu (ở TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, Quảng Nam) cho biết chị hiện đang làm công nhân của một công ty xi măng đóng trên địa bàn huyện. Đi làm quần quật từ sáng đến tối nhưng tổng tiền lương và tiền tăng ca cũng chỉ khoảng 5,4 - 6 triệu đồng. Số tiền này dùng để trang trải chi phí nuôi con, nào là ăn uống, tiền sữa, tiền bỉm rồi tiền điện, nước... Đợt nào công ty không tăng ca thì cuộc sống vô cùng khó khăn, chật vật.

“Với số tiền lương này, tôi phải tính toán chi tiêu rất chi li. Nếu tiêu nhiều thì sẽ không bao giờ đủ. Nói chung đời sống công nhân gặp vô vàn khó khăn nhưng bản thân không làm công nhân thì không biết làm gì để nuôi con cái cả”, chị Liễu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.