Công Phượng ngỡ ngàng khi ngôi sao Lào muốn đổi áo sau trận thua tuyển Việt Nam

07/12/2021 00:04 GMT+7

Bóng đá kết nối con người dù kết quả trận đấu có như thế nào – câu nói này hoàn toàn đúng với Công Phượng và Billy Ketkeophomphone sau khi tuyển Việt Nam đánh bại đội Lào tại vòng bảng AFF Cup 2020 vào tối 6.12

Công Phượng và đồng đội đã có màn trình diễn xuất sắc ngay trận ra quân AFF Cup 2020 khi có được 3 điểm đầu tiên tại vòng bảng. Với Công Phượng niềm vui còn lớn hơn rất nhiều khi anh là người khai thông bế tắc cho tuyển Việt Nam bằng bàn thắng rất đẹp sau pha phối hợp với người anh em Hồng Duy.

Công Phượng mở tỷ số

AFF

Billy cũng rất cố gắng

AFF

Tuy không được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận (danh hiệu này thuộc về Văn Đức – tác giả bàn thắng ấn định tỷ số 2-0) nhưng Công Phượng cũng thốt lên sung sướng rằng, tuyển Việt Nam đã lâu lắm rồi không được hưởng hương vị chiến thắng nên kết quả tốt đẹp trước đội Lào sẽ là động lực để anh và các đồng đội có thêm động lực để cống hiến và phấn đấu.

“Chúng tôi đã rất cố gắng để có được điểm, mang lại niềm vui cho khán giả quê nhà và khán giả Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Singapore đã đến sân Bishan cổ vũ cho chúng tôi. Thật hạnh phúc khi được nhìn thấy người hâm mộ ngồi trên khán đài. Ở những trận đấu tiếp theo, anh em chúng tôi mong khán giả lại đến sân cổ vũ như thế này”, Công Phượng chia sẻ.

Màn đổi áo thú vị sau trận

HOÀNG QUÂN

Anh chàng đã có trong tay áo của Công Phượng

HOÀNG QUÂN

Còn với Billy Ketkeophomphone – anh chỉ mới có ít ngày tập luyện cùng đội Lào vì chỉ xin được hộ chiếu Lào sát thềm AFF Cup 2020. Có bố mẹ là người Lào nên dù sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng sau khi thành danh ở đất Pháp (hiện Billy đang chơi tại giải Ligue 2 của Pháp), Billy đã xin được nhập quốc tịch Lào với mong muốn cống hiến cho đội bóng quê hương.

Ở trận đấu đầu tiên khoác áo tuyển Lào, công bằng mà nói, Billy đã chơi khá tốt. Anh năng nổ, xông xáo, có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Chỉ có điều là đồng đội của Billy không theo kịp trình độ của anh nên Billy đã có phần bị lạc lõng. Điểm sáng lớn nhất của Billy là cú đánh đầu hiểm hóc ở gần cuối trận, suýt hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh. Nhưng cuối cùng, đội Lào vẫn thất bại với tỷ số 0-2.

Sau trận, khi Công Phượng đang ở phòng thay đồ của đội Việt Nam, Billy đã gõ cửa, xin được đổi áo với Công Phượng. Cầu thủ Việt Nam thoạt tiên đã ngỡ ngàng trong giây lát rồi nở nụ cười tươi, đồng ý ngay với lời đề nghị dễ thương của đồng nghiệp. Billy cầm chiếc áo của Công Phượng trở lại đội của mình với thái độ rất thoải mái và vui vẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.