Cristiano Ronaldo: ‘Khi muốn nói thì tôi nói thôi’

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
22/11/2022 12:34 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo mạnh mẽ bảo vệ quyết định về cuộc trả lời phỏng vấn mới đây liên quan tới quan hệ giữa anh và CLB Manchester United (M.U).

Tôi không việc gì phải bận tâm tới chuyện người khác nghĩ gì. Tôi nói khi tôi muốn nói. Mọi người biết tôi là ai, tôi tin vào điều gì”, Ronaldo thẳng thắn tuyên bố.

Ronaldo lên tiếng mạnh mẽ trước báo giới

Đỗ Hùng

Trong cuộc họp báo ngày 21.11 tại doanh trại đội tuyển Bồ Đào Nha tại Al-Shahaniya, siêu sao Cristiano Ronaldo đã mạnh mẽ bảo vệ quyết định trả lời phỏng vấn mới đây của anh. Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Piers Morgan, Ronaldo đã có những phát biểu đụng chạm tới nhiều nhân vật tại CLB M.U. Nhiều người cho rằng cuộc phỏng vấn này đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa Ronaldo và đội bóng nước Anh.

Một số câu hỏi cũng được đặt ra rằng, liệu thời điểm thực hiện cuộc phỏng vấn ấy có phù hợp hay không, khi mà anh đang chuẩn bị cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục World Cup.

Đáp lại, Ronaldo nói rằng anh không có gì phải băn khoăn về tính thời điểm của cuộc phỏng vấn và rằng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới đội tuyển Bồ Đào Nha.

Thời điểm nào mà chẳng là thời điểm. Từ vị trí của anh thì thật dễ khi xem xét việc chúng tôi có thể chọn thời điểm như thế nào. Đôi khi anh viết sự thật, đôi lúc anh viết lời dối trá. Tôi không bận tâm tới người khác nghĩ gì. Khi tôi muốn nói thì tôi nói, không cần lo ai nghĩ gì cả. Ai cũng biết điều đó. Xin đừng hỏi các cầu thủ khác về chuyện của tôi, hãy hỏi về World Cup”, Ronaldo nói.

Trong các cuộc họp báo trước đó, nhiều phóng viên đã hỏi các tuyển thủ khác về Ronaldo. Điều này khiến ngôi sao 37 tuổi phiền lòng.

Ronaldo cũng phủ nhận chuyện anh xích mích với Bruno Fernandes. Anh khẳng định không khí trong phòng thay đồ vẫn tuyệt vời và các cầu thủ đã hiểu nhau từ lâu nên không hề có chuyện lục đục nội bộ.

“Hồi tuần qua chúng tôi có tếu táo với nhau. Số là chuyến bay của Bruno tới trễ. Tôi đã hỏi cậu ấy rằng ‘Cậu đi bằng thuyền à?’ Chỉ có thế thôi”, Ronaldo nói.

Những ngày này, đội tuyển Bồ Đào Nha đang tập luyện miệt mài tại CLB Thể thao Al-Shahaniya cách Doha gần 40 cây số về phía tây bắc để chuẩn bị cho hành trình chinh phục cúp vàng thế giới, danh hiệu mà họ còn thiếu sau khi vô địch châu Âu (EURO) vào năm 2016.

Siêu sao 37 tuổi tập cùng đồng đội trên sân Al-Shahaniya

Đỗ Hùng

Ronaldo tham gia đầy đủ các buổi tập và theo quan sát của chúng tôi, không khí trong đội tuyển Bồ Đào Nha không hề cho thấy dấu hiệu của mất đoàn kết.

Mỗi buổi tập của đội cũng thu hút hàng trăm phóng viên theo dõi. Năm nay, với dàn hảo thủ như Bernado Silva, João Félix, Rúben Dias, João Cancelo, và siêu sao kỳ cựu Ronaldo, Bồ Đào Nha được đánh giá là một đội tuyển có tiềm năng cạnh tranh chức vô địch. Bản thân Ronaldo cũng tự tin về điều này. Anh nói: “Tôi tin rằng đội tuyển Bồ Đào Nha là đội tuyển mạnh nhất tại giải đấu lần này. Nhưng chúng tôi cần thể hiện điều đó trên sân cỏ”.

Đối với tham vọng của bản thân, Ronaldo nói rằng ở độ tuổi 37 tuổi 8 tháng, và sau tất cả những gì đã làm được và đạt được, anh không cần chứng minh điều gì với ai cả. Anh khẳng định bản thân là một cầu thủ đầy tham vọng, muốn vô địch World Cup. Đối với anh, đó là một giấc mơ lớn.

Trong trận ra quân tại World Cup 2022, Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp Ghana vào ngày 24.11 trên sân vận động 974 ở Doha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.