Công ty Bảo vệ chây ì bồi thường cho sinh viên

26/03/2012 03:58 GMT+7

Ngày 23.3, Liêu Hoàng Bảo và Phạm Hữu Dũng, sinh viên (SV) Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã đến VP Báo Thanh Niên khu vực ĐBSCL nhờ can thiệp để được bồi thường 6 chiếc xe máy của SV bị mất trộm khi gửi tại khu giữ xe của nhà trọ.

Ngày 23.3, Liêu Hoàng Bảo và Phạm Hữu Dũng, sinh viên (SV) Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã đến VP Báo Thanh Niên khu vực ĐBSCL nhờ can thiệp để được bồi thường 6 chiếc xe máy của SV bị mất trộm khi gửi tại khu giữ xe của nhà trọ.

Theo  đơn trình bày, khu nhà trọ nơi họ thuê ở tại số 390X/9 Nguyễn Văn Cừ (P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) có nơi để xe riêng cho SV ở trọ và được nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thành Công (Công ty Thành Công, 46 Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) trực tiếp giữ xe, theo hợp đồng với chủ nhà trọ. Tuy nhiên, sáng 5.12.2011, khi các SV đến nhà xe thì phát hiện có 6 chiếc xe đã "không cánh mà bay". Vụ việc được trình báo cho Công an P.An Khánh và Q.Ninh Kiều.

Đến 12.12.2011, chủ nhà trọ và ông Lê Thành Sang, Giám đốc Công ty Thành Công mời 6 SV bị mất xe và gia đình đến để thỏa thuận việc bồi thường.

Theo đó, cả 3 bên xác nhận 6 chiếc xe bị mất trị giá 100 triệu đồng và chủ nhà trọ đồng ý hỗ trợ 25% tài sản bị mất cho Công ty Thành Công (trị giá 25 triệu đồng, giao ngay trong buổi thỏa thuận); phần còn lại 75 triệu đồng Công ty Thành Công phải có trách nhiệm bồi thường cho các SV trước 30.12.2011. Tuy nhiên, đến 3.1.2012, ông Sang chỉ trả cho các SV được 25 triệu đồng, phần còn lại (50 triệu đồng) ông tiếp tục hẹn đến 25.2.2012 sẽ trả tiếp.

Từ đó đến nay, mặc dù các SV đã nhiều lần đến công ty nhưng ông Sang đều lánh mặt, điện thoại thì không bắt máy.

PV Thanh Niên đã đến Công ty Thành Công tìm hiểu thì được một nhân viên cho biết giám đốc bận đi công tác, không có ở công ty. Liên lạc qua ĐTDĐ, đề nghị ông Sang cho cuộc hẹn để làm việc thì ông cho biết mình đang bận, không gặp được.

   Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.