Công Phượng, Phi Sơn đá AFC Cup tại Lào trên sân không khán giả

09/03/2020 10:31 GMT+7

18 giờ 30 ngày mai (10.3), Công Phượng , Phi Sơn cùng các đồng đội CLB TP.HCM chạm trán đội chủ nhà Lao Toyota ở lượt đấu thứ 3 AFC Cup trên sân vận động quốc gia Lào nhưng không có khán giả.

Nhằm phòng tránh tình trạng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức chủ nhà Lào cùng AFC ra quyết định  2 đội sẽ thi đấu trên sân không có khán giả. Chủ nhà Lao Toyota bất lợi hơn khi không có sức mạnh đến từ “cầu thủ thứ 12” nhưng họ không mạo hiểm với sức khỏe của bản thân lẫn cộng đồng.

Công Phượng đang có phong độ ấn tượng ở AFC Cup

CLB TP.HCM

Ngày 8.3, sau khi đến Lào, Công Phượng, Phi Sơn cùng các đồng đội đã ra sân tập làm quen điều kiện thi đấu. Do vừa đấu xong vòng 1 V-League ngày 6.3 nên HLV Chung Hae-soung cho các học trọng thả lỏng, phục hồi. Không khí tập luyện rất vui vẻ, khi Ban huấn luyện đưa ra các bài vừa tập vừa chơi đầy vui nhộn, rộn tiếng cười.

Công Phượng cùng Phi Sơn chơi ngày càng ăn ý tạo thành cặp đôi đáng xem ở AFC Cup lẫn V-League

CLB TP.HCM

Trao đổi với PV Thanh Niên, tiền vệ Trần Phi Sơn cho biết mục tiêu của anh và CLB TP.HCM không ngoài chiến thắng trước Lao Toyota nhằm bảo vệ ngôi đầu bảng F ở AFC Cup. Sau 2 vòng đấu, TP.HCM thắng 1, hòa 1, xếp nhất bảng với 4 điểm trong khi Lao Toyota thua cả 2 trận, xếp chót bảng.

Công Phượng cùng các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng trước Lao Toyota

Độc Lập

Với việc phải “cày” song song ở 2 đấu trường AFC Cup lẫn V-League, HLV Chung Hae-soung phải tính toán cân đối, xoay chuyển lượng lượng. Khó khăn lớn cho HLV này khi ông chỉ còn 2 ngoại binh Diakite, Amido Blade để đấu AFC Cup sau khi Matias, Viktor chia tay vì chấn thương mà không kịp đăng ký cho Alex Lima, Seo Young-duk. Vì thế đội trông chờ vào màn tỏa sáng của các nội binh Công Phượng, Phi Sơn, Huy Toàn, Xuân Nam và chờ đón sự trở lại của tiền vệ đội trưởng Đỗ Văn Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.