Cuộc sống của Sỹ Luân sau biến cố tai nạn, từng sống như trẻ thiểu năng

10/08/2024 11:15 GMT+7

Sau biến cố, Sỹ Luân có những chuyển biến trong công việc sáng tác. Dù bận rộn với công việc song tác giả 8X vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình.

Cuộc sống của Sỹ Luân sau biến cố tai nạn, từng sống như trẻ thiểu năng- Ảnh 1.

Sỹ Luân thừa nhận cuộc sống có nhiều thay đổi khi vượt qua biến cố sức khỏe

FBNV

Nổi tiếng với loạt ca khúc như Mắt nai cha cha cha, Cún yêu, Tuổi hồng… song Sỹ Luân thừa nhận từ năm 2010, những sáng tác của mình không còn hồn nhiên, vui tươi như trước. Nam nhạc sĩ lý giải thời điểm năm 2009, anh gặp tai nạn giao thông khiến bản thân mất trí nhớ, sống như một đứa trẻ thiểu năng, phải nhờ sự chăm sóc từ phía gia đình. Mất một thời gian dài, sức khỏe anh mới cải thiện.

Chính biến cố này khiến giọng ca 8X có sự chuyển biến lớn trong sự nghiệp. “Như mọi người cũng biết, là nhạc sĩ khi buồn không thể viết nhạc vui và ngược lại, vì âm nhạc phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc. Thời điểm hiện tại, khi tôi đã qua biến cố về tai nạn, bước sang giai đoạn trưởng thành sẽ có những trăn trở khác trong sự nghiệp của mình”, tác giả ca khúc Áo dài ơi bày tỏ.

Cuộc sống của Sỹ Luân sau biến cố tai nạn, từng sống như trẻ thiểu năng- Ảnh 2.

Nam nhạc sĩ nỗ lực cống hiến cho cộng đồng sau biến cố

FBNV

Không còn những sáng tác về lứa tuổi học trò, tình yêu đôi lứa, sao nam 8X chắp bút cho những ca khúc có những đóng góp tích cực, tạo động lực cho thế hệ trẻ như Tuổi trẻ Việt Nam ơi. Song song đó, Sỹ Luân còn đảm nhận vai trò Giám đốc Trung tâm văn hóa nghệ thuật của một trường đại học tại TP.HCM. Anh trở thành “cầu nối”, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ có niềm đam mê âm nhạc để đóng góp thêm nhiều giá trị cho nền nghệ thuật nước nhà.

Hiện tại khi trở thành một người đàn ông của gia đình, Sỹ Luân ấp ủ những dự định âm nhạc về thiếu nhi được lấy cảm hứng từ quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc con gái An Nhiên. Nam nhạc sĩ tiết lộ trong tương lai gần, anh sẽ cho ra mắt một loạt ca khúc về đề tài này. Làm bố ở tuổi 40, Sỹ Luân có nhiều trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Nếu trước đây, anh dành toàn bộ thời gian cho công việc sản xuất âm nhạc thì hiện tại, tác giả Áo dài ơi tranh thủ đưa đón con gái đi học, chăm sóc vun vén tổ ấm nhỏ.

Cuộc sống của Sỹ Luân sau biến cố tai nạn, từng sống như trẻ thiểu năng- Ảnh 3.

Sỹ Luân gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Đời nghệ sĩ, lên sóng ngày 11.8 trên VTV9

BTC

Nhắc đến Mắt nai cha cha cha - ca khúc đình đám trong sự nghiệp sáng tác của Sỹ Luân dưới phần thể hiện của Hồng Ngọc, nam nhạc sĩ bật mí hình tượng trong bài hát là có thật, lấy cảm hứng từ cô nữ sinh của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Giọng ca 8X thừa nhận từng “say nắng" người bạn này và đó là cảm xúc để anh viết nên bài hát.

“Là một nhạc sĩ, khi viết bài hát thì phải có cảm xúc thật. Ngày xưa, tôi rất thích một cô bạn học cùng trường, bạn ấy rất đẹp và sở hữu đôi mắt hết sức hút người, một đôi mắt biết nói, biết gửi tâm sự đến đối phương. Mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về đôi mắt của người bạn đó”, nam nhạc sĩ bày tỏ.

Sở hữu gia tài sáng tác đồ sộ, Sỹ Luân thừa nhận để một ca khúc đến với công chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo anh ngoài hòa âm phối khí còn phải nhờ ca sĩ hỗ trợ. “Các nhạc sĩ thường trêu chọc tôi, họ nói: “Ông này hay lắm nha, vừa có thể viết nhạc và hát luôn, còn tôi phải đi tìm ca sĩ hát, khổ gần chết”. Tôi vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ vì thế những tác phẩm của tôi đến với người nghe nhanh hơn”, anh cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.