Cuối năm tất niên, nhiều karaoke TP.HCM đóng cửa kín bưng: 'Vì an toàn của khách, nên ráng gồng'

22/12/2022 13:16 GMT+7

Hàng loạt quán karaoke ở TP.HCM đóng cửa suốt nhiều tháng qua để sửa chữa, đảm bảo công tác an toàn PCCC theo quy định. Những ngày cuối năm này, hầu hết các quán đều chưa có dấu hiệu mở lại. Chủ quán và nhân viên quán karaoke thì: một ngồi trên lửa, một cố gắng sớm hoàn thiện để còn "có thu cuối năm".

Khách tìm mỏi mắt

Đi dọc phố karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh để tìm chỗ hát sau một chầu sinh nhật, tôi gặp chị Thu Hiền (27 tuổi) cùng nhóm bạn của mình đi dọc đoạn đường này để tìm quán karaoke. Hôm nay, là sinh nhật của một người bạn trong nhóm nên mọi người hy vọng được hát cho thỏa thích.

Nhiều chủ quán karaoke đang chờ đợi sớm thi công đảm bảo an toàn PCCC và sáng đèn trở lại

cao an biên

“Rất lâu rồi, cũng hơn 4 tháng đó, tôi không đi hát. Nay đi dọc đoạn đường này bình thường quán nào cũng san sát nhau, giờ đóng cửa hết vậy. Thấy ở đầu đường có một quán lớn mở cửa, mà ngay mặt tiền nên chắc cũng mắc nên tụi tôi mới vô sâu hơn, ai dè không quán nào mở, quán quen cũng đóng luôn", chị nói.

Dò trên điện thoại một lúc, cô gái cùng bạn cũng tìm thấy quán karaoke gần nhất mở cửa. Thông báo địa chỉ, cả nhóm hẹn nhau đến quán. Đặt quán karaoke cho đồng nghiệp cùng cơ quan đến hát sau giờ tan ca, chị Thanh Thảo (24 tuổi), làm nhân viên văn phòng tại Q.1 cũng bất ngờ khi quán quen đóng cửa. Chị cho biết chi nhánh karaoke mình chọn là một hệ thống lớn, hoành tráng nên khi biết tin chị có phần bất ngờ.

“Tôi chọn quán đó vì chất lượng dịch vụ, âm thanh tốt. Giờ tới chi nhánh khác thì xa không tiện nên phải tìm quán mới, tìm mỏi mắt mới chốt được quán hát vì sợ chất lượng không bằng. Cuối cùng tới nơi không bằng quán quen thiệt, hơi thất vọng. Cũng không biết khi nào quán mở trở lại”, chị nói.

Không chỉ con phố này, mà theo khảo sát nhanh của chúng tôi hàng loạt quán karaoke lớn ở TP.HCM trên đường Phạm Viết Chánh (Q.1), Trương Định, Cách Mạng Tháng 8, Bà Huyện Thanh Quan (Q.3).... cũng trong tình trạng tương tự khi đang: đóng cửa sửa chữa.

“Chắc phá sản quá em!”

Lâu rồi không đi hát karaoke, một buổi chiều cuối năm tôi đi dọc “phố karaoke” trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10) và bất ngờ khi biết được rằng quán quen của mình đã đóng cửa kể từ tháng 10, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, kết luận quán không đảm bảo các quy định về an toàn PCCC.

Những thông báo được dán trước các quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh suốt nhiều tháng nay

cao an biên

Tôi gọi điện thoại cho ông P.N.K (52 tuổi, chủ quán) thì chủ quán mới cho biết không chỉ chi nhánh này mà cả 2 chi nhánh còn lại của hệ thống karaoke nói trên đều đã đóng cửa suốt nhiều tháng nay để sửa chữa.

"Chắc phá sản quá em! Nói mà anh cũng buồn, nhưng thôi vì an toàn của khách cũng như của mình nên ráng gồng"

Ông K. (chủ quán karaoke)

Thở dài, ông chủ tâm sự: “Mùa dịch đã tốn rất nhiều chi phí để phòng chống dịch, nghỉ suốt nhiều tháng. Dịch Covid-19 qua rồi mới hoạt động trở lại chưa được bao lâu giờ phải tiếp tục sửa chữa. Chắc phá sản quá em! Nói mà anh cũng buồn, nhưng thôi vì an toàn của khách cũng như của mình nên ráng gồng”, ông chủ nói.

Quán nơi anh Linh làm việc đang sửa chữa

cao an biên

Theo tình hình này, quán của ông K. sẽ không kịp hoạt động để phục vụ khách vào dịp cuối năm này, và cũng có thể sẽ không kịp phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán cận kề, bởi sau khi sửa chữa xong, quán sẽ chờ lực lượng chức năng đến kiểm tra, thẩm duyệt trước khi hoạt động trở lại.

Hoạt động được hơn 20 năm trong lĩnh vực karaoke, ông K. nói rằng có lẽ chưa bao giờ ông gặp nhiều khó khăn tới vậy. Hàng chục nhân viên gắn bó với quán này giờ tứ xứ. Giờ ông chỉ mong chờ đến ngày hoàn tất sửa chữa, đảm bảo an toàn PCCC rồi sẽ gọi nhân viên trở lại làm việc.

Không biết khi nào mở cửa…

Theo ghi nhận của PV thời điểm này, “đóng cửa để sửa chữa” là tình trạng chung không riêng gì quán của ông K. Thế nhưng với anh Linh (32 tuổi), là nhân viên quán karaoke P.C nằm phía đầu đường Sư Vạn Hạnh, cách quán của ông K. không xa, “đóng cửa để sửa chữa” là còn may bởi có không ít quán kinh doanh dịch vụ trên đường này đã trả mặt bằng, không kinh doanh nữa.

Cuối năm là cao điểm đón khách, song quán chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại

cao an biên

Chiều, anh Linh ngồi trước quán karaoke mình làm việc chừng 6 - 7 tháng nay, vừa để trông coi quán, vừa để theo dõi việc sửa chữa của hàng chục người thợ. Tâm sự với chúng tôi, anh nói rằng quán cũng đóng cửa vào tháng 10 vừa qua, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra và không đảm bảo các quy định về PCCC.

“Sau đó quán nghỉ kinh doanh tới giờ luôn. Anh em nhân viên, người thì tạm nghỉ việc đi tìm công việc mới, người thì trụ lại. Nói vậy chứ có 2 người trụ lại thôi, là tôi với bác bảo vệ”

Anh Linh (Nhân viên quán karaoke)

“Sau đó quán nghỉ kinh doanh tới giờ luôn. Anh em nhân viên, người thì tạm nghỉ việc đi tìm công việc mới, người thì trụ lại. Nói vậy chứ có 2 người trụ lại thôi, là tôi với bác bảo vệ”, anh nói.

Trước quán, ngổn ngang vật liệu

cao an biên

Tết cận kề, thu nhập của anh Linh giảm đi một nửa so với thời điểm quán còn hoạt động. Với chàng trai, năm nay có lẽ là một cái tết không mấy vui cho bản thân mình. Nhìn quán karaoke, anh tâm sự dù không được chủ thông báo, nhưng anh cũng biết được sẽ khó để hoạt động được trước tết.

Đi chừng 400 mét từ quán karaoke nơi anh Linh làm việc, chúng tôi tìm tới một quán nằm phía bên kia đường, cũng có hàng chục người thợ đang cật lực sửa chữa bên trong. Trong quán, ngổn ngang vật liệu.

Trong quán vẫn tiếp tục sửa chữa

cao an biên

Hỏi thăm một người thợ làm việc tại quán, anh cho biết mình bắt đầu công việc sửa chữa ở đây vào cuối tháng 10 tới nay. Theo tình hình này, khó sửa xong sớm. Anh cho biết không chỉ riêng gì quán này, nhiều quán khác trên đường này cũng trong tình trạng tương tự hoặc dán biển cho thuê mặt bằng, ngừng kinh doanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.