Cùng con đi tiếp cuộc đời: Triển khai trao hơn 2,3 tỉ đồng tiền bạn đọc ủng hộ cho trẻ mồ côi

Thanh Đông
Thanh Đông
20/10/2021 06:04 GMT+7

Chiều 19.10, Báo Thanh Niên phối hợp Quận đoàn Q.8, TP.HCM, tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 288 trẻ mồ côi trên địa bàn quận, chia sẻ phần nào khó khăn trước mắt của các em và gia đình.

Sự lan tỏa của chương trình

Đây là buổi trao tiền đầu tiên trong chuỗi chương trình, tổ chức trao cho 756 trẻ và gia đình trên địa bàn TP.HCM, tập trung chủ yếu tại Q.8, H.Bình Chánh, Q.Bình Tân và Q.Gò Vấp với tổng số tiền trao là: 2.268.000.000 (3 triệu đồng/trẻ).

Báo Thanh Niên trao gần 2,3 tỉ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Đến tham dự lễ trao có sự hiện diện của đại diện Ban Dân vận Q.8, Phòng Giáo dục Q.8, Quận đoàn Q.8, Ban Biên tập Báo Thanh Niên, Công ty Luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam cùng 21 trẻ và phụ huynh.

Các cháu mồ côi chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Báo Thanh Niên, lãnh đạo Q.8

KHẢ HÒA

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập phụ trách Báo Thanh Niên, chia sẻ: “Tôi rất cảm động khi tham dự buổi gặp gỡ hôm nay. Đầu tiên, tôi xin thay mặt cho những người làm Báo Thanh Niên bày tỏ sự sẻ chia với những mất mát, đau thương của người dân Q.8 nói riêng và của TP.HCM phải trải qua sau đại dịch quá thảm khốc. Có thể nói, trong những đau thương mất mát đã qua, sự mất mát về nhân mạng là nỗi đau lớn và dai dẳng nhất, để lại hậu quả nặng nề là những đứa trẻ mất đi cha mẹ… Và như thế, trong hành trình còn lại của các cháu sẽ rất khó khăn. Trước thực trạng đó, Báo Thanh Niên sau khi xin ý kiến, chủ trương của T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát động Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Mai đây, trong cuộc đời của các con, sẽ có Báo Thanh Niên, các nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng các con đi tiếp chặn đường đời còn lại, các con sẽ không quá khó khăn, cô độc trong những ngày dài sắp tới”.

Cũng theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, sau một thời gian ngắn phát động, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã nhận được sự hưởng ứng, lan tỏa trong và ngoài nước. Tính đến nay, số tiền bạn đọc đóng góp cho chương trình là hơn 3 tỉ đồng, hơn 500 hồ sơ đăng ký nhận bảo trợ cho trẻ. Theo đó, Báo Thanh Niên sẽ triển khai trao số tiền bạn đọc đóng góp đến với các trẻ cùng gia đình trước. Sau đó sẽ tiến tới thực hiện các bước gặp gỡ giữa trẻ, gia đình và nhà bảo trợ để tiến hành bảo trợ cho trẻ từ nay đến năm 18 tuổi.

“Điều đó cho thấy rằng, dù các cháu phải chịu đau thương, mất mát sau đại dịch nhưng với tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, của Báo Thanh Niên và của các nhà hảo tâm, các cháu sẽ không đơn độc. Vì vậy, các cháu hãy cố gắng học tập và vượt lên hoàn cảnh để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập phụ trách Báo Thanh Niên, trao tiền cho trẻ em mồ côi tại buổi lễ

May mắn khi có Báo Thanh Niên và quý bạn đọc

Đến tham dự chương trình cùng với mẹ, em Văn Lương Tuyết Danh, lớp 10C4 Trường THPT Tạ Quang Bửu, Q.8, TP.HCM, vẫn còn mặc bộ đồng phục hồi học cấp 2. “Do chưa trở lại trường nên em chưa mua đồng phục mới. Với lại, gia đình em giờ cũng rất khó khăn”, Tuyết Danh chia sẻ.

Cùng đi với Danh là mẹ, chị Lý Vệ Nhi (38 tuổi, nhà ở đường Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8), kể: “Từ trước đến nay, ông xã tôi, Văn Đương Đông, sinh năm 1975, là lao động chính trong gia đình. Với công việc thợ tiện, thu nhập của ông xã cũng đủ lo cho mẹ già, nay 82 tuổi cùng vợ và hai con. Nào ngờ, dịch ập đến, anh ra đi ngày 23.8.2021. Không còn ảnh trên đời, gia đình tôi chới với. Tôi xưa nay ở nhà nội trợ, nay phải đi phụ lau dọn cho người ta, tháng 4 triệu đồng để lo cho mẹ già và 2 con, tôi còn cháu nhỏ tên Văn Lương Hào Phong, sinh năm 2017”. Sau khi nhận được từ chương trình số tiền 3 triệu đồng và được hướng dẫn thực hiện làm hồ sơ đăng ký bảo trợ cho 2 con, chị Nhi cũng yên tâm phần nào, chị tâm sự: “Được nhận tiền hỗ trợ từ báo, được tham gia chương trình để nhà bảo trợ hỗ trợ cho 2 con học hành tới năm 18 tuổi, với tôi, đó là điều may mắn, đỡ được nỗi lo lớn sau khi chồng không may qua đời. Xin cảm ơn báo và các đơn vị”.

Cũng có chồng qua đời vì Covid-19, giờ đây, cô Huỳnh Tấn Danh, giáo viên Trường tiểu học Bông Sao (Q.8), phải nuôi 3 người con đang tuổi ăn học gồm: Lê Huỳnh Thanh Bình, lớp 12 chuyên Pháp Trường THPT Lê Hồng Phong; Lê Huỳnh Trang Thi, lớp 11A8 Trường THPT Lương Văn Can, Q.8 và con trai út tên Lê Huỳnh Hiếu Tài, lớp 3/8 Trường tiểu học Bông Sao, Q8. “Khó khăn chắc chắn sẽ rất nhiều. Dù vậy, được sự hỗ trợ, động viên từ Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời như thế này, bản thân tôi và gia đình rất xúc động và biết ơn. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều”, cô Huỳnh Tấn Danh chia sẻ.

Rất quý và trân trọng khi đồng hành cùng Báo Thanh Niên

Tham dự và phát biểu tại lễ trao tiền, bà Quách Thị Kim Phượng, Quận ủy viên, Phó trưởng ban Dân vận Quận ủy Q.8, chia sẻ: “Q.8 là quận chịu thiệt hại rất nặng nề trong đại dịch lần này, nhất là về nhân mạng. Chúng tôi đặc biệt trân trọng, cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên cũng như tập thể cán bộ - công nhân viên Báo Thanh Niên đã thực hiện chương trình nhiều ý nghĩa này.

Điều trùng hợp là, các ban ngành của Q.8 cũng đang triển khai chương trình bảo trợ cho trẻ mồ côi đến khi trẻ 18 tuổi. Nay có thêm sự kết hợp, đồng hành của Báo Thanh Niên thì tôi tin chắc rằng, trong hành trình tới đây, các cháu mồ côi trên địa bàn quận sẽ được chăm lo chu đáo và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp”.

Theo kế hoạch, sau lễ trao, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức trao tiền hỗ trợ cho trẻ mồ côi trên địa bàn Q.8, Q.Gò Vấp, H.Bình Chánh và Q.Bình Tân, TP.HCM cũng như trao tiền cho 50 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trị giá 150 triệu đồng) trong những ngày sắp tới.

Sau khi trao tiền hỗ trợ, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời sẽ tiến tới giai đoạn xét hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, tổ chức tiếp xúc giữa trẻ mồ côi và gia đình với nhà bảo trợ để tiến tới ký kết thỏa thuận bảo trợ cho trẻ từ nay cho đến khi trẻ 18 tuổi.

Sẽ nhận tiền hỗ trợ từ Báo Thanh Niên sau khi chôn cất chồng

Đó là nỗi lòng của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (34 tuổi, tạm trú tại 227/1/2 Bông Sao, P.5, Q.8) khi Báo Thanh Niên và Quận đoàn Q.8 liên hệ mời chị đưa các con đến dự lễ trao tiền.

Chị Thúy và chồng là anh Lê Quốc Phong (35 tuổi) kết hôn và có với nhau 3 người con, Lê Thị Thúy Huỳnh, học lớp 4/6 Trường tiểu học Hoàng Minh Đạo, Q.8; Lê Thị Thủy Tiên, lớp 2/5 cùng trường với chị hai và cháu Lê Quốc Duy (4 tuổi), học Trường mầm mon Bé Thông Minh. Chị Thúy quê Đồng Tháp, chồng quê ở H.Châu Thành, Bến Tre. Cả hai lập nghiệp tại TP.HCM. Cuộc sống gia đình êm ấm trôi qua cho đến ngày dịch Covid-19 bùng lên. Ngày 28.7, anh Lê Quốc Phong vĩnh viễn ra đi, bỏ lại mẹ con chị Thúy giữa tâm dịch.

Sau khi TP.HCM dần mở cửa, mới đây, chị Thúy đưa tro cốt của chồng về Bến Tre và tổ chức chôn cất cho anh vào hôm nay, 20.10. “Được Báo Thanh Niên và Quận đoàn quan tâm, chăm lo cho con em, em vui và trân trọng vô cùng. Nhưng em chưa thể lên TP.HCM ngay được, em lo an táng cho chồng xong sẽ lên nhận tiền sau. Còn hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, em sẽ hoàn thiện và sớm gửi đến ban tổ chức chương trình”, chị Thúy cho biết.

Trường hợp tương tự như mẹ con chị Thúy cũng khá phổ biến trong quá trình trao quà cho các trẻ mồ côi trên địa bàn Q.8. Nhiều trẻ, trước khi mồ côi thì tạm trú tại Q.8, tuy nhiên, sau khi ba hoặc mẹ mất đã được ông bà, ba mẹ đưa về địa phương khác sinh sống. Với những hoàn cảnh như thế này, báo sẽ có cách tiếp cận riêng để trao tận tay trẻ số tiền do bạn đọc đóng góp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.