Cùng con đi tiếp cuộc đời: Trao hơn 600 triệu đồng cho trẻ mồ côi tại H.Bình Chánh

24/10/2021 06:54 GMT+7

Sáng 23.10, Báo Thanh Niên phối hợp Huyện đoàn Bình Chánh tổ chức trao tiền hỗ trợ cho hơn 200 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn H.Bình Chánh, TP.HCM.

Bước đầu tiên của một hành trình

Để nhanh chóng trao tiền đến tận tay các em và gia đình trên địa bàn huyện, được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Huyện đoàn Bình Chánh, chương trình đồng loạt diễn ra ở cả 3 điểm trao tập trung.

Hơn 600 triệu đồng hỗ trợ trẻ mồ côi ở huyện Bình Chánh

Tại Nhà thiếu nhi H.Bình Chánh, lễ trao diễn ra ấm cúng với sự tham dự của đại diện Ban Biên tập Báo Thanh Niên, Ban dân vận Huyện ủy Bình Chánh, Phòng Giáo dục đào tạo và Huyện đoàn Bình Chánh.

Đại diện Báo Thanh Niên và Huyện đoàn Bình Chánh chụp hình lưu niệm với các em tại điểm trao Nhà thiếu nhi H.Bình Chánh

KHẢ HÒA

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Huyện đoàn Bình Chánh, bày tỏ: “Sau đại dịch Covid-19, toàn H.Bình Chánh có hơn 200 trẻ mất cha hoặc mẹ. Nỗi đau của các em là rất lớn. Vì vậy, sự sẻ chia của các cá nhân, đơn vị đối với các em là điều mà chúng tôi rất trân trọng và biết ơn. Đặc biệt, Báo Thanh Niên là đơn vị không chỉ hỗ trợ khẩn cấp cho các em mà còn tìm nhà bảo trợ để đồng hành cùng các em trong hành trình phía trước. Điều này không chỉ giúp an ủi, động viên các em về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lâu dài, giúp các em vững tin bước tiếp trên đường đời”.

Cùng chia sẻ với các trẻ và gia đình tại lễ trao, nhà báo Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký Tòa soạn Thanh Niên Online, bày tỏ: “Trao tiền hỗ trợ cho các em cùng các hoạt động khác như khảo sát, tiếp nhận hồ sơ… là những bước đầu tiên trong một hành trình rất dài của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, một chương trình rất tâm huyết của những người làm Báo Thanh Niên. Mong rằng chương trình sẽ phần nào giúp các trẻ và gia đình vượt qua khó khăn, mất mát, hướng đến một tương lai vững vàng cho các em trong học tập và công việc sau này”.

Đến khá sớm so với giờ hẹn, cháu L.Đ.Đ.P. (4 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt) hồn nhiên chạy nhảy ở một góc thềm của trụ sở Nhà thiếu nhi H.Bình Chánh. Cạnh đó, cha cháu là anh Lê Văn Giàu (sinh 1977), ngồi lặng lẽ bên cha vợ, bác Đinh Hồng Y. Hỏi ra mới biết, anh Giàu làm phụ hồ, còn chị Đ.T.C.V. (sinh 1984), vợ anh, thì buôn bán lặt vặt, phụ thêm tiền chợ. Ngày 19.7, chị V. qua đời do mắc Covid-19 khi chưa kịp tiêm vắc xin. “Cuộc sống vợ chồng tôi trước nay tuy khó khăn, nhưng có cả vợ chồng làm đều tay cũng tạm ổn. Nay bà xã đi rồi, thiệt buồn bã, thương thằng nhóc còn quá nhỏ đã vắng bóng mẹ”, anh Giàu trầm ngâm nói.

Nhà báo Trần Việt Hưng trao quà cho các em

KHẢ HÒA

Một hoàn cảnh khác, đó là 5 anh chị em ruột tuổi từ 10 - 15, nhà ở xã Tân Quý Tây, phải bơ vơ khi mẹ lìa đời hơn tháng trước. “Cả 5 đứa bây giờ thiếu người chăm sóc và lo cho từng miếng ăn, tấm áo, thiệt đau đớn và nghiệt ngã vô cùng. Cảm ơn Báo Thanh Niên và bạn đọc cùng các anh chị công tác ở Huyện đoàn Bình Chánh đã trao những phần quà này rất ý nghĩa và kịp lúc, đỡ đần phần nào cho các cháu trong cảnh mồ côi mẹ”, chị Lê Thị Ánh Nguyệt, người đại diện các cháu, bộc bạch.

Hay hoàn cảnh của em Tr.N.N.Q., học lớp 9 Trường THCS Tân Nhựt. Theo cô ruột của Q. là bà Trần Kim Vân, cha mẹ chia tay từ khi Q. mới 5 tuổi, cháu ở với cha là anh Tr.Ng.H., làm công nhân may một công ty ở địa phương. Dịch Covid-19 ập đến, gia đình cháu Q. cả 6 người đều nhiễm bệnh. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày cuối tháng 8, cha và bác ruột của Q. đều qua đời. Nay Q. ở với ông bà nội tuổi đã ngoài 70, con đường đến với trường lớp trắc trở từ đây. Bà Vân nói: “Rất mừng khi nhận được phần quà này. Và mừng hơn khi Báo Thanh Niên cùng các đơn vị đồng hành triển khai việc lập hồ sơ nhận bảo trợ cho các cháu. Đó là con đường dài lâu, giúp gia đình và các cháu có hoàn cảnh như Q. vượt qua đau thương, đi tiếp về phía trước”.

Cố gắng lau khô nước mắt

Cùng thời gian, tại UBND xã Phong Phú, H.Bình Chánh, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 62 trẻ em đang sinh sống tại các xã Bình Hưng, Đa Phước, Hưng Long, Phong Phú.

Tại buổi trao, chúng tôi gặp lại ba chị em: P.T.C.N. (17 tuổi), P.T.N.T. và P.T.N.H., nhà ở ấp 1, xã Qui Đức. Ba chị em N. sống cút côi trong căn phòng cạnh nhà ông bà ngoại. Mẹ các em bỏ đi, ba vừa mất vì Covid-19.

13 tuổi, N. đã đi làm kiếm tiền phụ ba và ngoại nuôi hai em. “Chị em con mang ơn Báo Thanh Niên nhiều lắm. Bữa trước, đại diện báo đã đến tận nhà con thăm hỏi và trao cho chị em con 2 triệu đồng hỗ trợ ban đầu. Hôm nay, chị con tiếp tục nhận được tiền hỗ trợ ở điểm trao tập trung này, 3 triệu đồng/người. Con cũng đã làm hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời theo sự hướng dẫn nhiệt tình của cô chú bên báo và đã gửi lên báo. Chị em con được an ủi rất nhiều, chị em con sẽ cố gắng không khóc nhiều nữa!”, P.T.C.N. chia sẻ.

Đại diện Báo Thanh Niên (phải) trao tiền cho trẻ tại điểm trao UBND xã Phong Phú, H.Bình Chánh

HÀ THANH

Tại điểm trao UBND xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tổ chức trao tiền cho 74 trẻ em thuộc các xã Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.

Anh Thạch Tươi (36 tuổi) làm bốc vác, chị Thạch Thị Thủy (41 tuổi, cùng quê Trà Vinh) làm công nhân, cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho đến ngày đại dịch Covid-19 ập đến. Ngày 14.8.2021, nghe tin vợ mất, anh Tươi ngã quỵ. Vợ ra đi, để lại 2 con gái: T.T.N.T., học lớp 7, và em gái T. đang học mẫu giáo. Nhận tiền hỗ trợ từ Báo Thanh Niên, anh Tươi bày tỏ: “Xin cảm ơn báo đã hỗ trợ số tiền rất lớn này. Có tiền, tôi sẽ thuê xe, đưa hai con về quê để bà ngoại chăm sóc hai con. Sau đó, tôi sẽ quay lại TP.HCM để làm việc, kiếm tiền gửi về nuôi con”.

Phụ trách tại điểm trao quà này, sau khi trao quà cho trẻ, chị Nguyễn Thị Hồng Phúc, Phó

bí thư Huyện đoàn Bình Chánh, chia sẻ: “Rất cảm động khi nhìn thấy các trẻ và gia đình nhận được sự hỗ trợ từ Báo Thanh Niên trong chương trình nhiều ý nghĩa này. Xin cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên đã quan tâm và hỗ trợ cho trẻ tại H.Bình Chánh nói riêng và của TP.HCM nói chung”.

Sẽ trao bổ sung tại Tòa soạn Báo Thanh Niên

Mặc dù đã gửi thư mời, thông báo đến gia đình các trẻ mồ côi từ sớm về địa điểm, thời gian nhận tiền hỗ trợ, tuy nhiên nhiều gia đình vẫn không thể đến nhận.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (nhà ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) là mẹ của H.N.M.T. (lớp 8/4 Trường THCS Ba Đình, Q.5) và H.N.M.T. (còn nhỏ chưa đi học). Chồng chị Tâm qua đời vì Covid-19 ngày 10.8. Chị Tâm cho hay: “Đây là lần đầu tiên em nhận được tiền hỗ trợ. Em rất mong sớm đến điểm nhận tiền là UBND xã Phong Phú nhưng hai mẹ con đón xe từ 9 giờ đến 10 giờ vẫn không có. Sau dịch, em bị rối loạn tiền đình, không dám chạy xe máy”. Ngay sau đó, chị Tâm liên hệ với Báo Thanh Niên để trình bày sự việc và mong được giải quyết cho con chị nhận tiền hỗ trợ. Ngoài chị Tâm, còn một số trường hợp chưa đến nhận được tiền vì lý do về quê cúng 49 ngày của mẹ, đưa tro cốt của ba về quê.

Những trường hợp đã có tên trong danh sách, đã có thư mời nhưng chưa đến nhận được, người thân của các em vui lòng đến Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, trong giờ hành chính vào các ngày làm việc, gặp Ban Công tác bạn đọc để nhận tiền hỗ trợ cho trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.