Cuộc chiến cuối cùng giữa HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong!

07/01/2023 07:50 GMT+7

Họp báo sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã chủ động thừa nhận có một chút vấn đề cá nhân với đồng nghiệp Hàn Quốc Shin Tae-yong, người đang dẫn dắt tuyển Indonesia.

Ông Park và ông Shin hẹn cuộc đối đầu không khoan nhượng tại Hà Nội ngày 9.1

Độc Lập

HLV Park Hang-seo được đánh giá là một trong những thương hiệu "xuất khẩu" thành công nhất trong lịch sử thể thao Hàn Quốc, khi vượt lên trên vai trò nhà cầm quân để mang tầm vóc của biểu tượng hữu nghị hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Người đàn ông 65 tuổi này vừa nhận huy chương hữu nghị từ lãnh đạo chính phủ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, trở thành người phất cờ mở ra làn sóng HLV Hàn đang tràn ngập Đông Nam Á. 3 trong 4 đội tuyển vào bán kết AFF Cup 2022 đều được dẫn dắt bởi HLV đến từ xứ sở kim chi.

Nhưng rõ ràng, mọi thứ sẽ không luôn suôn sẻ, khi sau trận bán kết lượt đi, ông Park thừa nhận bản thân có một chút vấn đề với HLV Shin Tae-yong, cựu HLV trưởng tuyển Hàn Quốc đang dẫn dắt tuyển Indonesia.

Một việc rất nhỏ là bắt tay nhau trước hoặc sau các buổi họp báo, nhưng theo HLV Shin Tae-yong, ông từng muốn làm điều đó song ông Park quay mặt bước đi.

Tuyển Việt Nam đã không cho Indonesia ghi bàn tại Gelora Bung Karno

Độc Lập

Điều đó có lẽ đến từ những khác biệt cá nhân, vì theo quan sát của chúng tôi ngay tại sân, ông Shin vẫn chào hỏi và bắt tay bình thường với trợ lý của ông Park là HLV Lee Young-jin.

Trước đó, trong những lần đối đầu nhau ở khu vực Đông Nam Á từ cấp độ đội tuyển quốc gia hay U.23, ông Park từng không hài lòng khi các học trò của ông Shin chơi quá bạo lực với các cầu thủ của mình.

Những mâu thuẫn đó càng lúc càng chất chứa ngày càng dày hơn từ vòng loại World Cup 2022 đến SEA Games 31 và nay là AFF Cup 2022, đến mức cả đôi bên chẳng còn muốn che đậy sự rạn nứt đó nữa.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 vào ngày 9.1 tới có khả năng sẽ là lần chạm trán cuối cùng giữa hai HLV trưởng đại diện cho hai lứa nhà cầm quân khác nhau của bóng đá Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

Ông Park mạnh mẽ và tinh quái bên đường piste

Độc Lập

Nếu ông Park sở hữu cá tính mạnh mẽ, quyết liệt và có độ quái nhất định của một người trải qua nhiều thăng trầm thì ông Shin lại có cách nói chuyện, ứng xử thoạt nhìn nhã nhặn hơn nhưng cũng rất "đanh đá" khi cần.

Cả hai nhà cầm quân đều đang tạo được dấu ấn đậm nét ở đội bóng mình dẫn dắt. Tuyển Việt Nam dưới thời ông Park vẫn luôn là lá cờ đầu Đông Nam Á ở các giải châu lục và vòng loại World Cup, khiến kình địch Malaysia, Thái Lan và cả Indonesia muốn nghẹt thở.

Nhưng đội Indonesia đang lột xác mạnh mẽ dưới ý tưởng trẻ hóa và tổ chức lối chơi khoa học của HLV Shin Tae-yong. Sự máu lửa, đôi khi quyết liệt quá mức cộng với ý đồ chơi bóng ngày càng mang tính hệ thống cao hơn, đang biến đội Indonesia trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu.

Điểm khác biệt giữa đôi bên, là nếu ông Park trung thành với những cầu thủ mang dòng máu Việt Nam thì người đồng nghiệp trẻ rất tích cực săn tìm các cầu thủ Tây nhập tịch, như Jordi Amat hay Marc Anthony đang tỏa sáng ở AFF Cup 2022.

Sự căng thẳng giữa hai ông thầy hứa hẹn sẽ khiến trận đấu nóng hơn ở lượt về

Độc Lập

Nhưng trong bóng đá sẽ chỉ có một người chiến thắng. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng ông Park dẫn dắt tuyển Việt Nam, có thể sẽ là đội bóng cuối cùng trước khi chuyển sang hướng khác, như mở một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc tế chẳng hạn.

Điều này đồng nghĩa trận đấu tại Mỹ Đình ngày 9.1 tới sẽ là cơ hội cuối cùng để HLV Shin Tae-yong gỡ gạc, sau 3 trận toàn hòa và thua ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cùng những thất bại trong màu áo tuyển U.22, U.23 Indonesia - vẫn thường được ông Park đem ra so sánh mỗi khi có dịp.

Nếu thắng, ông Shin sẽ có được sự khẳng định để thoát khỏi cái bóng của người tiền bối, mượn sự kết thúc của ông Park để cất tiếng nói, xác lập triều đại của mình tại Indonesia và Đông Nam Á.

Còn không, khi ông Park đã vui vẻ chấm dứt nhiệm kỳ hơn 5 năm ở Việt Nam, ông Shin dù sau đó có nỗ lực và thành công đến mấy, sẽ vẫn luôn “mắc nghẹn” bởi thành tích lép vế toàn diện trước HLV lớp trước, từng bị coi là không thành công ở K-League với biệt danh "Ngài ngủ gật".

Được sinh viên dọn dẹp, sân Mỹ Đình có bớt nhếch nhác?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.