Cụ ông chống gậy, cụ bà khóc nghẹn xếp hàng đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cụ ông chống gậy, cụ bà khóc nghẹn xếp hàng đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

25/07/2024 23:16 GMT+7

Hòa trong dòng người dài hàng km trước Nhà tang lễ Quốc gia (tại thành phố Hà Nội) vào chiều tối 25.7.2024, bà Nguyễn Thị Hoà, tuôn trào nước mắt sau khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hòa trong dòng người dài hàng km trước Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội) vào chiều tối 25.7.2024, bà Nguyễn Thị Hòa, tuôn trào nước mắt, khóc nghẹn sau khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cụ ông chống gậy, cụ bà khóc nghẹn xếp hàng đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gần 70 tuổi, bà vẫn một mình đi taxi đến Nhà tang lễ Quốc gia từ 4 giờ chiều để chờ vào viếng Tổng Bí thư.

Bà Hòa kể, ngày hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì, lòng buồn thương tiếc nuối.

"Quý nhất ở bác là đức hạnh khiêm tốn, nho nhã", bà Hòa nức nở chia sẻ.

Đồng môn Ngữ văn nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một sỹ phu Bắc Hà bình dị, khí phách

Gần đó, một cụ ông chống gậy đến tận Nhà tang lễ Quốc gia.

Dù sức khỏe không tốt, đang nằm bệnh viện vì bị thoái hóa cột sống, ông Nguyễn Ngọc Quang vẫn dành thời gian đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cụ ông chống gậy, cụ bà khóc nghẹn xếp hàng đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Quang chống gậy, được hỗ trợ vào nhà tang lễ

NGUYỄN ANH

Từ chiều tối 25.7, đoàn người dài hàng km đã xếp hàng trên các ngả đường xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia.

Dù tới hàng ngàn người nhưng hầu hết đều xếp hàng trong trật tự, ngay ngắn, thành kính chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong dòng người, đa số mặc trang phục màu đen. Càng về tối, đoàn người đổ về càng đông; lực lượng chức năng và các tình nguyện viên điều tiết giao thông rất khoa học nên không gây ra ùn tắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.