Cuộc chiến giữa Djokovic và Murray vẫn chưa ngã ngũ

06/06/2015 06:27 GMT+7

(TNO) Trận bán kết rất hấp dẫn diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (6.6, giờ Việt Nam) giữa tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) gặp hạt giống số 3 Andy Murray (Anh) đã phải hoãn lại do trời mưa khi tỷ số đang là 2-1 (6-3, 6-3, 5-7, 3-3). Trong khi đó, Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 8) đã có vé vào tranh trận chung kết.

(TNO) Trận bán kết rất hấp dẫn diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (6.6, giờ Việt Nam) giữa tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) gặp hạt giống số 3 Andy Murray (Anh) đã phải hoãn lại do trời mưa khi tỷ số đang là 2-1 (6-3, 6-3, 5-7, 3-3). Trong khi đó, Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 8) đã có vé vào tranh trận chung kết.

Djokovic sẽ đấu lại trận bán kết với Andy Murray vào 18 giờ hôm nay -AFP

Do đã quá quen thuộc lối đánh của nhau. Vì vậy cả hai tay vợt đã nhập cuộc rất nhanh chóng và khiến trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Tuy nhiên, Djokovic vẫn là người chơi bản lĩnh hơn và tỏ ra trội hơn đôi chút so với Murray. Ở ván thứ nhất, ngay thời điểm rất quan trọng của ván đấu, Djokovic đã có bàn bẻ giao bóng để vượt lên dẫn trước 5-3 để rồi kết thúc ván đấu này với điểm số 6-3.

Kịch bản và thế trận của ván đấu thứ hai cũng diễn ra tương tự. Nhưng với 2 bàn bẻ giao bóng đã giúp Djokovic tiếp tục có ván thắng 6-3. Không muốn bị loại sớm, Murray đã vùng lên rất mạnh mẽ và giúp cho trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn. Tay vợt người Anh đã có bàn bẻ giao bóng rất quan trọng để vượt lên dẫn trước 6-5 và chiến thắng luôn ván đấu này sau bàn giao bóng với điểm số 7-5.

Trận đấu ngày hôm trước đã phải tạm hoãn vì trời mưa to - Ảnh: AFP
Bước vào ván thứ tư, thế trận vẫn đang so kè với điểm số 3-3 thì trời đã chuyển mưa và BTC giải đấu đã quyết định dừng trận đấu trước sự phản đối của các khán giả tại đây. Tuy nhiên, BTC đã tỏ ra rất đúng khi chỉ vài phút sau đó, một cơn mưa lớn đã đổ xuống ở đây. Trận đấu đã được dời lại và tiếp tục thi đấu vào lúc 18 giờ ngày hôm nay (giờ Việt Nam).

Trong trận bán kết trước đó, hạt giống số 8 Wawrinka đã đánh bại niềm hy vọng duy nhất còn lại của nước chủ nhà là Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 13) sau 4 ván đấu với tỷ số 3-1 (6-3, 6-7, 7-6, 6-4) để lần thứ hai trong sự nghiệp vào đến chung kết một giải Grand Slam sau lần vô địch giải Úc mở rộng 2014.

Wawrinka đã "gieo sầu' vào lòng người Pháp khi đánh bại Tsonga vớ tỷ số 3-1 ở bán kết - Ảnh: AFP

Ở trận đấu này, Wawrinka đã chứng tỏ được sự khác biệt và bản lĩnh Tsonga ở khả năng bẻ bàn những quả giao bóng. Trong khi tay vợt của nước chủ nhà Tsonga có đến 17 cơ hội để bẻ bàn giao bóng nhưng chỉ có thể tận dụng được duy nhất 1 lần trong ván thứ hai của trận đấu này. Ngược lại, Wawrinka đã tận dụng tốt 3 cơ hội trong 15 điểm bẻ bàn giao bóng mà anh đã có được.

“Ước mơ của tôi là được chơi ở Roland Garros không phải để giành chiến thắng hay được  tranh trận chung kết. Nhưng thực tế là tôi đã vào đến trận chung kết tại đây là điều rất hạnh phúc sau khi chiến thắng một Grand Slam tại Úc một năm trước. Và bây giờ tôi rất muốn là thêm được điều này tại đây”, Wawrinka phát biểu sau chiến thắng này trên Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.