Cụ ông nghẹn ngào nhận bằng khen giùm người vợ đã mất vì Covid-19 khi giúp dân

15/04/2022 20:06 GMT+7

“Đi về đi, lo phụ sổ sách rồi còn giúp dân trong khu phố…”, đó là lời trăn trối cuối cùng của bà Huỳnh Thị Duyên (nguyên phó ban điều hành khu phố 1, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) nói với chồng mình trước khi mất vì mắc Covid-19 .

Chiều 15.4, Quận Ủy – UBND, Ủy ban MTTQ Q.Gò Vấp đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, tuyên dương, khen thưởng các Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Cuối tháng 5.2021, Q.Gò Vấp trở thành “tâm dịch” của TP.HCM và cũng là quận đầu tiên phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ngay từ những ngày đầu đợt dịch bùng phát, các cán bộ tổ dân phố trên địa bàn quận đã không quản ngại khó khăn, cống hiến hết mình cho người dân.

Tôi nhớ bà lắm, phút cuối bà vẫn kêu về giúp dân

Nghe đọc đến tên của vợ mình, ông Lý Văn Em (79 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 8, KP1, P.7) từng bước chậm rãi, tiến về sân khấu để nhận giùm vợ tấm bằng khen. Vợ của ông là bà Huỳnh Thị Duyên (nguyên phó ban điều hành khu phố 1, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Bà đã qua đời vào ngày 4.9.2021 do mắc Covid-19 trong lúc hỗ trợ người dân.

Ông Lý Văn Em xúc động, ôm tấm bằng khen của người vợ quá cố trong tay.

Như Quỳnh

Ngồi ôm tấm bằng khen của vợ trong lòng, đôi mắt ông Lý Văn Em đượm buồn. Lúc nghe hỏi thăm về người vợ quá cố, ông Em cố gắng kìm nén nỗi đau nhưng khóe mắt vẫn rưng rưng. Ông tâm sự, hai vợ chồng lấy nhau gần 60 năm và bắt đầu công tác tại khu phố từ năm 1978 đến nay. Dù tuổi đã cao nhưng khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, bà Duyên vẫn “hăng hái” đến từng nhà trong khu phố để hỗ trợ bà con vượt qua đại dịch.

Trên đường đi lấy danh sách những người được hưởng gói cứu trợ, bà Duyên bị té gãy tay. Cuối tháng 8.2021, bà dương tính với Covid-19. “Cứ mãi đi nên nhiễm bệnh lúc nào cũng không hay. Đến lúc bệnh phát nặng, đi cấp cứu thì coi như cũng quá trễ rồi”, vừa nói ông vừa đưa tay lau nước mắt.

Sau 1 tuần được đưa đến khu tập trung để khám sàng lọc, bệnh tình của bà ngày càng trở nặng. Bà Duyên được chuyển lên Bệnh viện quận Gò Vấp, được các bác sĩ chữa trị tích cực thêm 1 tuần thì mất. Ông Em chia sẻ, thời gian đó, ông cũng nhiễm Covid-19 nhưng nhẹ hơn nên được vào bệnh viện chăm sóc cho bà. Đôi chân của ông khá yếu, việc đi lại rất khó khăn nhưng ông vẫn đồng hành, chăm sóc cho bà trước “lằn ranh sinh tử”.

Nhìn người vợ mà ông hết mực yêu thương ngày một yếu dần, lòng ông thắt lại. Lúc còn tỉnh táo, bà Duyên dùng chút sức lực cuối cùng, nói với chồng: “Đi về đi, lo phụ sổ sách rồi còn giúp dân trong khu phố….”.

Bà Lê Thị Từ Dung (người đầu tiên từ trái qua) chia sẻ kỷ niệm về đợt dịch Covid-19 cách đây 1 năm

CAO NHƯ QUỲNH

Lúc bác sĩ xin lỗi và thông báo bà không qua khỏi, ông Em bất lực nhìn vợ ra đi trước mắt rồi ngất xỉu. Ông trải lòng: “Đến giờ tôi vẫn chưa tin được vợ mình đã mất. Vợ tôi giỏi lắm, chuyện trong nhà ngoài phố gì cũng lo được hết. Sáng sớm, bả nấu ăn cho cả gia đình xong xuôi rồi mới ra giúp dân”. Ông ngập ngừng do xúc động rồi tiếp lời: “Tôi nhớ bà ấy rất nhiều…”.

Sự mất mát này quả thật rất lớn lao nhưng ông Em vẫn mạnh mẽ nói: “Đó là cái công việc mà vợ chồng tôi không thể bỏ. Vì dân chúng tôi phải làm, chỉ tiếc là bả thiếu may mắn quá. Tôi nghĩ nếu bả còn, bả vẫn sẽ giữ nguyên quyết định lo cho dân”.

Những “chiến binh” thầm lặng

Còn đối với bà Lê Thị Từ Dung (65 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 44, KP.6, P.9), khoảng thời gian mà toàn TP.HCM phải oằn mình chống chọi với dịch bệnh Covid-19 vẫn như mới xảy ra hôm qua. Giống như bao cán bộ Tổ dân phố khác, ngay khi đợt dịch bùng phát, bà Dung đã “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để nắm rõ và đưa ra nhiều sự giúp đỡ kịp thời, thiết thực cho từng người dân.

Ông Sử Ngọc Anh, Bí thư Q.Gò Vấp trao bằng khen cho các cán bộ Tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn quận.

CAO NHƯ QUỲNH

Bên cạnh việc vận động F0 đi cách ly tập trung, bà Dung còn vận động trên 2 tấn rau cùng hơn 1.000 phần quà để chăm lo cho các hộ khó khăn, các hộ trong khu cách ly và vận động chủ nhà trọ giảm giá phòng cho thuê.

Bà Dung chia sẻ, những người lao động nghèo là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong đại dịch Covid-19. Có lần bà đến nhà của một người công nhân có đứa con rất nhỏ, nhận được món quà hỗ trợ từ khu phố, họ liên tục nói: “Gia đình em đội ơn chị rất nhiều”. Mong muốn được giúp đỡ, san sẻ khó khăn với tất cả mọi người luôn thường trực trong tâm trí bà.

“Ban đầu tôi cũng sợ chứ, dịch bệnh nguy hiểm mà. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình không làm thì ai sẽ làm, ai sẽ giúp đỡ cho người dân trong lúc khó khăn này?”, bà Dung chia sẻ.

Đến bây giờ, bà Dung không nhớ mình đã giúp được bao nhiêu người. Hết dịch, nhận lời cảm ơn từ bà con, bà vẫn áy náy vì cho rằng “bản thân có làm được gì đâu, tất cả đều do mọi người cùng cố gắng”.

Trong buổi lễ tuyên dương, ông Sử Ngọc Anh - Bí thư Quận ủy Q.Gò Vấp thay mặt lãnh đạo Thành phố đã gửi lời cảm ơn, biểu dương các cán bộ tổ dân phố đã hết mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

như quỳnh

May mắn thay, cả gia đình đều ra sức ủng hộ những việc làm của bà. Chồng bà Dung trở thành hậu phương, ngày ngày lo chuyện cơm nước để vợ an tâm làm việc. “Tôi nhớ nhất là lần mình tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19, tôi cầm hộp cơm, ngồi ở chốt trực tới khuya. Tôi lo tôi lây bệnh cho gia đình, đợi cho đến lúc tôi và người nghi nhiễm kia có kết quả âm tính thì mới dám về nhà”.

Tại hội nghị, ông Sử Ngọc Anh (Bí thư Quận ủy Q.Gò Vấp) thay mặt lãnh đạo Thành phố đã gửi lời cảm ơn, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của các cán bộ trong ban điều hành của hơn 1.436 tổ dân phố trên toàn quận.

“Ở tuổi này, đáng lẽ các cô chú có thể nghỉ hưu và phải lo cho sức khỏe của mình trước tiên nhưng đến giờ này, mọi người vẫn bươn chải để lo sức khỏe của người dân. Đợt dịch này phải gọi là chưa từng có, chúng ta phải làm công tác tuyên truyền, lo ăn lo ở cho mọi người. Ban điều hành các khu phố đã làm những việc chưa từng có, rất dũng cảm và linh động. Thành phố trân trọng sự hy sinh bản thân và những đóng góp mà cô chú đã làm vì xã hội”, ông Sử Ngọc Anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.