Cung thủ Lê Ngọc Huyền: ‘Mũi tên vàng’ mới của bắn cung Việt Nam

04/06/2015 14:07 GMT+7

(TNO) Lê Ngọc Huyền đã trở thành một gương mặt sáng giá khi phá 5 kỷ lục quốc gia tại cúp bắn cung vô địch toàn quốc 2015 vừa qua. Mục tiêu sắp tới của cô gái Vĩnh Long này chính là tấm HCV SEA Games 28 tại Singapore.

(TNO) Lê Ngọc Huyền đã trở thành một gương mặt sáng giá khi phá 5 kỷ lục quốc gia tại cúp bắn cung vô địch toàn quốc 2015 vừa qua. Mục tiêu sắp tới của cô gái Vĩnh Long này chính là tấm HCV SEA Games 28 tại Singapore.

Lê Ngọc Huyền (áo xanh) là niềm hy vọng vàng của bắn cung Việt Nam tại SEA Games 28 - Ảnh: Dương Thu

Gian nan khởi nghiệp

Tôi gặp Ngọc Huyền lần đầu sau khi nhận cô nhận tấm HCV cuối cùng của cúp bắn cung, cũng là lần thứ 5 phá kỷ lục. Khi đó, Ngọc Huyền đang cẩn thận cất tấm huy chương quý giá vào trong ba lô.

Lần thứ hai tôi gặp, em đã sẵn sàng trong đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại lễ xuất quân. Rạng rỡ và cởi mở, nhưng chẳng ai ngờ tay cung sinh năm 1994 này đã khởi nghiệp với cây cung thật gian nan.

Ước mơ của cô gái trẻ này là trở thành hướng dẫn viên du lịch, muốn giới thiệu cho bạn bè khắp bốn phương về vẻ đẹp của đất Vĩnh Long cơ. Cô đã cố gắng học thật giỏi để thỏa mãn ước mơ này. Nhưng hiện thực nghiệt ngã chẳng cho Huyền được như nguyện.

Năm 2008, khi Huyền bước sang năm cuối của cấp 2 thì đại họa ập xuống, ba Huyền - ông Lê Văn Phước bị tai nạn  giao thông. Hơn 1 năm, ông nằm bệnh viện điều trị bệnh liệt cột sống, gia đình Huyền đã phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho ông.

Giờ đây, ông chỉ loanh quanh làm việc nhà, không thể lao động nặng, đôi vai gầy gò của mẹ Ngọc Huyền lại trĩu xuống. Huyền đã muốn từ bỏ việc học tập để đi làm phụ mẹ chăm lo cho gia đình nhưng được sự hỗ trợ, động viên của nhà trường và người thân, cô đã được tiếp tục tới trường.

Năm 2009, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Vĩnh Long có đợt tuyển chọn VĐV môn bắn cung tại địa phương. Nhận thấy dáng người phù hợp với sải tay dài, tạng người cao ráo, cô đã lọt vào tầm ngắm của các chuyên gia.

Huyền đã quyết định theo bắn cung ngay bởi nếu đi theo nghiệp thể thao em vừa được tiếp tục học vừa đỡ đần được cho ba mẹ, sau khi giải nghệ, Huyền vẫn có thể theo đuổi ước mơ…

Tưởng bắn cung đơn giản, như lấy ná bắn chim vậy thôi. Ôi chao, thế mà không phải. Dù là con nhà nông, khỏe mạnh và lao động từ tấm bé thế mà có lúc Huyền không chịu nổi sự vất vả, khó nhọc của nghiệp thể thao.

Những bài tập thể lực vắt kiệt sức, những vòng hồng tâm hút hết cả tâm trí. Bắn cung chuyên nghiệp nào có đơn giản.

Cuộc chiến vượt qua nỗi sợ hãi 

Chỉ riêng việc ngày nào cũng nâng một cây cung nặng hơn 3 kg để bắn hàng giờ thì không phải chuyện dễ. Những vòng hồng tâm còn làm cho Ngọc Huyền mắc chứng sợ điểm ngắm. Đây mới là “tâm bệnh” của cô.

Anh Nguyễn Thanh Sang - HLV bắn cung cho biết: “Hầu hết những người mới tập bắn cung 3 dây sẽ thường mắc hội chứng sợ điểm ngắm. Nếu có năng khiếu, chướng ngại tâm lý này sẽ dễ dàng vượt qua”.

Ngọc Huyền không phải ngoại lệ. Thế nhưng khi nhiều đồng đội đã vượt qua thì em vẫn không thể thoát khỏi. Chính vì thế mà ban huấn luyện đã làm văn bản trả em về địa phương.

Những ngày tháng u ám đó, Huyền nhớ lại vẫn sợ: “Em bị ám ảnh việc ngắm bia lâu lắm. Sợ ngắm vào hồng tâm. Thế mà để vượt qua nỗi sợ, ngoài tập luyện ở trường bắn, về phòng, em đã tự đứng trước nó để tự vượt qua nỗi sợ hãi này. Nhưng mãi mà em vẫn thấy choáng váng như là đứng trước một mê điểm vậy”.

Cô gái sinh năm 1994 đã chiến thắng nỗi sợ hãi bên trong mình để lột xác thành "mũi tên vàng" của bắn cung Việt Nam - Ảnh: Dương Thu

Cũng chính vì lý do này mà thành tích trong hai lần tham gia giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc lần thứ 6 và giải bắn cung đại hội thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần 4 năm 2011, cô chỉ đạt 1 HCB đồng đội và 1 HCĐ cá nhân.

Dù không còn nhiều hy vọng, nhưng ban huấn luyện vẫn cố gắng cho Huyền thêm một cơ hội cuối vào năm 2013. Có lẽ, đó là động lực rất lớn để Ngọc Huyền “lột xác” trở thành “mũi tên vàng” của thể thao Vĩnh Long nói riêng và bắn cung Việt Nam nói chung.

Lột xác thành "mũi tên vàng" 

Năm 2013, tại giải tay cung xuất sắc toàn quốc lần thứ 10, Ngọc Huyền đã xuất sắc giành trọn 6 chiếc HCV và phá 2 kỷ lục quốc gia cự ly 50m và 60m. Cũng trong năm này, niềm vui nhân đôi khi giấy triệu tập lên “ăn cơm tuyển” tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27 đã đến với cô.

“Em chỉ muốn hét to điều gì đó, thực sự quá bất ngờ, em không nghĩ được gì chỉ điện về khoe với mẹ”, hai tay cô siết chặt, mắt nhằm nghiền nhớ lại. Ra đấu trường lớn, tuy không giành được thứ hạng cao nhưng đây là một cơ hội quý giá để mài luyện với một cung thủ trẻ như Lê Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền (bìa phải) và gia đình - Ảnh: Dương Thu

Thừa thắng, cô giành luôn 6 HCV, 2 HCB, phá 4 kỷ lục quốc gia tại đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII khi thi đấu xuất thần giành trọn 3 chiếc HCV ở nội dung cung 3 dây.

Cô giành chiếc HCV nội dung toàn năng (cự ly 30-70m) với 1.390 điểm và tiếp tục giành thêm 2 chiếc HCV nội dung bắn 60m và 70m. Không quá lời khi nhận xét, cô đã góp công rất lớn đưa thành tích của đoàn thể thao Vĩnh Long vươn lên hạng 9/65 tỉnh, thành và ngành.

SEA Games 28 đang tới gần, cô và toàn đội vẫn say tập luyện gần như không ngày nghỉ. Bởi không chỉ có riêng Lê Ngọc Huyền mà tất cả các VĐV đội tuyển quốc gia đã hạ quyết tâm và sẽ chinh phục tới cùng mục tiêu là những tấm huy chương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.