Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: Có phải đợi con 3 tiếng tôi vẫn sẵn sàng!

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: Có phải đợi con 3 tiếng tôi vẫn sẵn sàng!

Đình Huy
Đình Huy
08/06/2024 16:30 GMT+7

80 tuổi, ông Sung vẫn không ngại đường xa, sức khỏe, bằng xe máy chở con trai đi thi trong kỳ thi lớp 10.

10 giờ sáng 8.6, cụ ông Nguyễn Xuân Sung (80 tuổi, trú phố Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng hàng trăm phụ huynh có mặt tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy) trong kỳ thi lớp 10. Con trai của ông là Nguyễn Xuân Toàn (học sinh lớp 9A3 Trường THCS Ngô Gia Tự), đăng ký nguyện vọng 1 là Trường THPT Thăng Long, nguyện vọng 2 là Trường THPT Đoàn Kết, nguyện vọng 3 là Trường THPT Hoàng Văn Thụ. Theo ông Sung, Toàn có đăng ký thi thêm chuyên anh của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An.

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: Có phải đợi con 3 tiếng tôi vẫn sẵn sàng!- Ảnh 1.

Trên con xe cũ đứng trước cổng trường, ông Nguyễn Xuân Sung vẫn vui vẻ dù kết quả của con có như thế nào

Đinh Huy

Trao đổi với Thanh Niên, ông Sung cho biết chân phải của ông đã trải qua tổng cộng 13 lần phẫu thuật, thậm chí cắt một phần xương chân. Tuy nhiên, từ nhà ra điểm thi chỉ có 6 km nên ông không ngại.

Trước đây, ông làm công nhân ở nước ngoài. Tuy nhiên, đường tình duyên lận đận nên ngoài 40 tuổi mới lập gia đình. Ông có 1 người con trai với vợ đầu năm nay 34 tuổi. Sau đó, ông đi thêm bước nữa sinh được 2 con trai. Người con trai thứ 2 vừa tốt nghiệp đại học, còn Toàn thì năm nay thi vào lớp 10.

Ở tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn đèo con đi thi, ông Sung khẳng định bản thân vẫn đủ sức chăm con, ông không ngại mà ngược lại vẫn rất vui vẻ. Ông chỉ hy vọng con mình có thể hoàn thành tốt kỳ thi, vào được trường con mong muốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.