Cứu sống chàng trai uống thuốc tự tử do nợ nần

Duy Tính
Duy Tính
18/05/2018 11:12 GMT+7

Ngày 18.5, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận, súc ruột và cứu sống nam bệnh nhân H.X.Q (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) vì người này uống 40 viên thuốc ngủ tự tử.

Khi hồi tỉnh, bệnh nhân cho biết do nợ nần nên đã tìm trên mạng mua thuốc ngủ với số lượng nhiều về uống để “ngủ luôn”. Lần đầu bệnh nhân uống 10 viên nhưng sau khi ngủ vẫn tỉnh dậy. Lần thứ 2 bệnh nhân uống 40 viên, được gia đình phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.
Trước đó, ngày 15.5, bệnh nhân nhập vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng lơ mơ. Kết quả xét nghiệm độc chất trong máu bệnh nhân tìm thấy có thuốc an thần...
Bác sĩ Hoàng Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết các loại thuốc an thần được quản lý rất chặt chẽ, phải có chỉ định của bác sĩ mới được bán và không phải nơi nào cũng được bán.
Theo bác sĩ Quang, cần có biện pháp quản lý việc mua bán thuốc an thần qua mạng như hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.